1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao Bạn không về???

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi vivianbl, 03/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tracdalat

    tracdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Hi vọng là vivianbl đủ kiên nhẫn để ở lại làm lâu để được lên lão và "được" như anh tinhvandxl nói (mà nghe cái kiểu này chắc thế nào bạn cũng nhảy ra quá, nếu nhảy ra thì mình ủng hộ bạn, còn nếu làm ở nhà nước thì cũng ráng ... dễ dễ nghe, cho chúng em nhờ )
    Lại mượn đất của bạn tiếp đây (có khi bạn lên làm chủ đất lại mau giàu đó chứ hìhì).
    Anh tinhvandxl được vậy là tốt quá rồi, giờ cái sản phẩm em nó còn chưa ra được nữa nè dù tụi em đã có hướng cho phần đầu ra(1 phần do mất 2 tháng training mà ko giúp được gì đó); anh bán được cũng là quá tốt, em thấy tình hình anh là quá ổn, giờ chỉ lo phát triển sản phẩm mới là OK(nhưng đừng quên hỗ trợ sản phẩm cũ, cái này nói thừa quá ha anh).
    Em thuộc dạng như Vinasoft anh nói đó nhưng ko may mắn là bảo toàn được lực lượng, rơi rụng giờ chỉ còn 2 tên thôi (than vãn 1 tí, mong bà con đừng chấp), anh thấy em liều ko .
    Khi chọn cách mà em đã nói, em cũng đã tính đến chuyện nếu làm được thì làm sao giữ chân được (ngay cả nếu thành công em vẫn muốn tách ra làm 1 mình mà huống chi người khác); em đã tính đến chuyện ràng buộc quyền lợi của họ rồi. Cái này thì em đã làm thành chính sách luôn rồi, chỉ có điều là ai dám theo ko thôi (giờ vẫn chưa thấy ai dám theo ngoài 2 đứa em hehe)
    Em lại ko muốn tìm qua internet anh ơi, em muốn tìm được người tâm đầu ý hợp với mình, thật sự làm em tin tưởng thì em mới dám truyền hết nghề (và cả sản phẩm nữa). Mà em muốn tìm người ở trên mình, dễ ăn nói nữa. Anh đoán xem em đã mất bao nhiêu thời gian để đào tạo 1 người có thể làm được việc; 2 tuần thôi à anh (em làm winform C#, 2 tuần là hơi nhiều để em training C# cơ bản + các phần mà sản phẩm em đang làm; cái này thì đa số ai qua tay em cũng OK). Nếu nó giỏi thì thêm khoảng 1 tháng nữa là cũng ngang ngửa em rồi (cái này thì trước giờ em chưa thấy ai pass hết ), tất nhiên là winform thôi, với điều kiện là phải cày cật lực (đúng ra sẽ ko cày "ngu ngốc" như em hồi đó, do tự học nên hết mò cái này qua mò cái khác, thời đó internet cũng chả được như bây giờ, tìm được 1 cuốn ebook là mừng húm)
    Ở trên đó giờ mà phần cứng phát triển dữ vậy hả anh? Em nói mắc là như vậy nè anh: em có dây mạng rồi, bấm ở dưới này rồi, đem lên đó tự nhiên bị hư, em ra mua 2 cái đầu thôi + nhờ bấm giùm --> 10 ngàn có mắc ko anh .
    Mà giờ vậy thì tốt quá rồi, người tiêu dùng có nhiều lựa chọn thì nhà cung cấp cũng phải tự nâng cấp mình lên thôi. Quy luật đó mà áp dụng được ở mọi lĩnh vực thì có lẽ dân ta ko thua kém gì Tây.
    Em ko có ý kiến gì về cái vụ tuyển dụng (chắc ko nên đâu anh, nếu có thì mình nghĩ ra 1 cái gì đó cho nó nhẹ nhàng hơn mà vẫn đáp ứng nhu cầu); còn vụ đổi tên title em sợ đổi xong ko ai dám vô coi mà cũng ko dám post bài nữa
    Trả đất, trả đất đây, hết giờ rồi ....
  2. vivianbl

