1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

sao anh k về với em?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi jenny18, 31/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Giật mình với cái avatar của chú này, cứ tưởng thằng em mình cũng lên đây lập nick,
  2. batbunrieu

    batbunrieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Này cánh chim nhỏ bé ơi! Cuộc đời thật tàn nhẫn khi đem tới cho em bất hạnh như vậy. Tình đầu là nước mắt chợt qua mau qua mau. chắc em đang đau lắm phải không. Vết thương lòng không dễ hàn gắn đâu. Em hãy khóc đi, cho tâm hồn thanh thản, rồi tất cả cũng sẽ qua. Bầu trời giông tố rồi cũng sẽ tan. Rồi cánh chim đau khổ cũng sẽ tìm đưọc cái tổ hạnh phúc của mình. Hãy can đảm vượt qua nỗi đau em ạ. Em có thấy mùa hè đang đến không, những hạt nắng lung linh kia có làm cho vết thương em đỡ đau không. Rồi em sẽ tìm thấy hạnh phúc của mình......
  3. jenny18

    jenny18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    @nuhonkieuPhap: Xin lỗi, ai vậy, tại sao anh lại biết??? Anh là ai? Anh biết tin gì của anhVũ k? anh Vũ có khoẻ k anh?
  4. jenny18

    jenny18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    @ batbunrieu: Cám ơn Anh(Chị) nhiều, em dnag đi tìim hạnh phúc cho em đây!!!
  5. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Em gái!
    Chị cũng giống em, đang mang một mối tình không có điểm kết. Nhưng chị khác em ở chỗ là chị chấp nhận điều đó. Cả chị và anh ấy đều hiểu rằng hai đứa sẽ chẳng bao giờ đến được với nhau, sẽ chẳng bao giờ gắn bó được với nhau dưới một mái nhà chung. Nhưng chị vẫn cứ yêu. Anh ấy cũng thế. Yêu cho hiện tại thôi. Thế là đủ rồi. Một mai hai ngả chia phôi thì thôi cũng đành... Xác định được như thế sẽ bớt đau lòng hơn em gái ạ. Tình yêu luôn chứa đựng nhiều sự trái ngang!
    Chị chỉ muốn nói với em vài lời như thế, có lẽ không đủ cho một sự chia sẻ. Hãy mạnh mẽ lên em nhé!
  6. batbunrieu

    batbunrieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Mai Anh sẽ về Anh sẽ về.
    Không hoa cẩm chướng không hoa hồng.
    Chỉ có trái tim này bé nhỏ
    dành hết cho em cả cuộc đời
  7. jenny18

    jenny18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    @batbunrieu!! cám ơn anh! ^_^ mong rằng có 1 ngày như thế! Lúc đó em sẽ mời anh dự thôi nôi con em!
  8. jenny18

    jenny18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    bực mình, em ghét anh! Tự dưng em thấy ghét anh! Ghét con người ngoan cố của anh, giận anh quá!
    Thôi, nếu anh đã quyết thì e biết, dù trời có sụp xuống anh cũng k thay đổi! Anh nói, em phải làm theo anh là đúng, quên anh đi, để anh nhẹ lòng... Nếu có thể em chỉ có thể là em gái anh, anh sẽ chăm sóc em như một cô em gái nhỏ!
    Em k muốn, k bao giờ muốn có ngày như thề!!! Anh làm em cảm thấy bất lực, e k thể thay đổi được gì, em k muốn chấp nhận sự thật là em mất anh, k bao giờ muốn, anh có hiểu cho e k?
    Em k muốn anh yêu người khác, k muốn anh yêu ai hết ngoài em, em ích kỷ quá, sao em thấy mình quá ích kỷ. Nhưng em k muốn...anh thuộc về ai đó, yêu thương người đó, chăm sóc người đó...em ghét anh! Vì em yêu anh
  9. thefourthcandle

    thefourthcandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Sốt ruột quá. Tâm sự của các bạn làm mình không hiểu thực chất tình yêu là cái quái gì mà nhiều người phải rên rỉ vì nó thế. Sao người ta cứ quyến rũ nhau để rồi lại một người khác rên rỉ rằng sao mình đau khổ thế.Cái thế giới này quá rộng lớn, quá những chuyện ngớ ngẩn dở hơi mà sao những con người được sinh ra trong đời, được gặp nhau trong đời không mang hạnh phúc cho nhau lại cứ để lại cho nhân gian những cái lời đọc lên nghe thấy cả cái xã hội này ngập chìm trong bóng tối của sự giả dối, không tình yêu đích thực.
  10. jenny18

    jenny18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Tôi cảm nhận những gì thì tôi ghi lên thôi! Buồn, giận, khóc.., Bạn nói tình yêu của tôi k phải tình yêu thực sự?? Sao bạn hiểu được? Sao biết được? Sao lại nghĩ rằng tôii k yêu anh ấy bằng tình yêu đích thựC? Nếu k yêu..Tôi đâu có buồn, đâu có khóc, đâu có trách móc..
    Hãy nói tôi nghe, vì sao bạn nghĩ đó k phải là tình yêu?

Chia sẻ trang này