1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao Anh Lai tan nhan vay Anh ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi timbanggia, 23/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dookei

    dookei Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    25
    3 năm chẳng nói lên điều gì cả, bạn nghĩ cứ yêu 3 năm là sẽ yêu tới già luôn ư???
    Đừng trách anh ta nhẫn tâm, đừng nghĩ anh ta không xứng đáng, nếu lúc này bạn chỉ ngồi đó mà chỉ trích anh ta thì cũng đâu có ích gì đâu. Đứng lên và kiếm việc để làm, rồi bạn sẽ thấy mọi chuyện rất bình thường.
  2. toiyeutruongtoi

    toiyeutruongtoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Vậy đã ba năm mình chia tay
    Mà lòng anh nay vẫn ngất ngây
    Bởi lẽ em là con người tốt
    Nhưng mà anh đã gặp người tốt hơn
  3. anhnetoly

    anhnetoly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    2.126
    Đã được thích:
    0
    Thật buồn khi đọc topic của bạn, nhưng cuộc đời thường là thế bạn ạ. Hãy vững tâm nhìn về phía trước bạn nhé. Phía trước là bầu trời đó bạn. Anh ta không xứng đáng với bạn thì bạn cũng không cần thiết phải nhớ đến anh ta. Biết rằng bạn sẽ mất nhiều thời gian nhưng hãy cố lên bạn nhé.
  4. phamhongtrang

    phamhongtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng đang gặp phải như bạn tuy tình tiết no ko giống nhau nhưng chắc chung nỗi đau.. những ngày qua thật sự là rất khủng hoảng đối với tớ, tớ cũng đã thử làm mọi thứ để wên đi hình bóng của ng đấy... tsao nó khốn nạn mới mình như thế mà mình vẫn có thể yêu nó.... hết lần này đến lần khác anh làm tan nát trái tim em............ ko chỉ anh mà ng mà anh yêu hiện tại cũng làm tôi tổn thương............tôi đau nhưng đối với anh h chả là gì cả...... ở bên cạnh mình còn rất nhiuêu ng quan tâm đến mình mà ấy......... tớ có những ng bạn rất tốt ở bên cạnh khiến tớ cảm thấy rât vui.... con tim tớ đau nhưng càng đau càng cười ấy ạ...... cứ tự nhủ với chính mình là làm đc.. biết rằng chính mình còn đang vật vã nhưng tớ cứ vẫn tin rằng mình làm đc..... sẽ có 1 ng tuyệt vời hơn đến bên tớ....... yêu tớ thật sự và chỉ của riêng mình tớ
    Lúc nào tớ khủng hoảng , bắt đầu nghĩ ngợi tớ nghe bài này... chả hiểu đc tsao nó lại êm êm đi
    Mong ấy cố lên nhá , sớm vượt qua
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Tru%2DTinh/2006/10/05F61C78/

Chia sẻ trang này