1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao anh...ngốc thế ?!?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Kykyo, 06/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenthanhtung81vn

    nguyenthanhtung81vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Với ngòi bút
    Anh chỉ có thể
    Chạm vào
    Em
    Theo cách của riêng mình[/size=5]
    đường tình phức tạp lắm phải xem thái độ người ta thế nào.không ai có thể giúp đỡ nhau trong tình yêu bằng chính cảm nhận và nỗ lực của riêng mình.nếu người đó chân thành thì bạn sẽ không phải thất vọng đâu.
    anh yêu em như vả yêu sung như bá yêu đũa như vung yêu nồi
    không khuất phục trước bất cứ điều gì đã định trước
  2. Kykyo

    Kykyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Uhm, sao mà tình củm nó rắc rúi thế nhỉ...Thế thì yêu làm cái wái dzì hả chời....Chờ wài chờ đến khi nào đây....Chờ cho người ta có sư nghiệp à...lỡ tới bốn mí năm mươi tủi mà người đó chưa có sự nghiệp thì tui già mất tiu rùii sao mà kiếm người khác được chời....
    Yêu Em Mãi Luôn Nhe Anh...Yêu Em Mãi Luôn Trong Đời...
  3. metallica

    metallica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2001
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Có lý thật, không những có lý mà còn rất hay nữa. Càng nghĩ càng thấy thấm thía!
    Anh chỉ có một ...vạn tình yêu thứ nhất
  4. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Thế này nhé Kykyo :-) ,không cần đến mức phải động tay động chân thế đâu,tát nó ,nó cục lên nó lại đấm lại cho bỏ xừ ,hihihi, chỉ cần nói thế này thôi này : " Em yêu anh,anh ngu lắm " . :))))
    Đùa chút thôi, chứ thực ra yêu thì kiểu gì anh ta cũng phải nói ra ,có câm thì cũng phải tìm cách mà bật ra được chứ huống chi đến người bình thường,hiểu thế nào là sức mạnh tình yêu chưa hả ngốc,chẳng qua là người ta chưa thích nhiều đến mức để nói lời yêu,thế nên đừng có vội ngộ nhận làm gì cho "đêm mất ăn , ngày mất ngủ " ra,hehhe,thế nhé cưng,bye!
     nguyenhamy1984@yahoo.com
  5. huuhaimr

    huuhaimr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Tại sao chưa yêu đã nghĩ là phải cưới nhỉ , mà đèn xanh hay đỏ là việc của các nàng , đi hay đỗ là việc của chúng ta , thậm chí rẽ cũng là do ta , vậy thì có gì mà ngốc hay khôn nhỉ .... Chỉ có điều những chàng làm cho người ta bật đèn xanh rồi mà lại làm cho người ấy hớ thì tệ quá , nếu chưa dứt khoát được lòng mình thì hãy giữ khoảng cách chứ thu ngắn , rút gọn rồi dửng dưng thì tội cho chị em quá , cứ thử cho rằng ta là người bị dửng dưng xem .... khó .....
    Thôi nhé từ đây như lá vàng rơi tình lỡ rồi.
    Thuyền rời xa bến vắng người ơi.
    Lá thu còn lại đôi ba cánh, còn nhớ phương nào hoa đã rơi
  6. Khoa_PC

    Khoa_PC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Tư vấn cho 1 phương pháp cuối cùng nè. Kiếm 1 ông người yêu GIẢ đi. Nếu hắn mà iu bạn thì thế nào hắn cũng phóng đến quỳ dưới chân bạn và nói nhưng điều mà bạn muốn nghe và còn hơn cả thế nữa ấy chứ. Nếu thành công nhớ cám ơn tui nha.......................
  7. onlyloveu

    onlyloveu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Giả thật rồi thật già :D
    ngủ đi, kệ nó, ai run truớc thì thua ... he he, lì một tí mà kiêm lời
    Phú quý sinh lễ nghĩa, hồi xửa hồi xưa thích là chiến, đâu lằng nhằng thế này, nó nhát thật hay ko? ...

    onlyloveu
  8. whitetulip

    whitetulip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    dau can phai con trai len tieng truoc dau con gai len tieng truoc cung duoc vay
  9. thienhadebetanhhung

    thienhadebetanhhung Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Chớ, chớ. Nếu hắn ta đã vì lý do gì đó (rất có thể chưa chắc chắn về tình cảm của em (Kykyo) mà chưa dám nói thì bây giờ việc chơi trò "người yêu giải" vô cùng nguy hiểm, hắn dễ dàng nghiêng theo phía mà hắn đang băn khoăn (theo hướng tiêu cực), nhớ nhé.
    Nhưng hình như em Kykyo còn đang băn khoăn cái gì mà sau tình yêu có thể là tình bạn hay không, thế là thế nào?
    Mạc sầu tiền lộ vô tri kỷ
  10. Kykyo

    Kykyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Kím người yêu giả??? Nhỡ tên kia thưởng mình làm thiệt rồi im lăng luôn sao chời???
    Sau tình yêu có thể là tình bạn kô ? <- Đây là câu hỏi muôn thuở của con bạn em, nó với người yêu của nó í mà, nó dùng nick của em mà.
    Yêu Em Mãi Luôn Nhe Anh...Yêu Em Mãi Luôn Trong Đời...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này