1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

sao anh k về với em?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi jenny18, 31/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jenny18

    jenny18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    sao anh k về với em?

    Anh biết k? Giờ đây Linh giận anh lắm, Linh ghét anh vô cùng, ghét anh bởi vì Linh đã trót trao trái tim cho kẻ nhẫn tâm như anh. Em có thể bỏ tất cả vì anh, bỏ tất cả để đợi anh, vậy mà anh cứ cho tằng "anh sợ". Sợ em sẽ khổ, sợ gia đình em k đồng ý, sợ mọi người chối bỏ anh, nhất là anh sợ tuổi tác, anh nói anh k thể bảo vệ em. Em giận anh lắm, sao anh k chiu hiểu rằng em k cần anh bảo vệ, gia đình em chẳng lẽ k hiểu được anh, em k sợ chuyện tuổi tác. Dù có khó khăn đến đâu em vẫn sẵn sàng đợi anh mà, ở bên anh, Linh chẳng sợ gì hết. Vậy mà anh chẳng chịu hiểu cho em, chẳng lẽ anh nghĩ em k có đủ nghị lực để làm chuyện đó? Anh nghĩ em là người yếu đuối ư? Anh lầm rồi, yêu em sao anh chịu hiểu 1 chút gì về tính cách của em vậy, anh cứ tự tiện quyết định cuộc đời em, anh là người nhẫn tâm, anh đã quyết là anh làm cho bằng được.Anh muốn gặp em, dù khó khăn anh cũng tìm gặp em. Anh muốn xa em, dù em có khóc có buồn có giận, anh vẫn chẳng thay đổi. Con người anh ngoan cố quá! " Em k có gì phải hối tiếc, anh mời là người..." Biết rằng sẽ làm người mình yêu đau đớn, biết rằng cả mình cũng đau khổ và hối tiếc, nhưng anh vẫn làm vì anh cho rằng " Linh hạnh phúc thì anh cũng hạnh phúc, tha lỗi cho anh, quên anh đi, tha thứ cho anh. Em hãy sống yên vui và hạnh phúc nhé!" Hạnh phúc ở nơi đâu? Khi không có anh ở bên, khi em bước đi cuộc đời rộng thênh thang, dài lắm nó còn dài lắm, vậy mà k có anh ở bên em, an ủi động viên em. Từ lúc gặp anh em đẽ thay đổi, tinh yêu chấp cánh cho em bay, bay cao, bay xa, đến những nơi em chưa đặt chân tới, đến những nơi em mơ ước tới. Rồi khi em đã đủ lông đủ cánh, đứng chắc trên đôi chân, bay trên đôi cánh đi tìm anh thì anh lại sợ, anh lại tự ti về mình, anh cứ nghĩ mình như con quạ xấu xí, già nua, sống trong nguy hiểm, khó mà vươn tới em. Nhưng anh nào có biết : anh mới là con phượng hoàng thật sự trong mắt em, gặp anh em như tìm được tất cả ước mơ, tình yêu, hạnh phúc mà em vẫn tìm kiếm mãi. Trước đây em luôn thắc mắt rằng" Ai sẽ là người yêu em, người xứng đáng cho em hy sinh tất cả, người nào sẽ luôn bảo vệ em? Nhưng người dó gặp em rồi người đó lại sợ, sợ vì em con quá trẻ, mặc cảm về tuổi tác vê hoàn cảnh của mình. Vì thế mà anh rời xa em, anh bay đến bầu trời riêng của anh, tung cánh đến nơi mà anh biết em sẽ k thể đến được. Để mình em bơ vơ, chao đảo, k thể tự định hướng, em giờ chẳng biết bay về đâu, chỉ theo hướng chỉ của anh định ra cho em "Hãy hạnh phúc và vui vẻ em nhé!" Giờ em chỉ muốn hỏi anh" Hạnh phúc ở nơi nào khi em không có anh?" 18 tuổi em đã nếm được vị đắng của tình yêu, 18 tuổi mà em đã mơ là cô dâu của anh, mơ về gia đình mà em và anh sẽ xây dựng. Nhưng chính anh lại xé bỏ giấc mơ ấy, lôi em về với hiện tại, đặt em trước những điều anh cho là quan trọng nhưng với em nó thật ngớ ngẩn. Em biết tuổi đời em k bằng anh, em k đủ kinh nghiệm để nói rằng những điều anh nghĩ là sai lầm, nhưng em chẳng lẽ lại không đủ nghị lực, cam đảm để cùng anh bay tới nơi hạnh phúc ah? Anh k tin vào anh vào cả em, đẻ bây giờ em lạc lõng giữa bầu trời với vết thương torng lòng đang rỉ máu. Hạnh phúc ơi? Em phải bay về đâu hả anh? hỡi titane của em?
  2. jenny18

