1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao 1 số người lại thành kiến với giới trẻ nghe nhạc Trịnh?

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi VietAnh21111986, 11/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ctgisall

    ctgisall Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    To VietAnh21111986
    -Các bạn trẻ chẳng qua chỉ muốn nghe thử những giai điệu dễ nhập tâm của bác Trịnh, chứ làm sao hiểu được bác ấy viết những gì. Như thế thì đã sao?
    Như thế gọi là a dua học đòi. Nếu nghe nhạc Trịnh mà không suy nghĩ không hiểu thì tôi khuyên bạn nên nghe nhac thị trường như của Ưng Hoàng **** (xin lỗi nhưng nghe nhạc thằng này ngứa tai lắm ạ) thì hơn. Bạn không thích hợp để nghe nhạc Trịnh đâu.
    -Giới trẻ bây giờ thích xem hơn là nghe, họ chỉ muốn xem thử Quang Dũng, Đàm Vĩnh Hưng... như thế nào khi hát, chứ ko thật sự yêu mến nhạc Trịnh. Như thế thì đã sao?
    Đúng như bác Pastorale nói đấy ạ "Hiện tượng ĐVH đối với tôi nó là một cái tát đối với cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn"
    Tôi nói thật suy nghĩ của bạn về nhạc Trịnh không bằng em gái tôi sinh năm 89
    Được ctgisall sửa chữa / chuyển vào 20:37 ngày 16/05/2005
  2. nguyencongtu712

    nguyencongtu712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng tôi cũng gặp 1 vài người nghe nhạc Trịnh theo trào lưu, để cho nó sang. Thú thực thấy tức lắm nhưng chẳng biết làm gì đành ''thôi kệ''.
    Còn về vụ Đàm Vĩnh Hưng với nhạc Trịnh thì tôi thề dù có thừa tiền cũng không mua đĩa ĐVH hát nhạc Trịnh.
  3. lionqueen

    lionqueen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.599
    Đã được thích:
    0
    hồn nhiên và trong sáng đi, làm gì căng thẳng thế.
    Tớ còn nhớ bài nhạc Trịnh đầu tiên mà tớ nghe (mãi sau này mới biết tên) là bài Cát bụi. Hồi đó tớ mới có 6 hay 7 tuổi gì đó, nghe ké nhạc của ông già. Tớ cũng thấy khoai khoái, thậm chí còn thuộc mấy câu, nhưng làm sao lúc đó tớ hiểu đc "để một mai tôi về làm cát bụi... ôi cát bụi mệt nhoài...tiếng động nào gõ nhịp không nguôi?", đến bây h tớ vẫn còn chưa dám khẳng định là hiểu ấy chứ. Như vậy là có lỗi với nhạc Trịnh sao?
    Cởi mở đê, cho nó đúng với tinh thần của lão Trịnh còm... hĩ hĩ
    M@
  4. thienthandanhroicanh

    thienthandanhroicanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Tui,ko biết mình lớn hay bé.....ặc ặc.............Tui cũng ko dám thò ngón tay vô xin các anh chị cho tui làm thành viên Box nhạc Trịnh vì thực ra tui cũng không biết nhiều nhặn gì về nhạc nói chung và về bác Trịnh nói riêng.Thậm chí bạn tui hỏi biết hát bài nào của bác Trịnh thì tui cũng bẽn lẽn cúi đầu mà bảo tao chỉ thuộc đầu thuộc đuôi còn khúc giữa thì làng nhàng mơ màng vậy,hic,thành thật cáo lỗi.Ngay cả đĩa điếc gì đó thì tui cũng chỉ có 2 cái đĩa của bác ý,còn lại thì nghe đài,nghe chùa,nghe cafe,nghe online..........
    Chỉ nhớ có một lần khi ko còn gì chả còn ai tim một cục ung thư to tướng vì nhân tình thế thái một mình lội bộ giữa cánh đồng đầy mưa gió mà thì thầm tôi ơi đừng tuyệt vọng để mà còn mỗi ngày chọn một niềm vui mà sống mà hy vọng.
    Cái chuyện ai nói ai thế này thế kia hình như tui cũng ko quan tâm lắm,nhưng có cái,hehe,nghe mấy ca sĩ trẻ hát nhạc Trịnh,thậm chí nhảy múa ì xèo trên TV là cứ muốn đập bể cái TV đi cho đỡ ngứa mắt...............
    Nghe chủ yếu là hay,hợp , hiểu là được rồi mà..................
  5. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Hồi nhỏ,thỉnh thoảng tôi hay được nghe giọng hát cô hồn phát ra từ chiếc đài cát sét của bà chị hàng xóm xinh đẹp.Mãi đến sau này tôi mới được hân hạnh biết đấy là giọng hát của ả Khánh Ly. Thú thực với các bạn là hồi xưa tôi ngây thơ trong trắng lắm nên tôi không hiểu sao bà chị kia lại có thể xài loại nhạc ủ ê, não nuột, ảm đạm vãi linh hồn như thế. Có lần tôi đánh bạo hỏi chị: tại sao chị lại nghe loại nhạc này? Bà chị xinh đẹp nhìn tôi nở một nụ cười dịu dàng mà ko chói loá rồi bảo: Chú còn bé, chưa hiểu đâu, trí thức như chị bây giờ phải nghe nhạc này nó mới đúng đẳng cấp. Nhạc Trịnh này ko phải đẳng cấp nào nghe cũng được đâu, chú ạ, lớn lên chú sẽ hiểu. Hai chữ Nhạc Trịnh khiến tôi thấy vừa ngạc nhiên vừa tò mò nhưng vì trẻ con ham chơi nên tôi cũng quên dần theo năm tháng.
    Thời gian như bóng câu qua cửa sổ, tôi vào cấp 3. Lúc đấy tôi cũng tập toẹ bá vai bá cổ mấy anh chị đi uống cafe cho nó ra vẻ trưởng thành (bây giờ các bạn hay gọi là Đú,ngày xưa tiếng Việt trong sáng chứ không như bây giờ). Ở quán cafe, tôi gặp Trịnh qua mấy bức hình treo trên tường. Tôi thấy hình dạng trông cứ thế nào ý mà sao lại sáng tác nhạc làm điên cuồng bao nhiêu con tim? Câu hỏi đấy bây giờ tôi vẫn chưa trả lời được. Nhưng cái đấy cũng chẳng có gì, cái mà khiến tôi kính nể là những bình luận của các anh sinh viên đến uống cafe mà tôi hóng hớt được (hình như là sinh viên kiến trúc). Nhìn bộ dạng vắt vẻo, tóc tai, râu ria nghệ sĩ, tay vẩy tàn thuốc rất điệu, mồm nói toàn cái gì là Vô thường với cả hư ảo rồi thì Phật giáo, Nho giáo, tôi ngưỡng mộ cực mặc dù không hiểu gì, giải mấy bài tích phân đối với tôi dễ hơn nhiều. Từ ngưỡng mộ tôi chuyển sang sợ hãi, sợ hãi vì ko hiểu. Tôi sắp thành sinh viên, sắp thành trí thức, trí thức mà không hiểu nhạc Trịnh là không được rồi. Tôi hoang mang vô cùng đến bữa quên ăn, 1/2 đêm vỗ gối. Dần dần bệnh tôi càng nghiêm trọng, cứ nhìn thấy thằng "trí thức" nào nghe nhạc Trịnh (nhất là mấy thằng kiến trúc) là tôi ... ra quần.
    Chắc tôi phải đợi thôi các bạn ạ. Đợi đến khi tóc tôi bạc,đầu tôi hói, răng tôi bịt vàng, chân tay lấm chấm, đến lúc đó tôi sẽ nghe. Tôi ko tin lúc đó tôi không hiểu. Tôi thề đấy, rồi xem.
    khongcanbiet

