1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao Bạn không về???

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi vivianbl, 03/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vinhdalat

    vinhdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Không đem mức lương về được đâu! Còn nữa, cơ hôi mà đồng chí đề cập là gì? Cụ thể hoá xem?
    Mà nghĩ cũng lạ, lắm thằng cu làm cơ quan nhà nước, lương có mấy trăm, sao chúng nó sống ung dung phè phỡn thế nhể? Mình lương mấy triệu, thế mà lúc nào cũng thấy thiếu!
  2. huongdanvien_dalat

    huongdanvien_dalat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.546
    Đã được thích:
    1
    lương các bác cao nhở !!1 em lương tháng có mí trăm à !!
    nghèo vãi lúa. làm sì gòn chứ đâu mà sao cảnh đời éo le !
  3. tracdalat

    tracdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Em thì em cứ nghĩ như vầy (và đang trên đường thực hiện này bác), tự tạo cơ hội cho mình thôi. Em tính khoảng 2 năm nữa em sẽ mở 1 chi nhánh cty trên đó, bộ phận kinh doanh vẫn dưới này, trên đó em sẽ phát triển sản phẩm (đương nhiên là bao gồm đào tạo nữa) + nghiên cứu công nghệ, làm xong thì gởi xuống đây đi bán hoặc bán thẳng ra nước ngoài (em làm software nên cái này OK). Những ngành nghề khác em thấy hoàn toàn có khả năng làm theo hướng này, vđề là nhà nước ko có chủ trương mở rộng cái này thì mình tự làm thôi (tất nhiên là ko "dính" đến mấy ông nhà nước là ko được, em cực kỳ ghét cái này nhưng ko biết phải làm sao).
    Mơ ước của em là sẽ biến chi nhánh Dalat thành nơi chuyên nghiên cứu công nghệ, ai giỏi thì em sẽ cho lên đó ở và làm (mấy cty lớn nó có cái này đó bác nhưng đa số ở ngoài Bắc, mỗi lần có chuyện gì là cả đội thuê 1 khách sạn ở 1 cái đảo rồi tập trung làm việc, hồi đó cty em làm thuê cũng đã tính đến chuyện mua đất ở trên mình làm trang trại, vừa để du lịch vừa để tập trung làm việc đó). Em nghĩ khi đó mức lương trên mình còn cao hơn í chứ.
    Để được như trên thì còn nhiều chuỵên lắm bác ơi, phải tìm partner tốt dưới đây, rồi tìm đầu ra, tìm người .... em cũng đang cố gắng đây
    Còn vụ lương nhà nước ở trên đó thì chắc bác biết rành hơn em rồi hìhì, có ai làm nhà nước mà thật sự sống được bằng cái lương đó đâu mà còn có bổng, có lộc .... Bác ở trên đó mà lương mấy triệu là khá quá rồi còn gì, chắc bác ăn xài nhiều quá hả
  4. vinhdalat

    vinhdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Không phải ăn xài nhiều, mà là: ngoài việc thoả mãn nhu cầu cá nhân, còn giúp đỡ phụ huynh nữa! 24 tuổi rồi, sống phải có trách nhiệm chớ!
    Sau này bác có lên Dalat mở chi nhánh, báo tớ 1 tiếng! Biết đâu chúng ta hợp tác được!
  5. KCZero

    KCZero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, nghe các bác bàn chuyện quê nhà mà tớ thấy nhớ Bảo Lộc quá. Gia đình tớ ở Bảo Lộc biết bao năm nay, thật ra mọi người trong nhà ai cũng rất yêu mến vùng đất này. Bố mẹ tớ nhất định không chịu rời BL dù giờ ở đó chỉ có hai ông bà lủi thủi với nhau :-( Thế nhưng nói về đấy ở thì ngay cả bố mẹ tớ cũng cản. Về làm gì? Biết làm gì mà sống? Về rồi những cái đã học được bỏ sông bỏ bể à? Cả thị xã bé bằng lỗ mũi mà rặt chỉ toàn cơ quan nhà nước (khoản này thì tớ thua, nhà tớ chả fải COCC, lại chả có tiền mà mời các bác í đi nhậu). Nhưng không về cũng chưa chắc đã không tốt, phải không nào? Cứ làm thuê cho chăm chỉ ở đây đi, rồi tích lũy kiến thức, kinh nghiệm, vốn liếng. Có yêu quê hương thì sau này đủ lực rồi quay về cũng đâu có muộn.
    Bạn nào chưa hình dung ra được cơ quan nhà nước như thế nào để tớ kể cho nghe nhé. Hồi tớ còn là SV từng đi làm part-time cho một công ty nhà nước nọ (ở SG) trong một tuần (họ có một event ở hội chợ, nhưng vì ai cũng ''bận'' công việc và ai cũng là sếp hết nên chẳng ai chịu ra đứng ở gian hàng ngoài hội chợ). Ấy thế mà tởn tới già. Mãi 9h hay 9h30 gì đó mới thấy các ông bà ấy đến công ty. Nhưng không phải là tới là bắt tay vào công việc đâu nhé: Tới bắt đầu ... chơi game, đâu 11h30 thì đi ăn trưa. Rồi ngủ trưa, rồi ngáp ngắn ngáp dài lại chơi game. Vì rảnh quá, chẳng có gì để làm thì phải. Khoảng 4h, 4h30 là từ từ cắp cặp đi về!!!
    Này bạn Vivian ơi, bạn làm gì ở BL thế? Không chừng chúng mình xưa học chung trường ấy chứ.
  6. tracdalat

    tracdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Sure rồi, có khi lập 1 hội đại loại như thanh niên phát triển thành phố Dalat chẳng hạn, anh em có cơ hội đóng góp nhiều hơn (24 tuổi là nhỏ hơn tui đó )
    còn bạn gì ở Bảo Lộc ơi, tương lai sẽ phát triển ở Đức Trọng và Bảo Lộc mà (vậy tui mới lo Dalat sợ chạy theo ko kịp nếu cứ ỷ y ), với lại có 1 lí do mà người lớn tuổi thích ở Bảo Lộc hơn Dalat là do ở Bảo Lộc ấm hơn ở Dalat (còn lí do có 1 chỗ ở yên tĩnh thì ko chỉ người lớn mà nhiều người như tui cũng mong muốn có 1 cuộc sống như vậy). Tương lai của Bảo Lộc cũng có phần của các bạn đó, cố lên
  7. tracdalat

    tracdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    ko biết mấy trăm này có phải mấy trăm UDS ko vậy bạn, chứ làm ở SG bi giờ ko thể tưởng tượng được, hồi trước mình mới ra trường lương 800, giờ mấy đứa mới ra đứa nào cũng đòi bèo nhất là 3 triệu (ngành của mình á), ko hiểu nổi
  8. huongdanvien_dalat

    huongdanvien_dalat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.546
    Đã được thích:
    1
    các bác làm nghành gì thế cho em học với !!
    em chỉ là phụ hồ thôi ! thảm lắm, nghèo lại còn đói.
    lương em có mí trăm ngàn thiệt á !! thê thảm.
  9. tracdalat

    tracdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    hì, phụ hồ mà có internet sẵn bên như bác thì sướng quá rồi còn gì, giỡn thui. Mà theo như tui theo dõi trên ttvn này + cái nick của bác thì bác làm hướng dẫn viên du lịch hả, cái này tui khoái lắm vì được đi đây đi đó nhưng khổ cái tính tui nóng, ko nuông chiều khách được (vài bữa có dịp về Dalat bác thiết kế 1 cái tour đi bộ xuyên rừng đi, máu từ hồi học DH nhưng mãi đến giờ vẫn chưa thực hiện được)
    Nghề tui là lập trình viên nè bác, nói nhiều khi các bác cho tui là tự đề cao ngành mình chứ thật ra nếu chịu khó (làm nghề này mà ko chịu khó thì có mà mo các bác ạ) + tìm đúng chỗ thì lương cũng khá (cũng ko biết khởi điểm 3tr có gọi là cao ở SG này ko nữa)
    Chịu khó thì tui ko giúp được gì các bác, còn nếu bác nào muốn tìm đúng chỗ thì cứ liên lạc tui; hiện tui cũng quan hệ khá tốt với mấy cty đã từng làm (rồi anh em trong đó tứ tán 4 phương nữa) nên cơ hội thì ko thiếu nhưng ko tìm ra người thôi. Trong ngành tui thì nước ngoài đầu tư nhiều, và cứ gọi là thuê nhân công "siêu rẻ" đó chứ, bọn nó bỏ 3,4 ngàn UDS/tháng để trang trải cho 2,3 người thì ta bên này cứ thuê mấy đứa giỏi vô làm vừa rẻ mà được tiếng là lương cao, buồn thật.
    Mà đời nó lắm cái éo le bác ạ, đi làm trong môi trường mà cả đám ngồi ko hưởng lương tui chịu ko được --> nghỉ --> làm riêng --> ko có tiền mà cực dã man nhưng vui vì mình làm rồi mình hưởng chứ ko như ở trên (hồi đó nhóm tui làm để nuôi cả cty mấy chục người đó, các bác tin ko, mà toàn nuôi mấy sếp + mấy em ngồi ko); làm project 50 ngàn USD thì cả đám được 2,3 ngàn là đã mừng rồi, mà manager nó lấy mất gần nửa rồi, còn cả team leader ...
    Tui nói vậy chứ nếu làm được thì cơ hội rất nhiều, lương bổng, học hành, cơ hội đi nước ngoài (làm cty nước ngoài thì gần như 10/10 sẽ đem cái này ra nếu bạn làm được việc nhưng có ý định nghỉ việc). Đồng thời nó cũng đòi hỏi kinh khủng, ko update thì mau lạc hậu ...
    Hơ hơ, quảng cáo dữ quá, sorry bà con. Hi vọng sau này ngành công nghiệp ko khói này sẽ phù hợp với bản tính chịu khó của dân ta và giúp ta đổi đời.
    Được tracdalat sửa chữa / chuyển vào 08:27 ngày 13/07/2006
  10. vinhdalat

    vinhdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Bác Trác giỏi quá nhỉ? Tớ phục bác thật đấy! Còn tớ, có khó khăn hơn tí! Ngày xưa tớ học ngoại ngữ, ra trường thì đi làm sales, chả biết tí gì về phần mềm cả! Nhưng mà, lắm lúc, nghĩ tới tương lai nền kinh tế Dalat, thấy buồn thật đấy!
    Có lẽ, khi các khu CN ở ĐT, BL xây dựng xong, tớ sẽ tìm việc ở đấy!

Chia sẻ trang này