1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

sao anh lai ra di mai mai nhu the.....................?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 43213, 19/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 43213

    43213 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    anh ơi!
    cũng phải gần một tháng rồi em mới có thời gian để viết lên những dòng tâm sự của mình mặc dù em rất buồn và nhớ anh .em đang chuẩn bị cho kì thi vượt cấp nên không có nhiều thời gian anh đừng nghĩ là em quên mất anh.
    anh có biết là hoa sữa đã bắt đầu chớm nở rồi không vậy? sáng nay một bạn cùng lớp em đã hái tặng em một chùm hoa sữa trong giờ thể dục .những chùm hoa sữa đó đã làm em cảm thấy buồn .đã lâu lắm rồi em không muốn mùa thu về với mùi hoa sữa nồng nan nhưng em làm sao co thể bắt mùa thu không về nữa chứ.em không phải một bà tiên cũng chẳng phải là một thiên thần em chỉ là một cô bé mà thôi .cuộc sống tất bật vẫn cứ trôi theo thời gian mọt cách nhịp nhàng chẳng đợi bất cứ ai chẳng đợi em chẳng đợi anh chẳng để một chút mùa thu vương vấn mà cứ đẩy nó vào hư ảo vô cùng.
    thu cứ đi thu rồi lại tới mọi người chẳng ai để ý tới nhịp của thời gian hối hả họ còn bận với những toan lo của cuọc sống họ quả là hạnh phúc còn với em chẳng phải lo toan cho cuộc sống bộn bề này em thấy rất trống vắng.liệu rằng có ai nghĩ rằng em đang buồn không nhỉ? căn phòng của em tràn ngập màu trắng của những bông hoa sữa mặc dù em chẳng còn thích hoa sữa nưa chẳng còn muồn ngửi mùi hoa sữa nồng nàn nhưng em chẳng hiểu tại sao mình lại ngắt rất nhiều hoa sữa.
    buồn em buồn nhiều lắm khi không có anh .rồi một ngày em cũng phải rẽ sang một con đường nào đó nhưng hiện giờ thì nó rất mù mịt và em cũng chẳng biết con đường này sẽ dẫn em tới nơi nào .ôi cuộc sống!!!!!!
    những bài thơ tình anh đã chép tặng em vẫn còn nguyên màu mực vậy mà em lai chẳng còn anh
    TUỔI MƯỜI LĂM EM LỚN TỪNG NGÀY
    MỘT BUỔI SÁNG EM BỖNG THÀNH THIẾU NỮ
    HÔM ẤY MÙA THU ANH VẪN NHỚ
    HOA SỮA THƠM NGÂY NGẤT BÊN HỒ
    TÌNH YÊU ĐẦU MANG HƯƠNG SẮC MÙA
    HOA SỮA TRONG ÁO EM VÀ MÁI TÓC
    TÌNH YÊU ĐẦU TƯỞNG KHÔNG GÌ CHIA CẮT
    MÀ TAN TRONG SƯƠNG KHÓI MONG MANH
    TẠI MÙA THU TẠI EM HAY TẠI ANH
    TẠI SANG ĐÔNG KHÔNG CÒN HOA SỮA
    TẠI SIÊU HÌNH HAY GÌ KHÔNG BIẾT NỮA
    CON **** VÀNG CÓ CÁNH NÓ BAY
    EM rất thích bài thơ này nhưng nó lại là bài thơ cuối cùng mà anh chép cho em .tiếc em rât tiếc khi không còn được đọc những bài thơ tình do anh viết tặng nữa .em yêu anh
  2. 43213

    43213 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    hôm may em được về sớm hơn mọi ngày vì không phải ở lại lớp học làm các bài tập ôn thi .thầy giáo em bị ốm mà.
    liệu em có thể rở thành một trong 8 người được đi thi vượt cấp không nhỉ ? em cũng chẳng biết nữa nhưng em chỉ còn biết cố gắng mà thôi .em rất thích môn vật lí và có lẽ rằng những kì thi như thế này chính là nền tảng đầu tiên để em có thể thực hiện được ước mơ của mình một ước mơ mà người ta vẫn cứ nói là nó điên rồ so với một cô gái .với em được sống cho những gì mình thích luôn là điều quan tâm đầu tiên .
    có bạn lớp em nói với em rằng em hơi mơ mộng nhưng được mơ mộng một chút đôi khi làm cho cuộc sống thêm phần thi vị .em yêu anh em yêu con người của chính mình em yêu cuộc sống mà mình lựa chọn .
    hình như em hơi vô tình khi chỉ biết quan tâm tới những gì đang sảy ra xung quanh .nhưng em có phải là những nhân vật nhân hậu và luôn quan tâm tới người khác như những nhân vật trong truyện những tấm lòng cao cả của e**on de amicis đâu em chỉ là một cô bé bình thường sống cho chính bảnn thân mình mà thôi
    thời gian là mối quan tâm duy nhất của em bây giờ nó trôi nhanh hay chậm và khi nào em có thể thực hiên được ước mơ của mình.
    anh yêu à!
    anh hãy cứ là nguồn động viên của em nhé .hãy cứ để em được ngủ trong trái tim của anh nhé hãy để những gì chùng ta đã có với nhau làm hành trang sống cho em .em biết điếu đó là chắc chắn nhưng em vẫn muốn nhắc anh như thế vì em sợ nó sẽ tuột khỏi tay em .còn em anh luôn là người ngàn năm ngủ trong trái tim này mặc dù nó không còn cháy rực như sưa .hình như là nó đóng băng ? không em không nghĩ thế đâu anh ạ .em sẽ không như cô gái nào đó bỏ đi cuộc sống của mình đâu .em sẽ sống những gì đã có đang có và sẽ có ,sống không chỉ cho em mà sống cả cho anh cho những kỉ niệm ngày nào. hành trang bước vào đời của em giờ sẽ là kiến thức là kỉ niệm và một phần không thẻ thiếu là có cả hành trang của anh nữa.
    em yêu anh!

Chia sẻ trang này