1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao bạn yêu Hà Nội?

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi bluethorn, 29/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yyen

    yyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Bạn có yêu Hà Nội vì:
    - HN có những cây bàng với những con sâu róm to đùng
    (Mưa xuân rơi xuống mặt ao
    Có con cá chép nép vào trong hang
    Mưa xuân rơi xuống cành bàng
    Con sâu cắn kén ngỡ ngàng bay ra)
    (quên tên tác giả)
    - HN với những gốc cây xù xì, nổi cả gốc lên mặt đường
    - HN với những quán mực trên LV Can, những cái chiếu trải vội với vài cốc nếp cẩm
    - HN với tiếng còi tầu đêm trên ga Hàng Cỏ
    - HN với những hàng sấu
    (Hàng sấu nào tuổi nhỏ
    Mình vung đá ném chơi
    Con đường nào ngày ấy
    Mình với người sánh đôi
    Mùa thu trời xanh lắm
    Nắng vàng ơi là vàng
    Áo xanh bên kia phố
    Gửi mùi hương cốm sang
    Nơi không nên xa cách
    Mà nay xa cách rồi
    Trái tim luôn thổn thức
    Hà Nội, Hà Nội ơi)
    (cũng quên mất tác giả)
    Tôi là thành viên mới, nếu có gì sơ xuất, xin các bạn chỉ giáo hộ
    hic hic, nhớ nhà quá
    -- Mời các bạn viết tiếp
  2. enchanteur

    enchanteur Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi tình yêu vẫn thế....
    Hì hì. Hỏi tại sao tôi yêu HN thì chẳng thể nào mà trả lời được. Đơn giản vì không yêu 1 địa danh nào khác như yêu HN, vì ko có địa danh nào như HN, cũng chưa bao giờ gắn bó với nơi nào như HN. Thường những cái luôn hiện hữu, luôn để lại trong ta những hình ảnh về nó. Ngoài ra , HN lại là nơi tôi sinh ra và lớn lên, chính vì thế tôi yêu nó. HN có những người tôi yêu quý, có những điều tôi yêu quý.
    Và vì 1 điều khác quan trọng hơn đó là tôi cảm thấy HN yêu tôi khi tôi yêu HN.
    Kìa chú là chú ếch con có hai là hai mắt tròn....​
  3. Snickers

    Snickers Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Tại sao bạn yêu Hà Nội? Câu hỏi không hề mới nhưng khiến chúng ta suy nghĩ nhiều để tìm ra một câu trả lời phù hợp hay ít ra là câu trả lời cho riêng mình. Có nhiều người yêu Hà Nội....Hà Nội khác xa với Thành phố Hồ Chí Minh...có lần bạn tôi bảo Hà Nội chỉ bằng 1/5 Thành phố Hồ Chí Minh nhưng lại đáng yêu và yên tĩnh gấp 5 lần nó....chỉ nhận xét vậy thôi cũng khiến tôi sướng rơn và thêm tự hào về thành phố ngàn năm lịch sử...và đã gọi là tình yêu thì khó tìm lời lý giải. Trước đây tôi cũng mất nhiều thời gian đi tìm cho mình một câu trả lời nhưng rốt cục vẫn chưa tìm ra lý do hợp lý...
    .Tuổi thơ tôi không gắn với tiếng tàu điện leng keng, không gắn với những lần đi về Bình Đà dịp Tết (vì lúc đó tôi còn quá nhỏ để nhớ và để cảm nhận)...đúng là với tôi Hà Nội thật ít kỷ niệm, hay tại tôi chưa xa Hà Nội lâu bao giờ nên không có cảm giác nhớ nhung? Tôi cũng chẳng dám ra đường khi Hà Nội vào đêm như đứa bạn. Nó bảo cái cảm giác yên tĩnh khi đi qua mỗi góc phố mỗi con đường vào buổi đêm thật tuyệt.....để rồi thỉnh thoảng cứ hơn 12 giờ đêm là nó lại lấy xe đạp dạo quanh một vòng tham quan thành phố. Tôi không làm được như vậy nhưng tôi có thể tưởng tượng ra khung cảnh Hà Nội đắm mình trong sương đêm, thật trầm mặc, thật quyến rũ.....đâu đây hương hoa sữa khi nồng nàn khi thoang thoảng theo cánh gió.....tất cả hoà quyện trong màn đêm.
    Tôi vẫn hay thức khuya, đơn giản là để ngắm nhìn phố phường khi không có xe cộ đi lại, lúc đó Hà Nội thật khác với vẻ nhộn nhịp vốn có. Không gian như lắng đọng và tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng , thanh thản lắm......như là ta đang trở về con người thật của mình, rũ bỏ lớp áo khoác ngoài của cuộc sống đô thị......
    I will always ...promise to give you the best of myself...and to ask you no more you can give
  4. superquaivat1

