1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao anh nỡ lừa dối em?...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi CPNH, 31/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CPNH

    CPNH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Sao anh nỡ lừa dối em?...

    Chào cả nhà,

    Những ngày đầu năm mới này, lẽ ra tôi đang hớn hở vui đùa cùng gia đình, bè bạn để cảm nhận được những giờ khắc nhọc nhằn, khó khăn của năm Mậu Tý đã qua đi và chờ mong những dấu hiệu lạc quan của 1 năm mới sắp đến...Vậy mà giờ đây tôi đang phải trải qua 1 cảm giác buồn vô hạn. Tuyệt vọng, mất phương hướng và đầy căm giận - đó là tất cả những gì đang chất chứa trong lòng tôi lúc này.

    Tôi là 1 người phụ nữ thành đạt nhưng lại kô gặp may mắn trong cuộc sống gia đình. Cuộc hôn nhân đầu tiên của tôi đã tan vỡ để lại cho tôi đứa con trai bé bỏng và trái tim tan nát. Cuộc sống với người chồng tủn mủn, ích kỷ và chỉ biết đến tiền đã làm cho tôi mất lòng tin sâu sắc đối với đàn ông và tôi đã tự dặn lòng mình rằng sau này, dù có thế nào đi nữa, sẽ kô bao giờ có chuyện tôi ký vào giấy đăng ký kết hôn lần thứ hai. Đơn giản chỉ vì tôi đã bị tổn thương quá nhiều.

    Đó là câu chuyện của 6 năm về trước. Rồi số phận đã run rủi cho tôi được gặp anh. Anh là một mẫu người mọi phụ nữ mơ ước: thành đạt, địa vị xã hội cao, đẹp trai, phóng khoáng, đàng hoàng...và cũng như tôi, anh cũng kô may mắn trong cuộc sống gia đình. Vợ anh mất đã lâu, con cái đều trưởng thành và từ bấy đến nay mặc dù trước đó tôi đã nghe bao điều đồn đại về các mối quan hệ của anh nhưng sự thực là anh chưa bao giờ công khai với người phụ nữ nào cả. Gặp nhau, chúng tôi đều cảm thấy mối quan hệ này thật đặc biệt, chúng tôi hợp nhau trong mọi chuyện từ cách sống, quan hệ xã hội, quan điểm sống... Anh nói rằng trong cuộc sống anh đã từng trải qua bao thăng trầm, nhưng chưa bao giờ anh dám nghĩ vào độ tuổi này anh lại có thể tìm thấy tình yêu đích thực của đời anh, vậy mà số phận đã mang tôi đến cho anh, anh sẽ trân trọng và gìn giữ bằng bất cứ giá nào. Anh đã làm sống lại niềm tin và tình yêu trong tôi. Tôi tin tưởng anh hoàn toàn và tôi đã kô thể giữ nổi lời thề kô đi bước nữa năm xưa. Chúng tôi đã có 1 đám cưới thật hạnh phúc và ấm cúng. Chỉ có 1 trục trặc nhỏ là con trai tôi quá nhạy cảm, cháu chưa chấp nhận người nào khác sống cùng mẹ. Một lần nữa anh lại tỏ ra thật cao thượng, sau nhiều lần bàn bạc cùng nhau, anh đã đồng ý trước mắt chúng tôi vẫn sẽ ai ở nhà ấy, hàng ngày anh sẽ sinh hoạt tại nhà tôi đến tối muộn mới về, anh sẽ chờ đợi cho tới khi con tôi hiểu và chấp nhận anh. Tôi đã biết ơn và yêu anh biết bao sau quyết định này.

    2 năm đã trôi qua, chúng tôi sống trong hạnh phúc và mãn nguyện vô cùng. Tôi tự hào về anh và biết ơn anh về mọi thứ anh đã làm cho tôi. Có lẽ vì cuộc hôn nhân đầu tiên của tôi đầy đau khổ nên giờ đây tôi càng thấu hiểu giá trị của hạnh phúc. Tôi đã nghĩ rằng tôi là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời và anh chính là món quà mà ông trời đã bù đắp cho tôi. Lẽ ra bây giờ tôi cũng vẫn là như vậy nếu như không có buổi chiều 30 Tết...

