1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao anh cứ gọi điện làm phiền em thế, em đã thể hiện như thế rồi mà anh vẫn không hiểu ah

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi babyangle87, 02/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. babyangle87

    babyangle87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Sao anh cứ gọi điện làm phiền em thế, em đã thể hiện như thế rồi mà anh vẫn không hiểu ah

    Dạo nè em cực kỳ stress bởi bị anh gọi điện đấy, em đã nhắn tin và đã phải thể hiện ra cả lời nói rồi, thế mà tại sao anh lại không hiêu nhỉ, chẳng lẽ em phải nói thẳng, tăt điện thoại khi anh gọi ah, em ko muốn làm thế vì tính cách của em là ko muốn bất lịch sự, ko muốn khi nhấc máy rồi lại tắt luôn đi khi nghe thấy giọng của người mình không thích nghe.

    Tình cờ anh quen em, em cho anh SDT , anh đọc những bài em viết rồi chẳng hiểu sao anh muốn làm quen, ok thôi, nhưng mà càng ngày anh càng làm em cảm thấy mệt mỏi không thể chịu nổi,

    nếu anh đã đọc bài em viết, đã biết em là như thế đấy, thì xin anh đừng làm phiền nữa có được không????????????????

    em đã từng nói em rất ghét và rất sợ những người quá là vồ vập, cứ theo bằng được, những người như thế em càng sợ , càng ghét, càng muốn tránh, anh có hiểu khôngggggggggggggggg???????

    thứ 2 là anh cũng biết em đã tìm được người em thích rồi, dù người đó không thích em thì em cũng sẽ vẫn thích người đó, hoặc là một lúc nào đó, em sẽ tìm được người hợp với em hơn, nhưng mà người đó sẽ không phải là anh, em sẽ không bao giờ thích anh đâu, anh hiểu khônggggggggggggggggggggggggggg?????

    cuối cùng, em thâý em cũng chả có gì đặc biệt về cả ngoại hình và tính cách, chẳng thông minh, chẳng xinh đẹp, sao anh cứ phải theo thế nhỉ, em nghĩ là nếu anh được như anh nói, thì sẽ có rất nhiêu người theo đuổi anh, anh hãy mở rộng tấm lòng về phía trước đi, để tìm được một nửa thực sự của mình


    anh chẳng phải xấu,cũng chẳng phải là không tốt, nhưng mà em không thích anh vì em ko cảm nhận được anh là người em tìm kiếm, nói chuyên với anh em cũng ko thấy được một sự đồng cảm nào, em nghĩ đấy là nguyên nhân

    (thực ra thì tình cảm là tình cảm thôi, làm gì có lí do để thích hay không thích)


    em biết anh là thành viên tích cực của forum nè, và chắc chắn, một lúc nào đó anh sẽ đọc được bài viết nè, vì thế mà em post lên đây đấy
    em mong anh hiểu cho và xin lỗi anh nhé





    "Trao cho ai đó cả con tim mình không bao giờ là một sự đảm bảo rằng họ cũng yêu bạn, đừng chờ đợi điều ngược lại. Hãy để tình yêu lớn dần trong tim họ, nhưng nếu điều đó CHƯA xảy ra thì hãy hài lòng vì ít ra nó cũng đã lớn lên trong bạn."
  2. vulh_bk

    vulh_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Chán chú Hiếp Khách quá, ai lại để em nó lên forum nói thế này!
  3. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    không gọi điện thì anh nhắn tin nhé
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Cô em đang dùng điện thoại gì thế? Làm quả Black list thì có mà đứt điện
    ( mình đã sử dụng, hiệu quả mĩ mãn hehe )
  5. dentuoirui

    dentuoirui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2008
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Zai nào mà thiếu ý thức thế nhỉ
  6. bannuochoa

    bannuochoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    Hình như nhầm box
  7. bachhoang31

    bachhoang31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Có bác nào trên này làm quá khiến bạn này phải lập cả topic , đây là bài cáo chung cho những ai thấy xinh là cưa mà chưa tìm hiểu gì
  8. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Theo cô nói thì thằng đấy ngon dai (nó phe với cô thế phải không).
    Cũng theo cô bảo thì cô không phải ngon gái (ngoại hình, tính nết, thêm cái quá khứ điêu đứng nữa). Tức là nát rồi, mà sao thằng đấy cứ lẽo đẽo.
    Tớ nghĩ để tìm ra nguyên nhân thì cô khuyến mãi cho hắn phệt một cái (xem hắn co quất ngựa truy phong không)
    Đằng nào cũng nát rồi, tội gì mà cữ
  9. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    nhầm.
    Được cong050 sửa chữa / chuyển vào 08:35 ngày 02/02/2009
  10. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    nhầm

Chia sẻ trang này