1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao anh lại tự nói xấu mình

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi haithanh0312, 04/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lua_chon_mot_tinh_yeu

    lua_chon_mot_tinh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Bạn biết sao không? Có lẽ u đó đã có "người ấy" rồi nên mới nói vậy thôi chứ khi yêu nhau thật thì hai người sẽ luôn mong muốn những điều tốt đẹp cho nhau và không bao giờ nói xấu nhau đâu.
    ....Ta đi cùng trời cuối đất
                            đi tìm Em....
  2. haithanh0312

    haithanh0312 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đồng ý rằng trong tình yêu, hình thức chỉ là yếu tố vô cùng nhỏ.
    Tôi đồng ý rằng đẹp trai hay không phụ thuộc vào con mắt đánh giá của người nhìn, đẹp trai hay không phụ thuộc vào tâm hồn, bản chất của người đó, những hành động, cử chỉ, cách ăn nói, suy nghĩ..., tất cả những thứ đó tạo nên vẻ đẹp của người đàn ông. Ngoài ra, người đàn ông cũng nên có con mắt thẩm mỹ trong cách ăn mặc. Không biết tôi có phải là người khắt khe quá đáng không nhỉ? Nhưng chắc là không đâu, vì tôi nghĩ rằng hai người yêu nhau thì phải hợp với nhau, chứ đi với nhau mà chênh lệch nhau nhiều quá thì cũng rất buồn. Phải không các bạn nhỉ?
    Nhưng giờ đây ý chí của tôi cũng đang nói với tôi rằng tôi không muốn yêu một người xấu trai, người như thế nào gọi là xấu trai thì chắc các bạn ai cũng đã hiểu rồi.
    Tình cảm giữa tôi và anh không giống như những trường hợp bình thường khác, không phải từ tình bạn mà dần dần chuyển thành tình yêu. Ngay từ khi còn chưa gặp mặt lần đầu, anh đã doạ với tôi rằng anh rất xấu trai, vì vậy mà tôi cảm thấy sợ quá đi mất thôi.
    Có ai giống như tôi mà không cảm thấy sợ hay không?
  3. myleuleu

    myleuleu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2003
    Bài viết:
    858
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy làm theo tình cảm của mình thôi. Theo mình hãy cứ gặp nhau đã rồi hãy quyết định
    Đời là bể khổ

Chia sẻ trang này