1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao anh nỡ lừa dối em?...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi CPNH, 31/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Khổ cho thằng con quá nhạy cảm, khổ cho tất cả những kẻ quá nhạy cảm trong cái thế giới hỗn độn này.
    Tôi hoàn toàn không đồng ý với những bài viết phủ nhận sự thực của bài tâm sự đầu tiên. Tôi rất ghét những kiểu hỏi vặn logic này nọ. Cả một quãng đời, làm sao tóm tắt cho đầy đủ được mà các vị ấy cứ vặn chỗ này vặn chỗ kia, không tin chỗ này không tin chỗ nọ. Nếu đã chia sẻ thì phải tin, đã không tin thì lướt, sao phải buông lời như vậy? Lúc tâm trạng bấn loạn như thế thì tất cả xung quanh là số 0, tâm trí đâu mà nghĩ đến con với chả cái. Đến lúc bình tĩnh lại mới nghĩ thông được chứ. Các vị thử rơi vào hoàn cảnh đó xem nào.
    Tôi cũng rất ủng hộ quan điểm của bạn bienxanh299. Tôi không còn gì để khuyên thêm nữa.
    Tự nhiên nhớ đến "Đời thừa" của "Nam Cao".

Chia sẻ trang này