1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao anh kô bớt vô tình đi....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hoangminhha, 19/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangminhha

    hoangminhha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Sao anh kô bớt vô tình đi....

    Khi em yêu, em đã học đc rất nhiều thứ. Em đã học đc cách giữ chuyện cho riêng mình, em kô giống như ngày trước, cứ hễ có chuyện gì là gọi ngay cho bạn thân để tâm sự. Nhưng giờ đi xa rồi, chẳng thể gọi cho nó đc nữa, khi em buồn chỉ biết mail về cho nó, nhưng mail xong vẫn chưa hết buồn. Trước kia khi em buồn, em luôn nghĩ đến anh, nhưng qua nhiều thứ, em nhận ra là khi em buồn, thì cứ giữ trong lòng thôi, anh chả bao giờ an ủi hay động viên em cả. Trước em cứ nghĩ ng yêu cũng như 1 ng bạn thân vậy. Khi em lúc nào cũng sẵn sàng nghe anh nói, lúc nào cũng sẵn sàng ở bên cạnh anh thì anh lại chả bao giờ nghe em nói, với anh điều đó thật vớ vẩn. Với anh có quá nhiều thứ đc đặt trước em, có những lúc anh nói đùa thôi, em cũng mong nó là đùa, anh nói em chỉ đứng thứ 3,4 thôi, sau nào là PS2, nào là laptop. Em nghe mà cũng buồn, ngày xưa khi mới yêu anh nói: "sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng anh kô bao giờ ngừng yêu em". Có lẽ vì anh và em yêu nhau lâu rồi, nên viêc nói những lời có cánh đó thật phù phiếm. Ngay cả khi anh kô bao giờ ở bên cạnh em khi em buồn, chả bao giờ an ủi em, thì em cũng vẫn yêu anh. Nhưng em vẫn ước 1 lần anh ôm em vào lòng, thì thầm nói là "anh yêu em", và hát thầm cho em nghe bài hát của chúng mình. Để em ít ra còn nhớ về 1 thứ để đc an ủi chứ... Có những đêm buồn, nằm 1 mình, em nhớ em đã từng hát bài Gọi anh cho anh nghe, em bảo với anh bài đấy là bài em rất thích, vì nghe nó tình cảm, và em đã hát tặng anh. Thế mà hôm trước, em dow về cho mình nghe, anh bảo anh chả nhớ gì. Em bảo em đã hát cho anh nghe mà, anh rất vô tình nói đùa, thì em hát và ca sĩ hát khác nhau, anh làm sao mà nhớ đc. Thế đấy, em chỉ cần anh bớt vô tình đi, thì có phải mình yêu nhau hơn kô................

    "Sao chẳng đến cùng em
    Con sông khuya buồn lắm
    Không thể hát khi anh im lặng
    Em chỉ biết thương anh vô cùng

    Anh hãy đến cùng em
    Cơn mưa đem lạnh lắm
    Không thể nói khi anh im lặng
    Em thầm nhắc tên anh trong lòng...
    Gọi anh, gọi anh.........................."
  2. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ là bạn nên chọn lúc để góp ý, một mình bạn chịu không ổn...
  3. misi

    misi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.193
    Đã được thích:
    0
    Bỏ hắn đi em ạ . Yêu anh đây này .
  4. LouisBi

    LouisBi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Người yêu bạn vô tình nhờ,tốt nhất là phải nói ra tất cả những gì bạn nghĩ,để trong lòng chả giải quyết được gì cả.Còn nói ra mà người yêu bạn vẫn ko thay đổi thì tốt nhất là làm theo lời misi
  5. NhimUk