    Nguyet-ca: Tất cả các chữ "l..." của bác tôi đã thay bằng chữ "không" in đậm nghe cho nó văn minh chứ tôi e với cả rổ l... của bác thì... Với lại bác nên về học lại cách đánh máy đi bác ạ. Bác nhớ đằng sau dấu chấm và dấu phẩy thì phải có dấu cách nữa nhé. Chào bác thân ái và quyết thắng.
    Được Nguyet-ca sửa chữa / chuyển vào 23:17 ngày 18/05/2005
  6. "Loại" 2 là những người muốn tìm đến nhạc Trịnh để tạo nên 1 vẻ ngoài sang trọng, trí thức, nói cách khác là họ a dua học đòi(?).
    ----> Thứ 7 vừa rồi đi uống cafe với mấy đứa bạn, lúc quán mở những bản nhạc Trịnh cô bạn của tôi cũng có nói đến vấn đề này. Cô ấy kể có gặp một vài người không biết nghe nhạc Trịnh như thế nào mà miệng cứ bô bô là nghe nhạc Trịnh là sang trọng, là trí trức, là bác học. Thế có tức không chứ! Mặc dù cô ấy không phải là fan nhạc Trịnh nhưng tức quá cũng nói cô ấy là fan (chẳng lẽ mình không sang trọng, không trí trức bằng nó, mình không bác họ bằng nó àh). Thế đó các bác àh! Thích nhạc Trịnh thì đúng là không có sao (riêng em cũng thích nghe nhạc Trịnh) nhưng ....thì người khác thành kiến là quá đúng rồi còn gì nữa.
    Em nghĩ nhạc nào cũng là nhạc cả, còn việc thích hay không là quyền của người ta, mình không có quyền gì mà chê người này nghe nhạc này là ko thế này ko thế kia cả.
    Được niemtinchocatbui sửa chữa / chuyển vào 14:23 ngày 18/05/2005
  7. metnhi

    metnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0

    Người trẻ- người già nghe nhạc Trịnh bàn mãi mà thấy khó xong nhỉ? Mà dường như khúc mắc nằm ở chỗ người trẻ với những thẩm định rườm rà về độ phù hợp và thành tâm của họ với thể loại này.
    Metnhi cũng là một người trẻ tuổi, và cũng nghe có tiếng ra tiếng vào quanh mình như thế. Những lúc như vậy lại lẩm nhẩm hát " tự mình biết riêng mình và ta biết riêng ta" và cười trừ.
    Đâu phải một ngày bạn già đi, một sáng trở mình và nhận ra tuổi trẻ đã bỏ mình lúc nào không hay, lúc đấy mới tìm đến những ca khúc của Trịnh? Như thế thì bạn uổng phí bao nhiêu năm thờ ơ với một dòng nhạc hay chỉ vì dư luận?
    Bạn ạ, người ta không thông cảm cho bạn hoặc hiểu sai bạn cũng không phải là chuyện lớn. Bạn vẫn có thể tìm thấy quanh mình nhiều tiếng nói đồng điệu từ những người trẻ nghe nhạc Trịnh như bạn đấy thôi.
    Chúc các bạn vui.
  8. VietAnh21111986

    VietAnh21111986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    To ctgisall:
    *Cũng với quan điểm đấy nhưng khi tôi nói với một người bạn thì hắn bảo "Mày nghe nhạc Trịnh mà không hiểu vẫn còn tốt hơn là nghe cái thứ nhạc yêu đương nhảm nhí bây giờ". Trái ngược hoàn toàn với ý kiến của bạn nhỉ? Xin hỏi bạn có thấu hiểu hết những bài hát của bác Trịnh mà bạn đã từng nghe không? Nếu bạn hiểu rõ ngọn ngành, (cứ cho là theo cách hiểu của bạn đi), thì chắc chắn trình độ của bạn hơn hẳn ông ngoại tôi rồi đấy. Chỉ sau một lần nhà thơ Băng Hồ Đặng Trần Phiến tiếp xúc với bác Trịnh là ông đã tìm đến âm nhạc phản chiến của bác. Cảm nhận ư? Ông bảo "Nghe nhạc Trịnh không nhất thiết phải dùng cái đầu mà nên dùng con tim". Tôi sợ không đủ kiên nhẫn để vắt óc suy nghĩ xem câu từ trong bài hát nào đó nghĩa là gì, chỉ muốn xem câu từ ấy gợi lên cảm xúc như thế nào thôi. Có lẽ như thế vẫn chưa bằng em gái của bạn, nhỉ?
    * Về ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, mọi người xem kĩ lại trong bài viết tôi không có 1 câu nào khen hay chê bất cứ một ca sỹ nào cả, tôi chỉ nói lên những suy nghĩ mà tôi rút ra được từ thực tế, từ những người bạn đồng trang lứa quanh mình thôi. Có thể các bạn cho là tôi thiển cận, nhưng chuyện thích hay không thích nghe ai hát là do lỗ tai của mỗi người mà.
    Nếu mọi người đều có cái nhìn khắt khe như bạn ctgisall thì e rằng tương lai không còn ai biết đến nhạc Trịnh nữa.
  9. Pastorale

