1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

sao anh lai ra di mai mai nhu the.....................?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 43213, 19/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 43213

    43213 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    cũng có vài người vào topic này để thảo luận về nhưng dòng tâm sự của em anh ạ. có ý kiến thế này có ý kiến thế khác xong anh đừng để ý tới những gì mà mọi người nói nhé. chỉ cần chúng ta hiểu là đủ rồi phải không anh? anh có buồn không khi bây giờ em đi du học ? chăc anh không buồn đâu vì đó là tương lai của em mà. em biết điều đó nhưng em đã bỏ rồi thi sẽ không đi đâu . em làm sao có thể đi 4 năm được cơ chứ đến một nơi mới là em lại phải bắt đầu một cuộc sống mới với bao khó khăn .em không muốn như vậy , em vẫn có thể là một cô gái thành công trên chính quê hương này phải không anh? mơ ước của em phải được thực hiện dù phải trả bằng bất cứ giá nào đi chăng nữa .chúng mình có cùng sở thích cùng muốn làm những gì mình muốn mặc cho người khác nói gì. trường em bắt đầu năm học được 2 thang rồi mà em vẫn chưa que được bạn mới nào cả nhưng em và linh nhi mãi vẫn là bạn của nhau và luôn sát xánh bên nhau trong mọi hoàn cảnh. nó bây giờ cũng như em thôi rất buồn khi mất đi người mình yêu .nhưng em biêt rằng mình hạnh phúc hơn nó vì lúc nào em cũng được anh mỉm cười động viên ở một nơi rất xa. mà anh này cái cây chúng mình trồng ở vườn nhà em đã có vài cái lộc mới rồi đó nó sẽ rất đẹp cho mà xem .
    hôm trước em mang quyển nhật kí ra đọc lại thấy hồi đó mình khờ quá mất dã yêu rồi mà vẫn cứ làm kiêu mới sợ chứ.đúng là vẫn còn bé nên cứ tưởng mình là số một .thế giớ này có thay đổi thế nào đi chăng nữa mọi người có thể quên mất bóng dáng anh nhưng trong em thì anh mãi mãi là ngươi chiếm giữ bởi vì em rất yêu anh và yêu cả những ngày chúng ta ở bên nhau nữa chứ .hãy cứ cười với em nhé cho dù em không nhìn thấy nhưng em se cảm thấy rất vui đó anh yêu ạ
  2. 43213

    43213 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    anh yêu ơi!
    giờ này anh đang làm gì? anh đang nghĩ gì thế?em dang rất nhớ anh anh có biêt không? giờ này em đang ở trong phòng tin của nhà trường cùng thầy giáo em làm nốt một số bài tin mà em chư làm xong. những bài học mới làm em mệt mỏi nhưng em vẫn vui khi nghĩ rằng nhưng gì mình đạt được sẽ làm cho mọi người cvui .mấy hôm nay lai còn đi tập quân sự nữa lăn lê bò toài mệt muốn chết được xong đợt tập quân sự em sẽ đi học một tuần ở trung tâm tin học để bổ xung nốt phần chèn nhãn cho văn bản .lâu lắm rồi em không đi chơi vơi mọi người .thứ 7 tuần này mọi người tổ chức gặp mặt nhau nhưng chắc em sẽ không đi đâu em sợ phải gặp thằng NAM lắm .anh đã bảo em cứ tự nhiên nhưng mà cái kiểu nó nhìn em thì đáng ghét lắm.nó nhìn ai thì cứ như là muốn ăn sống người ta vậy phát khiếp lên.
    buồn quá anh ạ!
    giá mà em lại có thể cùng anh đi gặp mọi người như mọi lần thì chắc em sẽ không có cảm giác như lúc này đâu . mọi người không còn nhăc đến anh nhiều nữa mọi người tránh tất cả những từ liên quan đến anh trước mặt em .họ chỉ muốn em quên anh đi nhưng họ đâu biết rằng họ cànn làm như thế em càng thấy tủi thân . mọi người rất tốt với em nhưng em đều sợ phải tiếp súc với mọi người.em sợ phải nhìn thấy ánh mắt thương hại của họ dành cho em .em là một cô gái cứng rắn phải không anh? anh đã có lần bảo với em thế mà.mọi việc rồi cũng qua mọi nỗi đau rồi cũng trôi dần vào quá khứ bụi thời gian có thể xoá nhoà tất cả em đã từng nghĩ như vậy đó .xong hình như em sai rồi thì phải anh yêu ạ.làm sao ma có thể quên được cơ chứ.
    anh hẳn ngày sưa đã học bài "TÔI YÊU EM" của puskin rồi nhỉ câu cuối của bài đó rất hay nhưng hình như chẳng có ai sử sự như thế .em luôn hỏi rằng liệc một ngày nào đó có một chàng hoàng tử cưỡi ngựa trắng đến tìm em thì sao khi đó anh sẽ nghĩ gì ? liệu em co dám bước chân lên con ngựa tuyệt đẹp đó không? em không biết nữa em không hiểu chính mình khi đó ra sao nhưng với em bây giờ anh la người nắm giữa trái tim em .em yêu anh rất nhiều nhiều như anh đã yêu em
  3. b_mine