    Chúng tôi có 1 nhà nghỉ nhỏ bên ngoại ô nơi thỉnh thoảng vào các ngày nghỉ chúng tôi hay tụ tập bạn bè để vui chơi và thư giãn. Tự dưng chiều 30 Tết này tôi lại nổi hứng rủ anh sang đó chơi và thắp hương tất niên. Chúng tôi đã nghỉ ngơi rất vui vẻ, đến lúc ra về tôi lên phòng ngủ lấy áo khoác, bất chợt tôi ra chỗ để TV. Tôi bàng hoàng nhận ra ở đó, bên cạnh chồng đĩa ca nhạc 2 vợ chồng hay xem, có 2 đĩa phim ***. Đất trời như đổ sụp dưới chân tôi. Nhìn kỹ khắp căn phòng, tôi cảm nhận rõ ràng đã có dấu ấn của một người phụ nữ khác đã từng xuất hiện trong phòng. Cảm giác lúc đó thật là khủng khiếp. Giờ đây ngồi viết lên những dòng này mà nước mắt tôi vẫn trào ra, uất hận, tủi nhục kô gì ngăn được.

    Tôi gọi ngay anh lên và hỏi thẳng anh chuyện gì đã xảy ra, tuy nhiên anh gạt phắt đi và thề sống chết rằng kô có chuyện gì cả, mấy cái đĩa đó chắc là do mấy ông bạn đến chơi bài rồi mang đến xem, anh kô hề biết gì cả nếu anh có bụng dạ nào khác thì dứt khoát anh phải giấu kỹ ở đâu đó chứ, những dấu hiệu có người khác đã ở phòng toàn là do tôi tự tưởng tượng... Thật khó khăn, nhưng tôi đã tin lời giải thích của anh, có lẽ bởi vì sắp Tết rồi, bởi vì anh nói nghe có lý, nhưng thực ra, tôi sợ sự thật trần trụi, sợ những gì tôi lo nghĩ sẽ trở thành hiện thực. Chẳng hiểu tại sao, tôi đã quyết định làm 1 việc rồ dại là tối hôm đó tôi đã yêu cầu 1 người quen làm thám tử theo dõi anh.

    Và điều đó đã xảy ra. Sau mấy ngày tết khá yên ả và lòng tôi đang dần dịu lại, chiều nay bất ngờ tôi nhận được thông tin từ cậu thám tử rằng cậu đã có mọi chứng cớ trong tay, những cuộc đt, nội dung tin nhắn, ảnh,... Tuy nhiên cậu ấy nói rằng những chứng cớ ấy rất sốc nên nếu tôi muốn xem thì phải chuẩn bị tinh thần cho thật kỹ. Vì người phụ nữ mà chồng tôi cặp kè là 1 đứa tiếp viên được 1 nhà hàng sang trọng thuê với nhiệm vụ ngồi tiếp và chiều chuộng các quý ông lắm tiền, và những gì họ trao đổi với nhau qua tin nhắn rất tục tĩu và sống sượng, cậu ấy bảo rằng bản thân cậu cũng thấy xấu hổ khi phải đưa cho tôi xem những thứ như vậy.

    Ước gì tôi được chết ngay bây giờ. Chết đi để kô bao giờ biết được mình đã bị người mình thương yêu nhất lừa dối ra sao, để kô bị cảm giác đau đớn, tủi nhục, uất hận vò xé như thế này, để tôi kô còn phải gặp mặt anh nữa. Tôi hận mình đã quá ngây thơ khi phá vỡ lời thề năm xưa để phải vướng vào vòng oan trái thế này, tôi căm giận bản thân tôi khi đã yêu anh, tin anh hơn chính bản thân mình để rồi bây giờ mọi thứ đã tan tành theo mây khói. Tôi đau khổ quá.

