1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao anh cứ gọi điện làm phiền em thế, em đã thể hiện như thế rồi mà anh vẫn không hiểu ah

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi babyangle87, 02/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chi116

    Chi116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    4.043
    Đã được thích:
    0
    Đang hóng nhân vật " Anh".Ko biết là Anh nào mà đàn ông thế!Ngưỡng mộ quá!
  2. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    kinh nghiệm đầy mình
  3. Cuongspam4

    Cuongspam4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/01/2008
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu em !! cho dù thế nào đi nữa
    Sao lúc nãy anh gọi gần chục cú sao em kô nhấc máy ????
  4. m0tth0idaxa

    m0tth0idaxa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2008
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Chú nhá ... cháu biết rồi nhá
  5. nam1010

    nam1010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2009
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Để giai rút lui đâu có khó. hay chị này cũng lại muốn ỡm ờ.. hi hi.
  6. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0

    Chả phải kinh nghiệm gì cả chỉ đơn giản đó là nguyên tắc đơn giản thế thôi .
    Trước khi yêu / quen ai đó thì yêu bản thân mình cái đã .Xem có ảnh hưởng tới cuộc sống / công việc của mình hay ko ?
    Mới quen đã cho số rồi để nó làm phiền mình thấy khổ mỗi mình .
    Còn nếu quen nhau tiến tới xa đi chăng nữa về sau nó biết ngày xưa mình chỉ cho nó số ma .Nó cũng có phần tôn trọng mình hơn vì mình cũng khó khăn với giai .Nó cưa đc mình là vượt qua bao thử thách .Thế nó mới quý trọng .Nói đại loại đơn giản thế cho hiểu .Cơ bản đó ko phải kinh nghiệm j cả tránh hiểu lầm .
    @ Ku nào nói loại đàn bà gì ở trang trước đấy ( ko nhớ đc cái nick mình ngại quá ) Đàn bà là thế chứ đàn ông có tốt lành gì hơn ko? Đừng vơ đũa cả nắm Nói chung là đi với ma thì dùng áo giấy , đi với phật dùng áo cà sa .Tuỳ theo từng giai mà luâ cách ứng xử với nó khác nhau .
  7. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    em gái mình đấy,hé hé
    @TH:anh mà có số điện thoại đứa nào anh ghét thì anh làm thế nào ý nhỉ=))=))=))

Chia sẻ trang này