    b_mine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Đọc tâm sự của bạn mà mình cảm động quá. Có bài hát Tình đã xa của Ba con mèo ko biết bạn đã nghe chưa, giống tâm sự của bạn lắm đó. Bạn có thể nghe trong giaidieu.net. Đừng buồn nữa nha vì bạn đã có 1 mối tình đẹp. Hãy vui và sống cho cả anh ý nữa.
  4. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0

    Cậu ta đã khoá cánh cửa và vứt đi chiếc chìa !
    Chẳng ai có thể mở nó ngoài em ra.
    Hãy cố gắng mở , nếu ko chắc chắn sẽ có 1 cánh cửa thứ 2 !


    Fantomat
    Ngày đó sẽ không xa xôi và chúng ta sẽ là người chiến thắng
  5. 43213

    43213 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    fangtomat_forever ơi liệu có ai mở được cánh cửa đó được không thì em không dám chắc nhưng những cánh cửa thứ hai thi chắc chắn là không thể dễ dàng như cánh cửa thứ nhất được tất cả còn phải có hiều yếu tố quyết định nếu ta cứ mở cánh cửa thứ hai mà không biết rằng cánh cửa đó có làm ta thay đổi hay không thì tốt nhất ta không nên mở nó làm gì cả vì biết đâu mở ra rồi ta phai hối tiếc thì sao.
    cài gì cần phải đến nó sẽ đến thôi tốt nhất là ta cứ phó mặc cho cuộc sống trôi nổi với bao bộn bề này cuốn ta đi rồi một ngày nào đó ta sẽ thấy được nhưng gì ta muốn thôi
  6. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Thiếu sót của thượng đế là lấy đi mất của con người cái...đuôi
    Và ko cho thêm một đôi sừng
    Cái đuôi giúp ta giữ thăng bằng tốt hơn trong cs
    Còn đôi sừng khiến ta cảm thấy tràn đầy niềm tin khi đứng trước gian nan
    Hãy đưng phó mặc cho cs quyết định ta. Tự nhiên đến thì vẫn hơn nhưng nó khác hẳn với tự dưng mà có. Cái gì nó cũng cần phải đấu tranh và có giá của nó.
    Đừng nghĩ đến 2 từ phó mặc. I hate it !

    Fantomat
    Ngày đó sẽ không xa xôi và chúng ta sẽ là người chiến thắng
  7. 43213