    jenny18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Tôi hiện giờ như con chim bị thương, tuy viết thương k còn rỉ máu, nhưng con chim nhỏ vẫn k thể giữ thăng bằng, chao đảo, mệt mỏi, nhưng nó vẫn phải bay, vẫn phải có sống vì nó đâu thể ích kỷ sống cho một mình nó. Bay đi với một viết thương quá lớn so với đôi cánh bé bỏng của nó, viết thương ngày ngày hành hạ, nó mong thời gian chữa lành viết thương .
    Nhưng sao thời gian chỉ làm viết thương liền da, k thể để con chim nhỏ lành lặn như xưa? Có lẽ, cả cuộc đời này nó vẫn bay đi với vết thương chẳng bao giờ phai!
    Hạnh phúc không phải là mục đích, mà là cách sống ! Đúng, hạnh phúc phải được hiểu như thế mới là hạnh phúc, nhưng hạnh phúc của tối sao còn xa quá, mong manh quá! Và hình như nó đang rời xa tôi, tôi k thể nào tìm được nó!
    Từng ngày, từng giờ, viết thương hành hạ tôi, k để tôi có thể quên nó, chắc chỉ khi ...đến khi nào đó, tôi mất hết trí nhớ hay tôi tan thành cát bụi thì tôi mới co thể quên đi nỗi đau.
    Nhưng k thể tan thành cát bụi, cũng k thể nào quên hết mọi chuyên, vẫn phải sống vẫn phải nhớ để đi tìm hạnh phúc cho riêng mình
  3. preludeNo1

    preludeNo1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    1
    Ước gì anh cũng có một người bạn gái như em?
    Đúng là "kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng".
  4. jenny18

    jenny18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    biết làm sao anh ơi! Em cũng k biết vì sao, em lại yêu người đó!! "Đời là bể khổ, tình là dây oan " mà!!
  5. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Chẳng muốn làm tổn thương cô bé thêm nhưng thực tế chẳng phải đời là bể khổ, tình là dây oan gì cả ! mà chỉ là tự mình làm khổ lấy mình thôi cô bé ạ ! Đọc những gì cô bé viết, tôi thấy rất rõ ràng rằng anh chàng kia đã nhàm chán cô bé rồi ! Nhưng vẫn muốn ca bài ca cũ rích mà bất cứ người đàn ông nào khi chia tay cũng đều nói thế cả , bé con ạ !
  6. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy em đừng kỳ vọng quá lớn vào một tình yêu như thế.
    Anh đã từng chia tay, không phải một lần, nhưng lần chia tay của em anh thấy hợp lý đấy. Khi mọi thứ đổ vỡ, em tưởng em mạnh mẽ, tưởng rằng có thể làm mọi thứ để níu kéo những gì đã không thuộc về mình. Thực tế, anh thấy em vẫn hơi non nớt và yếu đuối. Và cú vấp này sẽ tạo đà cho những bước tiếp theo, vững vàng hơn, chắc chắn hơn. Nó sẽ tốt cho em hơn.
    Không có sự chia tay nào giống nhau cả, mỗi người đều có lý do của riêng mình. Đôi khi, đó không phải là việc tình yêu ko còn chỗ đứng giữa hai con người. Những lý do mà anh ta đưa ra, hay việc anh ra ra đi, đó cũng chỉ là cách thể hiện của anh ta thôi.
    Em nghĩ hạnh phúc là cách sống, anh không nghĩ vậy!
    Có vài quyển sách của Spencer Johnson mà em có thể đọc như " quà tặng diệu kỳ" hay "phút nhìn lại mình",... Lên Tràng Tiền mua và đọc đi nhé! Em sẽ biết hạnh phúc là gì? Làm thế nào để có hạnh phúc? Và quan trọng lúc này, em sẽ tìm thấy sự cân bằng.
    Nếu ko ở HN thì đưa anh địa chỉ, anh mua tặng qua EMS.
    Chúc em vui!
  7. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Vào đây đọc cái title của topic, tự nhiên nhớ đến bài hát này, tặng bạn nhé.
     