    NhimUk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Troi sao con trai gi dau ma vo tinh the khong biet?
    Minh nghi ban nen noi chuyen thang than voi nguoi ta roi, ban khong the chiu dung hoai nhu the duoc, suc chiu dung con nguoi co han, va gioi han do cua ban dang can ke roi do, den mot luc chiu khong noi se dan den bung no, va ban se de bi stress nang lam do ban a.
    Mình khuyên bạn thật lòng đó vì mình cũng đã từng chịu đựng như bạn, nhưng mình nhận thấy chịu đựng như thế chẳng giúp cho tình yêu thêm đẹp gì cả chỉ thiệt thòi cho bản thân mình thôi bạn ạ. Hơn thế nữa bạn còn làm cho người đó nghĩ chuyện đó như một điều hiển nhiên thì càng về sau bạn sẽ càng khổ .
  6. hyaku

    hyaku Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Đời là vây mà, khi yêu có khi phải chịu đựng thôi...
    Nhưng tôi không thich người nói "con trai vô tình đâu"...
    Nếu vẫn yêu thì bên nhau đã là hạnh phúc rồi, chẳng phải con gái hay nói vây sao?
    Thế thì cần gì phải kêu gào như thế chứ nhỉ...
    Tôi không định đả kích người lập topic này, nhưng tôi không thích người nhân xét như vây về con trai...
    Tôi cũng đang hơi anh chàng người yêu của người viết topic này đây...
    Có sao đâu, tôi thich làm theo cảm hứng của tôi, không thích bị ép buộc làm điều mình cho là sáo rỗng...
    Tôi là thế đấy, thí sao nào...
    Người yêu tôi cũng giống như người viết topic này, cứ nhảy chồm chồm lên theo kiểu ngày xưa anh thế nay, ngày xưa anh thế khác.. sao bây giờ anh lại thế kia...
    Thế là cãi nhau...
    Cuối cùng thì sao, tôi lại đi chơi ơ những nơi tôi cảm thấy thoải mái..
    Tính tôi từ trước khi bắt đầu yêu vân thế...
    Thích thì...
    Cảm thấy bình thường thì...
    Hãy luôn luôn vui vẻ...
    Có ai đã nói vẩy nhỉ...
    ,,Oはs,?-だ!
  7. vi_an_ninh_to_quoc2

    vi_an_ninh_to_quoc2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    nghe thì có vẻ bi đát chứ thực ra ngày xưa mình đối với cô ấy còn hơn thế ... càng nghĩ càng thấy mình có lỗi ... hối hận cũng đã muộn ... cứ trách mình sao mà ngu thế ... bây giờ nếu có người yêu lần nữa tôi hứa sẽ giữ thật chặt bằng cả hai tay ... Xin hứa !
    Trong chuyện tình cảm , bao giờ chả có điều ko vừa ý ... nếu có một đồng minh hay một người để chia sẻ thì tốt ... đôi khi cũng phải chịu đựng ... rồi tất yếu cho những cái không vừa ý là chia tay !
    Nếu bạn không muốn thế thì cứ nói với hắn ta ... dù rằng khó nói ... người yêu tôi ngày xưa cũng chịu đựng một thời gian dài và rồi bùng nổ không thể cứu vãn nổi !
    Cố lên ! Chúc bạn vui vẻ + hạnh phúc !
  8. highblue90

    highblue90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    TextTextText
    hmm, co ve nhu co moi chi co gang...
    co gang tu 1 phia khong the du duoc dau chi ah...
  9. hoangminhha

    hoangminhha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    cám ơn mọi người đã giúp em nhưng có lẽ tình yêu của em chua đủ mạnh để làm cho anh ý bớ vô tình đi được vì em đã chia tay tuy rằng sự chia tay cũng làm cho em cảm thấy buồn nhưng có lẽ em sẽ vựng đậy được thôi khi anh ý lời vô tình khi em nói " chúng mình ko hợp nhau có lẽ chia tay đi" anh ý đã nói với em" tuỳ em neu em muốn" đau long thật
  10. muadongkiniem

    muadongkiniem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    nếu mà người đó của sis đã nói như vậy thì chứng tỏ là anh ta củng chẳng còn tình cảm gì với sis rồi . Quên hắn ta đi, chúc cho sis hoangminhha mau chóng quên đi hắn, đứng vững trở lại và tất nhiên sẽ tìm được 1 tình yêu mới vui vẻ và tốt đẹp hơn nhưng gì mà sis đã trải qua.
    Good luck,

Chia sẻ trang này