    Anh vừa nt cho tôi chúc ngủ ngon và vẫn chưa biết gì về chuyện vừa xảy ra. Tôi kô biết ngày mai sẽ làm gì với anh nữa, một con người nhẫn tâm, phản bội và khốn nạn. Tôi kô muốn nghĩ đến ngày mai nữa, trước mắt tôi là đêm nay, đêm dài quá làm sao tôi vượt qua đây. Chưa bao giờ tôi lại tuyệt vọng và đau đớn như lúc này.
  2. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Chị à, em xin chia sẻ với chị.
    Hãy tự nhủ rằng mình yêu thật lòng và không làm gì để mình phải xấu hổ với chính mình là được chị à. Còn đàn ông nhiều khi bạc lắm. Chỉ có phụ nữ là chịu thiệt thòi thôi. Việc gì phải buồn chị. Biết được sự thật thì chia tay, không chấp nhận thì chia tay. Dù sao mình cũng đã yêu hết lòng, cho dù có bị tổn thương. Hãy tự nhủ rằng mình đã không may mắn.
    Trên thế gian này còn nhiều người đàn ông tốt lắm. Chị đừng bi quan nhé. Không phải 100% đàn ông đều đểu. Em tin là như vậy.
    Hãy vui lên. Việc gì cảm giác của mình phải phụ thuộc vào người khác nhỉ. Đàn ông hay nói dối lắm. Đừng tin vào lời nói của họ mà hãy nhìn vào hành động, dùng giác quan và tinh ý một chút là chẳng có gì qua được mắt mình đâu chị.
  3. hanhvn86

    hanhvn86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Em nhỏ tuổi hơn chị , có thể nói là khá nhiều nhưng em cũng có thể biết được cảm giác của chị ... cảm giác bị lừa dối nhưng vẫn trơ tráo như kô có chuyện gì xảy ra ... chị ah , rồi mọi chuyện sẽ ổn và chúng ta _ những người học thức sẽ vượt qua và sẽ biết mình nên làm gì để tốt cho mình và cuộc đời sau này .... em kô biết khuyên chị gì cả , chỉ biết chúc chị may mắn trong tất cả mọi chuyện ! cố lên chị nhé !
  4. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    "thành đạt, địa vị xã hội cao, đẹp trai, phóng khoáng, đàng hoàng..."
    KL: Số may!
    => "Anh là một mẫu người mọi phụ nữ mơ ước"
    => là 1 phần nguyên nhân của kết cục.
    KL: Số đen!
    Thôi, vì con vì cái, vì bản thân mình, LÀM LẠI!
    Rồi đây qua cơn mê, sông cạn lại thành dòng, xuôi về dòng quê hương.
    Ngày đó tay em dài, ôm cuộc tình thật đầy, mơ toàn chuyện trên mây...

  5. nina06

    nina06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Thật sự khó kiếm một người đàn ông đẹp trai có tài mà lại không trăng hoa. Chị cũng chỉ là một trong số rất nhiều những người phụ nữ bị người đàn ông đó quyến rũ. Đằng nào chị cũng đã trải qua một lần đổ vỡ, nên nếu không chấp nhận được anh ý thì sống một mình nuôi con cũng hay.
  6. lacosbaby

    lacosbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
    Lúc này có lẽ chị đang rất đau khổ, căm hận, phẫn uất.
    Theo em chị nên tránh gặp anh ấy 1 thời gian để bình tĩnh lại, khoảng 1,2 tuần nữa hãy nói chuyện thẳng thắn với anh ấy.
    khi nào bình tĩnh, chị có thể suy nghĩ tích cực 1 chút, về chuyện 2 năm nay anh ấy lấy vợ nhưng lại ngủ ở ngoài, điều đấy đối với đàn ông rất khó khăn. em nói nếu có j hok phải chị đừng giận, đàn ông tình yêu và ******** cách nhau hơi xa, có thể anh ta vẫn yêu chị, và chuyện quan hệ với cô tiếp viên kia chỉ là nhu cầu, xa hơn nữa cũng chỉ là 1 thứ gọi là hợp dục thôi, chứ không phải là tình cảm. chị đã từng đổ vỡ nên có lẽ sẽ suy nghĩ hơi tiêu cực. em chỉ biết khuyên chị nên bình tĩnh và sáng suốt, chí ít cũng vì con mình nữa, đừng để bị tình cảm chi phối. Mạnh mẽ lên chị, cuộc sống của mình là do mình quyết định.
  7. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    hãy cứ vui cười vì mình đã yêu thật lòng và chia tay mình ko phải là ng có lỗi nên ko cần phải lăn tăn về 1 mối tình nữa...bít đâu kòn gặp nhiều mối tình bất ngờ và lãng mạn hơn thế nữa;)...
  8. CPNH

    CPNH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn tất cả mọi người đã chia sẻ với tôi. Tôi cảm nhận được sự đồng cảm của các bạn và điều đó đã giúp tôi vơi bớt đi phần nào cảm giác cô độc đến khủng khiếp trong lúc này.
    Đêm qua là 1 đêm đầy khó khăn của tôi. Vật vã, đau đớn, tủi hờn...tôi cứ tự vấn bản thân hàng ngàn lần rằng có điểm nào ở tôi mà anh kô vừa ý để phải đi tìm vui thú bên ngoài, đã có lần nào tôi xử sự kô phải với anh để anh thất vọng vì tôi...Tôi cứ trăn trở mãi mà kô thể tìm được câu trả lời. Đến gần 3h sáng, kô chịu được nữa tôi vùng dậy lái xe đến nhà anh giữa đêm tối mù mịt.
    Anh mở cửa. Chắc hẳn vẻ mặt tôi lúc đó phải kinh khủng lắm nên nhìn thấy tôi anh tái nhợt. Và tôi chỉ kịp thều thào mấy câu: em biết hết cả rồi, anh tồi lắm... là anh đã vội vàng ôm chầm lấy tôi và thú nhận hết cả. Lâu lắm rồi tôi mới được chứng kiến đàn ông khóc và tôi như bị mê đi chẳng biết nói gì cả. Anh nói mãi, nhiều lắm, rằng anh biết tội anh là rất lớn khi xử sự với tôi như vậy, anh là 1 thằng khốn nạn kô đáng mặt làm người vì chỉ vì vài phút giây nông nổi đã huỷ hoại tất cả những gì tốt đẹp nhất, anh có tội với tôi và cảm thấy xấu hổ vô cùng...Và anh nói với tôi rằng kể từ khi mẹ anh mất anh chưa từng van xin một người phụ nữ nào, nhưng nay anh cầu mong tôi hãy cho anh 1 cơ hội để anh có thể sửa chữa lỗi lầm của mình, trên thế gian trai gái có rất nhiều nhưng tìm được 1 nửa đích thực thì rất khó, anh sẽ kô bao giờ tha thứ cho mình vì đã kô giữ được tôi. Vì tất cả những gì 2 đứa đã có và đã từng mong mỏi, anh mong tôi hãy nghĩ lại và tha thứ cho anh.
    Tôi chẳng biết nói gì với anh nữa. Tôi ngậm ngùi ra về và nói tôi cần thời gian suy nghĩ và mong anh hãy đừng liên lạc với tôi cho đến khi tôi bình tâm lại. Giờ đây, tôi đang đơn độc 1 mình bên chiếc máy tính, tôi cảm thấy thật cô đơn và mất phương hướng đến tận cùng. Tôi phải làm gì đây? Chia tay ư? Đó sẽ là điều khó khăn và nan giải vô cùng bởi tôi biết tôi còn nặng lòng với anh nhiều lắm. Tha thứ ư? Làm sao tôi xoá hết được những ký ức đau lòng đó? Liệu quãng đời sau này của tôi sẽ thế nào khi đêm đêm thức giấc nhìn người đàn ông bên cạnh mình và hình dung ra cảnh anh ấy với 1 người đàn bà khác? Tôi cảm thấy khó khăn vô cùng. Giờ đây ngồi viết những dòng này tôi càng thấm thía 1 điều rằng hạnh phúc quả là 1 thứ thật xa xỉ trong cuộc sống của tôi.
    Lại 1 tin nhắn của anh. Từ sáng đến giờ anh đã nhắn tin cho tôi hàng chục lần, tôi chẳng có can đảm mở ra để đọc nữa.
  9. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng tin được đây là tâm sự của một người đàn bà đã làm mẹ đã nuôi con và sống tự lập , độc lập .
    Tôi chẳng tin được cái câu mà bạn viết :
    Ước gì tôi được chết ngay bây giờ. Chết đi để kô bao giờ biết được mình đã bị người mình thương yêu nhất lừa dối ra sao, để kô bị cảm giác đau đớn, tủi nhục, uất hận vò xé như thế này, để tôi kô còn phải gặp mặt anh nữa. Tôi hận mình đã quá ngây thơ khi phá vỡ lời thề năm xưa để phải vướng vào vòng oan trái thế này, tôi căm giận bản thân tôi khi đã yêu anh, tin anh hơn chính bản thân mình để rồi bây giờ mọi thứ đã tan tành theo mây khói. Tôi đau khổ quá.
    Đây là tâm lý của một người phụ nữ đang nuôi con ư ?
    Nếu thế thì bạn thật vô trách nhiệm .
    Bạn muốn gì đây ?
    Bạn muốn phanh phui sự thật về sự không chung thủy của người chồng thứ hai ?
    Bạn muốn anh ấy nhận lỗi rằng từ nay anh ấy sẽ không tái phạm lại chuyện đó một lần nào nữa ?
    Bạn sẽ tha thứ cho anh ấy.
    Bạn muốn chia tay với người chồng này ?
    Tôi chỉ muốn nói thế này .
    -Bạn chia tay người chồng đầu tiên vì :
    Cuộc sống với người chồng tủn mủn, ích kỷ và chỉ biết đến tiền đã làm cho tôi mất lòng tin sâu sắc đối với đàn ông
    -Bạn đến với người chồng thứ hai chắc chắn sẽ không có những nhược điểm của người chồng thứ nhất :