    vivianbl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Trac oi! Tớ bánh hẳn đất này cho Trác đó! Ưu tiên 1 cho người có ...tâm huyết mà! Cố lên nhé! vả lại giờ tớ đang ở Sái Gòn, ra tiệm nét xa xôi cách trở quá nên khó mà làm slogan : wellcome mọi người được!
    Đừng cám ơn tớ, chỉ cần lập thêm 1 cái project nào cho mấy lady tham gia la được, nhưng nhớ là không tham gia...kinh doanh bóng tối nha!
    Good luck to you!
  3. tracdalat

    tracdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Mình lỡ quen miệng cảm ơn rồi vivianbl ơi; còn vụ project cho các lady tham gia thì mình ko biết các bạn thích gì đây, các bạn nêu cái các bạn thích trước xem. Mình có ý tưởng làm quà lưu niệm, làm bằng nguyên liệu tại chỗ của trên mình, mang được đặc thù ở trên mình ... bạn thấy sao !!!
  4. vivianbl

    vivianbl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Thích quá, thích quá, chắc mình phải mở cái topics "ngân hàng ý tưởng" và phong Trác làm...giám đốc quá!
    Làm đồ lưu niệm hay quá he, tui rất là thích đó. Hay quá hen!
    Thật ra tui thấy có rất nhiều mô hình phục vụ...tuổi trẻ ở Sài Gòn có thể triển khai ở Lâm Đồng lắm. Hay tụi mình biểu quyết và..hùn vốn làm thử một cái đi, đông người tham gia cho nó xôm tụ và....phân tán rủi ro!!!
    Mà có vẻ như dân LĐ con trai....sành điệu hơn con gái nhiều nên...mấy men cho ý tưởng đi nhé!
    Những người nử có lẽ sẽ chuẩn bị nâng cao..... Hệ Số Sẵng Sàng, sẽ đủ cao để Action cùng mọi người đó!
    Trac ơi! Cố lên nghe, Ahm quên, hình như ..hậu phương của bạn dể thương lắm đó!
  5. tracdalat

    tracdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Ý tưởng hả, quá trời ý mà bi giờ chưa làm xong cái này (cái software mình đang làm) là ko làm được cái gì hết (1 cục đá nằm chình ình giữa đường rồi, chỉ còn có nước đối đầu với nó thôi)
    Mà LDC nhà mình cũng nhiều người có ý tưởng lắm đó chứ, chỉ ko ai nói ra thôi hà - nếu mà muốn làm thiệt chắc mình cũng phải làm cái group rồi trao đổi trong đó, chứ ko thì "bể mánh" hết (theo mình ý tưởng thực hiện được so với ý tưởng bình thường thì nó khác nhau nhiều)
    Cái ý tưởng làm đồ lưu niệm của mình nó phát sinh khi mà mỗi lần về Dalat, muốn mua cái gì đó đặc trưng của Dalat thì thật là khó, và quan trọng là cũng ko có 1 chỗ nào bán tập trung; sản phẩm cũng ko có gì đổi mới. Nếu nói về quà lưu niệm thì chỉ có vài thứ như:
    - tranh gỗ ghép (ở đâu làm chả được)
    - hoa bất tử (quá hay nhưng ko có gì mới hết, năm này qua năm khác đều vậy; vả lại cái này mình thấy nó hơi thường nên người ta hay ... quăng lung tung)
    - tranh khắc gỗ (giống cái bảng tên hồi học cấp 1, vẽ thì quá đẹp nhưng mà chính vì vậy cũng ko dám rớ, sợ bị chặt)
    - đồ len (nếu mà đem ra so mẫu mã thì chắc mình thua xa đồ Trung Quốc)
    - ... (còn gì ko)
    Bởi vậy mỗi lần về mà xuống lại là chạy khắp nơi, nghĩ ra đủ thứ, cuối cùng tự nói "thôi, lên đồi thông lượm mấy trái thông về, khỏi tốn tiền, tốn nơron suy nghĩ mà lại đặc trưng"
    Mình cũng thấy là nữ ở trên mình hay đan, thêu, móc nữa; sản phẩm theo mình là kỳ công đó chứ. Nên nếu làm được đồ lưu niệm thì quá tốt (vì mình nghĩ làm đồ lưu niệm nó dễ hơn là đan thêu, quan trọng là có ý tưởng và quy trình thực hiện). Cái yêu cầu thì mình đã nói ở bài trên rồi (nguyên liệu tại chỗ như trái thông, vỏ cây thông, hoa ...; rồi có quy trình) nên nếu mà làm được sản phẩm đặc trưng thì mình chắc chắn là sẽ có đầu ra (ngay cả người Dalat cũng sẽ là 1 nguồn khách hàng vô cùng lớn mà)
    Bạn vivianbl chắc cũng có nhiều ý tưởng lắm đây, bạn nêu thử một vài mô hình mà bạn nghĩ là hợp với trên mình nhé, mấy cái nào mà bạn tâm đắc đó. Nếu mà ý tưởng OK (sau khi phân tích rõ ràng) thì mình làm kế hoạch và hùn vốn làm thôi
    Bạn mà nói con trai LĐ sành điệu hơn con gái e là các bạn nữ sẽ ấm ức và nghĩ ra nhiều cái cho coi (chơi chiêu này hơi bị hay à nhe); các bạn nữ có nghĩ ra cái gì mà nó thể hiện được vẻ hiền hậu, có duyên của con gái trên mình ko; nếu làm được thì chắc chúng tôi - những đứa con trai ở DL - sẽ rất vinh dự được là khách hàng đầu tiên và trung thành của các bạn đó.
    PS: cảm ơn bạn nhé, hailuaCT chắc khoái lắm . Nói nhỏ bạn nè, có người để ý bạn đó, coi chừng nha
  6. hocogai