    Sao chẳng quay về
     


     
    Phía chân trời đã bừng sáng sớm mai lên Vẫn mong đợi em đợi mãi tiếng chân anh Phút quay về không thể có với em Biết không còn biết không thể có anh Đông qua rồi xuân về không có anh yêu Nắng rất vàng nhưng tình ai đã úa tàn Biết thế rồi sao tình vẫn khó quên Đã yêu rồi trái tim này có anh thôi Anh giờ ở nơi chốn nào sao chẳng về với em Có nghe lời âu yếm trái tim của em Anh giờ ở nơi chốn nào có nghe bài hát xưa Tiếng ca giờ than trách, trách ai vội vã Vẫn mong đợi những ngày nắng những đêm mưa Đã xuân rồi tiếng người hát vẫn xa xôi
  8. jenny18

    jenny18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    @Belle_yvon: Cám ơn anh, nhưng k phải như anh nghĩ đâu, anh ấy k chán em. Vì anh ấy yêu em, yêu em nhiều hơn cả em yêu người anh ấy, nên anh ấy mới xa em.
    Anh ấy là người rất tốt, rất thương em, nhưng có lẽ số phận k cho em và người đó được sống với với nhau. Số phận khắc nghiệt quá!! Cho em gặp anh ấy, cho em với anh yêu nhau, nhưng lịa k cho cả hai tiến tới với nhau!
    Khi anh ra đi, anh đã xin em tha thứ cho anh., nợ tình em kiếp sau anh ấy sẽ trả. Anh ấy cũng đau lắm, nhưng k giống em. Em đau khổ vì anh ấy rời xa em, còn anh ấy đau khổ vì k bảo vệ được em, k biết có sống để trở về với em k? Anh ấy k phải là người mau yêu, mau chán đâu!! Nếu anh ấy như thế, em đâu có trao cả trái tim cho anh???
    @kid_quai: Cám ơn anh! K có sự chia tay nào giống nhau cả. Với em và anh ấy. Có lẽ... nó là cảm giác đau đớn nhưng em lại k buồn. Vì em biết, người đó luôn nghĩ đến em( xin đừng hỏi tại sao em biết, vì đó là sự thật), luôn muốn em:" Hãy sống vui vẻ và hạnh phúc em nhé! Vì em vui, anh cũng vui, em hạnh phúc, anh cũng hạnh phúc"
    Hạnh phúc k phải mục đích đó là cách sống!
    mỗi người có cảm nhận riêng, với em, hạnh phúc là cách mình sống,. Anh nói đúng, vì em và quá ky vọng, nhưng... k phải kỳ vọng về anh ấy. Mà kỳ vọng bản thân, bản tânh em luôn nghĩ mọi khó khăn sẽ qua, mọi việc do chính em kiểm soát. Nhưng cuộc đời k dễ dàng như vậy...
    @chuoi_nhat_FPT: Cám ơn anh, bài hát hay!
  9. nuhonkieuPhap

    nuhonkieuPhap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Đang ngồi tù đây thì sao mà về được
  10. preludeNo1

    preludeNo1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    1
    Tự cổ đa tình ôm thiên hận
    "Đã biết mây trời bay là bay đi mãi..."

Chia sẻ trang này