1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao anh ko về thăm box Ỉn? Tại sao?

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi TDCT, 27/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TDCT

    TDCT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2001
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    Sao anh ko về thăm box Ỉn? Tại sao?

    Box 83HCM có những nick đã ra đi và chưa hề có ý định quay trở lại...có những thành viên gắn bó một thời đã tự nhủ với lòng ko bao giờ quay lại nơi này nữa...xin cho tại hạ được mạn phép hỏi: Tại sao?

    .:: If you can understand the me than I can understand the you ::.
  2. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Không thể. Không thể trả lời.....Có thể họ vẫn online, vẫn đọc bài trên 83HCM này, nhưng lại ẩn mình mang danh một vị khách....ghé qua dừng chân một chút rồi lại đi.......
    Enter love's password...
  3. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Cái chính là họ thất vọng (mà không biết mọi người cũng đều giống như mình không nhờ ), thất vọng vì những gì mình làm cho Box rốt lại cũng đều như không. Thất vọng vì những đóng góp của mình bị phủi thẳng tay ? Nhiều, nhưng nói chung tóm lại chỉ có một câu ?othất vọng?.
    Tuy không hề có ý định trở lại nhưng vì đã có biết cao công sức của họ đã bỏ vào chốn này, họ còn có những người bạn trong Box thế nên họ vẫn tiếp tục theo dõi. Dõi từng bước tiến, từng sự thăng trầm của Box. Vui khi thấy Box phát triển và có lẽ cũng cảm thấy buồn khi Box sa sút (dù gì họ cũng bỏ nhiều công sức vào đó). Tuy nhiên cái lòng đóng góp cho Box đã nguội tàn và vì thế off hay on gì hầu như cũng đã và sẽ không còn muốn tham gia nữa.

    ?oKim Phong ngọc lộ nhứt tương phùng
    Tiện thắng khước nhân gian vô số !?

  4. kurtkirkrazy

    kurtkirkrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    có thể nói là vì họ không còn hứng thú nữa, không tìm được 1 bài hay 1 chủ đề nào phù hợp với ý thích của họ nữa, mà chiện trước sao cũng sẽ thế thôi, những người đang SH một ngày đó không chóng thì chày cũng chán thôi, có bắt đầu thì dĩ nhiêu sẽ có kết thúc, nhưng chăc chắn họ vẫn dõi theo box, vẫn thường xuyên vào đọc bài đấy!
    Hiep
  5. TDCT

    TDCT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2001
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    Thế chư vị có phải là một vài trong số các bậc tiền bối hiện đang quy ẩn giang hồ ko nhỉ?
    Mà các bậc tiền bối ngày xưa thất vọng vì ai và vì cái gì vậy, xin nói cụ thể hơn cho tại hạ biết được ko...
    Một khi những gì mình đã tốn bao công sức gầy dựng mà bị đạp đổ thì phải lên tiếng chứ, chẳng lẽ vì thế mà gác kiếm từ quan quy ẩn giang hồ luôn à...
    Tại hạ nghĩ cái gì đến dễ dàng thì nó cũng đi dễ dàng, còn các vị đã từng gắn bó vào sinh ra tử ở đây, chẳng lẽ cứ nói đi là đi ngay được sao?
    .:: If you can understand the me than I can understand the you ::.
  6. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    anh à .. anh nói hay và đúng quá đi mất Hết nick rùi .. nếu không em cũng vote cho anh thêm 5* .. hi hi ...
    Đừng bao giờ bỏ cuộc nếu anh vẫn có thể tiếp tục..Đừng bao giờ nói ko còn yêu nữa nếu như nước mắt em vẫn có thể giữ chân anh
  7. TDCT

    TDCT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2001
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    Thế lửa đã lụi nhưng chắc chưa tàn... Liệu có thể nào dùng quạt để thổi bùng lên lửa lớn được chăng?
    .:: If you can understand the me than I can understand the you ::.
  8. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Cũng có thể một ngày nào đó họ cũng sẽ quay trở lại nhưng nhiệt huyết thì chắc sẽ không còn như ngày xưa. Tình cảm mà, khi đã tổn thương khó mà bù đắp được. Dưng mà chuyện đời sao ai biết trước được chứ, họ có quay trở lại hay không nhiều khi bản thân họ còn không biết

    ?oKim Phong ngọc lộ nhứt tương phùng
    Tiện thắng khước nhân gian vô số !?

  9. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    Chà... Đọc đến đây lại nghĩ đến mình và box Ỉn sau này.
    Thân mến
  10. Tommy16

    Tommy16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Chẳng phải là thành viên kì cựu, tôi chỉ là một kẻ lang thang vào box này, dù cũng mới đăng kí và cũng chưa bao giờ có cơ hội offline để hiểu được mối quan hệ của các thành viên nhưng xem bài thì cũng khá lâu rồi, đủ để cảm thấy trong box đã từng có chuyện...
    Có nhiều lí do để một người cảm thấy thất vọng và muốn ra đi, nhưng một phần nào đó, bên cạnh những thất vọng vì nỗ lực không đạt đến kết quả mong muốn, phải chăng họ ra đi vì có những mối bất hoà với các thành viên khác?
    Có người quá nhạy cảm, với một câu nói bình thường, vô tâm của người khác đã cho là làm tổn thương mình, đã cho là mình không được coi trọng... Có những người... phải chăng đều là những người có năng lực, giỏi giang... nhưng cũng vì thế... họ cho là mình không cần phải nghe ý kiến người khác...họ đối chọi nhau, và khi cảm thấy là không còn có thể hoá giải những bất hoà đó ... rồi cái gì phải đến cũng đến : " Chấp gì nó ! Tốt nhất là ra đi ... "
    Chưa một lần offline, nhưng tôi vẫn hi vọng một ngày có cơ hội, tôi có thể tham gia với box với tất cả những người đã, đang và sẽ mãi là một phần của box 83 SG...
    Vì họ còn những người bạn, vì vẫn còn sự quan tâm, dù không nói ra, tôi vẫn tin họ còn muốn quay lại, và tất cả những thành viên của box cũng mong một ngày họ quay lại...
    Mong sớm có một ngày như thế... sẽ vui biết bao...

Chia sẻ trang này