    hocogai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói có lý lắm, thiệt tình làm trong cơ quan nhà nước chẳng học hỏi được gì mà lại còn bị đè ép nữa chứ, cái ghế ngồi của mình lúc nào bị cũng bị lung lay cả. Nói nhỏ cho các bác biết thôi nhé,đừng để xếp của em nghe là em bị đuổi việc đấy , em cũng làm trong cơ quan nhà nước, thấy bức xúc lắm nhưng em chỉ có một mình nên không thể nào nói được, nay có cơ hội để được nói ra đây
  7. En_xanh

    En_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Mới ở TP.HCM về Bảo Lộc làm,đang tính xin việc nhà nước,nghe mí người nói tui quyết định lên lại Sì...Gòn!
  8. hocogai

    hocogai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Trời sao mà nhác gan vậy? En_xanh cứ xin đi làm thử đi cho biết cái cảm giác làm việc trong cơ quan nhà nước với người ta chứ.
  9. CO

    CO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    0
    Bữa giờ...chạy ra chạy vô, đừng nhìn nick của em mà hiểu nhầm nhé, bác vinhdalat
  10. vinhdalat

    vinhdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Ối, có ai hiểu lầm bác đâu nào! Nói thật nhé, theo tớ, ngày nào còn trẻ trung trai tráng, chúng ta nên đi làm cho Cty nước ngoài, hoặc DNTN, vừa có lương khấm khá, vừa nâng cao được khả năng! Khi nào hết muốn bon chen thì hãy vào cơ quan NN! Tiếc cái là ở Dalat thân yêu của chúng ta, viên chức nhà nước đông như kiến cỏ, đi đâu cũng đụng. Còn những người làm cho DNTN hoặc Cty nước ngoài thì...sao mà ít thế! Thế nào thì làm sao mà phát triển được.
    Thêm nữa, cái tư duy của một số đông thanh niên dalat là: tìm cách chạy chọt vào cơ quan NN, đặc biệt là các lĩnh vực: ngân hàng, bưu điện, bảo hiểm. Mục đích: để "ổn định". Đi cua gái, chỉ cần xưng: anh làm ở ngân hàng A, bảo hiểm B....etc.. là các em báo theo tíu tít!
    Còn mình, đẹp trai hơn chúng nó, năng động hơn, lương cao hơn, nhưng lắm lúc các em chả coi ra kí lô gờ ram nào! Tức thật!

Chia sẻ trang này