1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao anh kô bớt vô tình đi....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hoangminhha, 19/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. solo

    solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2003
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    yêu thì phải chấp nhận thôi em ơi :)
  2. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Cũng có thể là tình yêu lâu ngày rồi hay khi người ta đã lớn và trưởng thành hơn thì người ta sẽ ít nói những lời có cánh ,phù du hơn bạn ạ.Điều này L nghĩ có thể thông cảm được.
    Nhưng còn chuyện bạn không thể chia sẻ với nah ấy mọi chuyện ,anh ấy không an ủi hay động viên bạn khi bạn cần thì lại là một vấn đề nghiêm trọng rồi.Nhiều khi con gái mình thì qua đa cảm ,con trai thì lại quá vô tâm .Có những việc mình cứ cho rằng tự bản thân anh ấy phải hiểu chứ thì thực ra nếu mình không nói anh ấy cũng không biết đâu.Vậy bạn hay nói thẳng mọi chuyện với anh ấy bạn ạ.Những gì bạn cảm thấy bất ổn trong mối quan hệ của hai người ,cảm thấy tủi thân khi anh ấy không thể hiện sự quan tâm yêu thương bạn ra sao ....Yêu nhau thì thẳng thắn nói rõ ràng mọi chuyện để cả hai cùng sửa cho thích hợp hơn mà.Anh ấy yêu bạn thì sẽ tự biết mình phải làm gì sau khi nghe bạn nói thôi .
    Còn nếu như anh ấy không thể thay đổi được tính vô tâm đó của mình , thì cũng chưa chắc thể hiện rằng anh ấy không yêu bạn đâu.Mỗi con người có cách cư xử tình cảm khác nhau ,bạn có thể chịu được sự vô tâm của anh ấy thì tiếp tục ,còn nếu không thì chia tay bạn ạ .Cứ mãi phải tủi thân như vậy mệt lắm ,còn sau này lấy nhau nữa rồi sẽ sao?

Chia sẻ trang này