    superquaivat1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Yêu Hà Nội, cháu yêu Hà Nội...
    Trẻ con còn biết yêu Hà Nội....
    Đã có ai ở đây từng chết mê chết mệt Hà Nội mình mùa hoa sưa chưa? Thỉnh thoảng ở một góc phố lại thấy trắng xoá... Hoa sưa chứ không phải hoa sữa đâu nhé...Thời tiết lúc ấy ẩm ướt, hơi lành lạnh, tự dưng cứ thấy nhơ nhớ mà chẳng biết nhớ ai ,hay nhớ điều gì. Có lẽ chỉ có ở Hà Nội, người ta mới thấy nao nao vô căn cớ như thế thôi! Hình như thế...
  5. vndrake

    vndrake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Yêu Hà nội vì Hà nội là Hà nội !
    Thế mà cũng phải hỏi!!!
  6. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu Hà nội vì nơi ấy có những người tôi yêu mến, nơi ấy đã làm tôi đau khổ và nơi ấy đã cho tôi niềm hạnh phúc. Tuy chỉ gắn bó trong 6 năm thôi mà tôi đã không nhận ra được chính mình ! Tôi đã trưởng thành lên rất nhiều và chợt nhận ra thật sai lầm khi mình đành chấp nhận rời xa nó !
    <P align=center>[red]<STRONG><EM>*********</FONT></EM></STRONG></FONT></P>
    <P>[red]<STRONG><EM>Bất hạnh thay cho những ai chỉ vì hoàn cảnh mà đánh mất đi một tình yêu đích thực !</FONT></EM>   </STRONG></FONT></P>
    Được taisaolaithe sửa chữa / chuyển vào 16:56 ngày 12/01/2004
  7. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Hà Nội luôn có những vẻ đẹp thật bất ngờ mà thú vị. Tôi dám cá với bạn rằng tôi có sống quá 100 tuổi, có lang thang monchân khắp Hà Nội cũng không dám vỗ ngực mà nói rằng tôi biết tất cả những ngõ ngách và vẻ đẹp của Hà Nội.
    Tôi yêu Hà Nội trong quán nhỏ của tôi.Bác chủ quán là một nguời rất Hà Nội và rất dễ mến, tuy rằng theo thời gian quán bây giờ đã khác xưa. Quán luôn có những bình hoa thật đẹp, thật lạ lùng mà gần gũi biết bao. Có những trưa hè đổ lửa, bước chân vào quán.Bóng tối thật dịu êm, và cùng với bóng tối là huơng thơm nhẹ nhàng của hoa nhài. Thật là nhiều hoa! Hoa cắm trong đầy một cái xô nhỏ, đầy những bình hoa to...Màu trắng giản dị tô điểm cho bóng tối dịu mát trong quán. Bên ngoài trời cây phuợng vẫn cháy rực như một lời hứa hẹn thuỷ chung...
    Tình yêu vốn là những thật bình yên và nhẹ nhàng. Tôi chia buồn cùng các bạn gái, vì các bạn chắc chẳng bao giờ có những giây phút như vậy. Các chàng trai, có bao giờ bạn đi ngoài phố vào một trưa hè nắng gắt, mồ hôi đầm đìa và thật là oi bức, để rồi bất chợ duới một góc phố râm mát, có một ông thợ cắt tóc đang ngồi chờ khách không nhỉ? Đặt xe cạnh gốc cây, ngả lưng xuống ghế, tiếng kéo, tông đơ lách cách thật vui tai, nắng nhảy nhót qua kẽ lá và gió mơn hôn nhẹ nhàng trên trán như một cô tình nhân... Cuộc sống thật tuyệt vời và bình dị...
    Rồi những món ăn Hà Nội nữa chứ! Bốn mùa đều có những món ăn rất Hà Nội và thuần Việt, như là... Ôi, đến đây thì tự nhiên nước miếng ứa hết cả ra.Kỵ sĩ khi đói thì không làm đuợc việc gì cả, trừ việc ăn! Chúc mọi người đói bụng, đi ăn thôi! Chẹp...chẹp... chẹp