    Pastorale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ thích trí thức cho oai, chứ em thích trí ngủ hơn (Chí Phèo càng tốt). Nghe nhạc Trịnh thì cần gì phải hiểu mới sành điệu? Như em đây, nghe chẳng hiểu mô tê gì, chỉ thấy xúc động tràn trề, tâm hồn thanh thản, là OK, là nghe, chết thế quái nào được. Chẳng có gì gọi là đua đòi khi một người nghe bằng tâm hồn chứ ko nghe bằng tư duy logic, họ đâu phải là nhà phê bình âm nhạc. Chắc một vài bác hiểu nhầm giữa "hiểu" và "cảm nhận". Nghe một bài hát hay một bản nhạc, thì không nhất thiết bắt buộc phải hiểu xem cái ông tác giả ám chỉ cái gì. Cái đấy ngoài chính bản thân tác giả ra thì chỉ có chúa mới hiểu, mình hiểu thế quái nào được. Còn cảm nhận thì mỗi người cảm nhận một kiểu, chả có chuyện người này cảm nhận đúng người kia cảm nhận sai cả. Nhiều bác cứ đao to búa lớn, đọc trộm được mấy bài cảm nhận trên mạng hay trên sách báo, đi đâu cũng thổi còi toe toe bảo nhạc Trịnh phải sánh với đạo giáo này văn chương nọ, nghe oai vãi cả ra. Kiến thức thì tràn trề thật đấy, phán như nhà chuyên môn, nhưng toàn là đi vay mượn của người khác, cảm nhận và đánh giá riêng của bản thân thì chắc gì đã có.
    Theo em, chỉ lên phản đối mấy thằng giả vờ nghe nhạc Trịnh rồi đi loè người khác thôi, kiểu "khỉ ghẻ mặc comple" ấy mà. Theo nguồn tin không chính thức của tổ chức TMO (Trinh''s Music Organisation) thì trong 6 tháng trở lại đây, tổ chức đã nhận được trên 69 bức thư từ khắp nơi trên thế giới (đa phần là thư của các em gái trẻ mới tập tễnh vào nghề, à quên, vào đời) phàn nàn về việc nhiều kẻ giả mạo là fan của Trịnh Công Sơn để lợi dụng, lừa đảo và chiếm đoạt rất nhiều thứ quý giá đắt tiền. Hiện tổ chức đang chẩn bị cho một cải tổ có quy mô lớn nhằm loại trừ những phần tử xấu hoặc quá khích trong thế giới nhạc Trịnh để nhạc Trịnh có một tương lai trong sạch và vững mạnh hơn.
    Thông tin chi tiết về cuộc ráp bố có vũ trang này sẽ được các mod trong box Trịnh đăng tải trong ngày tới. Bác nào tâm huyết có thể online 24/24 (nhớ refresh) để được thông báo về những sự kiện nóng nhất.
  10. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0

    Nguyet-ca: Tất cả các chữ "l..." của bác tôi đã thay bằng chữ "không" in đậm nghe cho nó văn minh chứ tôi e với cả rổ l... của bác thì... Với lại bác nên về học lại cách đánh máy đi bác ạ. Bác nhớ đằng sau dấu chấm và dấu phẩy thì phải có dấu cách nữa nhé. Chào bác thân ái và quyết thắng.
    Được Nguyet-ca sửa chữa / chuyển vào 23:17 ngày 18/05/2005
    [/quote] Nguyệt ca ơi Nguyệt ca,hôm nào Nguyệt ca đến nhà phụ đạo anh 1 buổi học đánh máy nhé.Chỉ cần Nguyệt ca ngồi cạnh chỉ cho anh là được.Anh hứa là anh sẽ "văn minh" với Nguyệt ca.
    thế nhé
    thân ái
    khongcanbiet

Chia sẻ trang này