    43213 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    anh yêu!
    ngày mai tụi em sẽ bắt đầu năm học mới rồi.trời đang mua to không biết là ngày mai có tạnh không nữa.nếu không tạnh bọn em sẽ tổ chức lễ khai giảng năm học mới ngay trong lớp học chắc là không vui vẻ như là làm ở ngoài sân trường rồi .sáng nay trời không mưa to như bây giờ em tới trường không mặc áo mưa mà cũng chẳng mangô theo em thích cái màn mưa đấy không mua to không lạnh nhưng rất tuyệt vời. một không gian mờ mờ ảo ảo làm nhưnhgx chú chuồn chuồn không cất được đôi cánh bay lên chúng nó bay sà mặt đát cố vut lên mà chẳng được nghĩ lại thấy tội nghiệp.buồn thật anh ạ thời gian cứ như con rùa già chậm chạp lê bước đi trên cỏ ướt bao giờ cho em co thể thực hiện xong ước mơ của mình nhỉ? lâu quá đi mất thôi .người ta bảo rằng con gái không nên thi vào bách khoa nhưng em không để ý tới chuyện đó em chỉ muốn những gì mình muốn trở thành sự thật lúc đó có thể em xẽ rất vui với chiến thắng của mình .
    thứ 7 tuần này em không đi chơi với lớp vì TUẤN LINH tới thăm em .lâu lắm rồi không gặp anh ấy không biết có gì thay đổi không? chắc là phải có rồi sau một mùa hè thì có chàng sinh viên nào không làm mới mình đâu cơ chứ .
    lần trước anh nhâm tuấn linh là anh trai em nên chào là anh trong khi tuấn linh còn kém anh tơi 4 tuổi buồn cười thật
    biết bao giờ em lạ có thể được nghe những sai lầm kiểu đó nhỉ? bắt đền anh đó .
    anh yêu ơi!
    bao giờ xa xôi thời gian quay lai nhỉ? em cứ chờ ngày đó quay lại mà mãi chẳng thấy đâu . những ngáy xưa có bao giờ tuột khỏi tauy em không vậy anh? chắc chẳng bao giờ đâu vì trong em nó luôn sông mãi.em yêu anh rất nhiều
  8. 43213

    43213 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    anh yêu của em!
    sáng nay trời lại mưa làm cho tụi em ngồi dưới sân trường ướt lướt thướt đến khổ.buồn quá anh ạ, ngày mai mọi người sẽ đi chơi chỉ mình em không rtham gia thôi vì ngày mai tuấn linh tới đây nên em cũng thấy đỡ buồn hơn rồi .tụi bạn em nó bảo là sẽ cho tuấn linh không còn đường về nữa còn tuấn linh lại bảo là cho tụi bạn em chạy mất mật rồi đây không biết là ai sẽ làm cho ai chết khiếp.
    giá mà anh cũng tham gia cùng bọn em thì chắc là sẽ vui hơn chắc em sẽ chẳng còn phải ngồi thẫn thờ như người mất hồn khi bông chốc có cái gì làm em nhớ anh .thôi mẹ gọi em rồi em xuống nhà đây hôm sau em sẽ kể cho anh nghe về buổi đi chơi nhé anh yêu .em mãi yêu mình anh
  9. 43213

    43213 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    anh à!
    lâu lắm rồi em mới viết trời mưa buồn quá đi thôi.
    sắp trung thu rồi chăng r biết năm nay trung thu thế nào nhưng bây giờ thì em thấy chẳng có hứng thú gì cả .ngày mai lớp em chúng nó tổ chức đi dại lải chơi đó xong em cũng chẳng muốn đi đâu hết cả .tối hôm qua em phải ngủ một mình thế là bị bọn nó trêu cho sợ phát khóc lên chúng nó bảo là ở đây có nhiều ma lắm .chúng nó cười sặc sụa mặc cho em hết cả hồn .giá mà lúc đó có anh ở bên rthì tốt biết mấy .làm sao để em lại được nhìn thấy ánh mắt của anh bây giờ .anh đang ở đâu liệu anh có biết rằng em đang rất nhớ anh không vậy?
    một ngày mới bắt đầu là hàng loạt những kế sách những dự định mới .em cứ nghĩ rằng sau một giấc ngủ thật dài fem có thể dễ dàng quên được hình bóng của anh nhưng em nhầm mất rồi anh ơi .đã bao lần thức dậy anh vẫn là anh là người nắm trọn trái tim em là người luôn làm em phấn đấu hết mình vì cuộc sống này.cười khóc hạnh phúc khổ đau sao mà mong manh và gần nhau đến thế .có ai biết trước được điều gì ddâu đúng không anh? dẫu sao thì chúng ta cũng sẽ mãi là của nhau cảm ơn nhưng lúc anh đã giúp em đứng dậy những lúc đó nỗi buồn cũng qua mau và niềm vui như được nhân đôi cảm ơn anh cảm ơn cuộc sông dã cho anh là của em
  10. rationalist

    rationalist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    minh vào đâu định đọc xem tâm sự của bạn là gì nhưng nhìn thấy toàn chữ ko dấu nên ngai đọc quá. Sorry nghe, tại sao lần sau bạn ko gõ có dấu nhỉ, đỡ làm khó anh em mắt kém

Chia sẻ trang này