      máu không như những chất lỏng khác, nó luôn ấm. Nuớc hay cái gì đó văng vào mặt đều khó chịu. Máu thì khác. Nó không làm buốt lạnh mà cho cảm giác ấm.Mỗi giọt máu bám vào mặt, vào tay khiến các giác quan bừng tỉnh.hàng triệu tế bào rùng mình theo những giọt máu chảy xuốn từ từ .Lúc đó con thú hoang trong con người tỉnh dậy. Bản năng của một thời ăn thịt sống ngủ yên qua hàng ngàn năm của con nguời trỗi dậy.Cảm giác thèm đuợc xé toang một cơ thể sống, được ngập răng trong máu, đuợc thấy từng dây thần kinh rung lên, run rẩy theo từng tia máu phun ra, theo từng giọt máu chảy xuống quanh kẽ miệng.
  8. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Tôi yêu Hà Nội tại vì sao ư????
    Lý do thì nhiều lắm;bởi vì HN là nơi tôi sinh ra và lớn lên,nơi có gia đình,bạn bè,người thân của tôi,sao nữa nhỉ,à bởi vì HN có nhiều cây xanh,có nhiều hồ nước,có nhiều vườn hoa;bởi vì HN có bốn mùa,ngày xuân nắng đẹp đi chơi Tết và hái lộc,đêm hè nóng nực để đá bóng và tắm mưa,chiều thu man mác lượn lờ ngoài phố ngắm nhìn mọi thứ xung quanh,tối đông rét mướt cuộn tròn trong chăn đọc sách...;còn bởi vì Hà Nội có rất nhiều bài hát hay về mình,tôi ko rõ có tất cả bao nhiêu bài hát về HN nhưng hình như mỗi khi các nhạc sỹ sáng tác về HN,họ đều dành trọn cả cảm xúc,tâm hồn của mình cho nó;còn nữa,bởi vì HN có hồ Gươm,trái tim của cả nước,có Văn Miếu,trường ĐH đầu tiên của VN,có..7x,cái club của những kẻ "vừa già,vừa đú" nơi tôi đã và đang sống hết mình,chơi hết mình...còn nhiều,còn nhiều nữa.Còn một lý do cũng khá quan trọng,có lẽ bởi vì tôi yêu những con người có tâm hồn Hà Nội,cũng lãng đãng như sương mù giăng trên phố mỗi buổi bình minh,cũng man mác buồn như hàng cây cổ thụ trên đường Phan Đình Phùng những buổi chiều thu,cũng sắc ngọt như cái rét những đêm 29 Tết,cũng mạnh mẽ,nồng nhiệt như sông Hồng cuồn cuộn những buổi nước về v.v..Có lẽ tôi yêu Hà Nội bởi tất cả những điều nói trên và ở cả những điều mà tôi chưa thể viết ra.Yêu lắm Hà Nội ơi
    P/S: những điều viết ở trên là do mạch cảm xúc bất ngờ tuôn trào hic hic,chứ chưa hẳn đã là bản chất con người tôi nên các bạn chớ có vội tin hi hi
    <P><FONT color=activecaption>------------------------------------------------------</FONT></P>
    <P>[gold]A **** sits in a seat,see and say **** ****...</FONT></P>
    <P>[gold]Yeah, I''m **** !!! But only **** with ****,not **** with all !</FONT></P>
    Được ig_**** sửa chữa / chuyển vào 02:16 ngày 04/03/2004
  9. ATA100

    ATA100 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Hihihi, không nghờ anh **** cũng có nhiều cảm xúc phết nhỉ hồi xưa buổi đêm hay ra chỗ anh chơi, đi chơi đêm Hà Nội nhiều cảm xúc lắm, cảm nhận Hà nội thanh bình như vốn có của những phố cổ... những hàng cây... thôi mình lại văn vẻ rồi... hôm nào anh em mình làm bữa rượu anh **** nhá
    Đi về nơi xa...2003
     
    Welcome to my site http://www.nndzung.com
  10. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Đã nhận,nhớ là chú rủ anh đấy nhé,đừng có mà quên.À Dũng này cái trang của chú có ảnh mấy em xinh tươi phết nhỉ,em Dawn14782 có thân với chú lắm ko,giới thiệu anh cái.Bà già anh bảo là anh hợp cả 82 lắm đấy hé hé
    ------------------------------------------------------
    A **** sits in a seat,see and say **** ****...
    Yeah, I'm **** !!! But only **** with ****,not **** with all !

Chia sẻ trang này