    Anh là một mẫu người mọi phụ nữ mơ ước: thành đạt, địa vị xã hội cao, đẹp trai, phóng khoáng, đàng hoàng

    Tôi chỉ hỏi bạn một câu thôi .
    Bạn đã biết lý do mà người chồng thứ hai của bạn chia tay không ?
    Tại sao một người đàn ông thành đạt như thế , vợ anh ấy lại chia tay bạn đã đặt ngược lại câu hỏi như thế ?
    Phải chăng chính vì tính trăng hoa của anh ta ?
    Nếu anh ta là con người sống bản năng như thế thì bạn cũng sẽ chỉ là người đàn bà bất hạnh thứ hai mà thôi .
    Chúc bạn yên bình thương mình thì cũng thương con mình đầu tiên
    Được khongco0 sửa chữa / chuyển vào 16:01 ngày 01/02/2009
  10. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Vote chị LK 5* vì bài viết vừa rồi. Em cũng kô tin đây là một câu chuyện của một bà mẹ đang nuôi 1 con, vì thấy chị chủ topic còn quá nông nổi, còn thấy mấy cái đẹp zai, roài phóng khoáng, roài...này nọ là mẫu người mà mọi phụ nữ mơ ước. . Nhưng nếu có thật thì e khuyên chị hãy bình tĩnh, hãy mở sáng con mắt để yêu, thương lấy con mình, và chính mình.

Chia sẻ trang này