1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao anh không hiểu cho em...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi icetea832001, 28/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. icetea832001

    icetea832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Sao anh không hiểu cho em...

    Anh yêu ơi!
    Anh hẹn em tối nay sẽ đến chào bố mẹ em. Dù không nói với anh rằng em đồng ý hay không, nhưng em hy vọng nhiều lắm vào sự quyết tâm của anh. Em đã yêu anh, và em cũng đã tin anh, em cứ nghĩ anh sẽ giúp em giảm bớt áp lực khi bố mẹ còn chưa đồng ý chuyện của chúng mình...
    Anh không phải là mẫu người mà bố mẹ mong đợi cho con gái. Anh ở xa quá. Nơi anh ở, bố mẹ tưởng tượng phải đi bộ mấy ngày đường mới vào đến nơi (tất nhiên là chẳng đến nỗi thế anh nhỉ, nhưng các cụ vẫn thế, cứ lo nghĩ cho con cái là lại phóng đại nỗi khổ của con ra thêm vài phần...). Bố mẹ lo cho em, bởi em là con gái thành phố, em chưa chịu khổ bao giờ, em chưa xa bố mẹ bao giờ, và với bố mẹ, em còn trẻ con và nông nổi quá... bố mẹ chưa bao giờ nghĩ là em đã biết yêu anh...
    Em cũng đã thẳng thắn nói với anh thái độ của bố mẹ rồi. Anh ơi, sao anh không hiểu em chỉ muốn anh cố gắng hơn thôi, chứ ko phải em muốn làm anh buồn đến thế. Em cũng nói qua với bố mẹ rằng anh sẽ đến hôm nay. Thế mà...
    Đến phút cuối, anh bảo, anh chưa đủ tự tin...
    Anh ơi, anh có biết, em thất vọng nhiều...Tự dưng thấy tình yêu của chúng mình mong manh và dễ vỡ...Chỉ một phút trước thôi, em đã nghĩ, em sẽ bảo vệ nó tới cùng, sẽ chấp nhận tất cả,dù có phải theo anh lên vùng núi rừng ấy... Anh đã làm cho em không đủ tự tin theo anh rồi đấy. Và bố mẹ càng có cơ sở để phản đối chuyện của em...
    Không biết lúc này anh đang nghĩ gì, còn em, em vô cảm...

    Yeu -co nghia
    La cung nguoi yeu
    Chia deu
    Trai dat thanh hai nua...

Chia sẻ trang này