1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao bạn yêu Hà Nội?

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi bluethorn, 29/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Ăn thua gì! Đồng chí thử lang thang 1 đêm xem như nào, nhưng nếu là con gái thì đừng đi một mình. Tốt nhất là nên đi với... Tôi (Nếu là con gái)
    Anh yêu Hà Nội, vì những người Hà Nội quanh anh, những bạn bè của anh dẫu không ở HN, nhưng đã thấm vào lòng mình một tình yêu Hà Nội sau một thời gian dài gắn bó.Hà Nội có em, có bạn bè của anh. Có những khoảng thời gian tuyệt vời khi một bên là em, một bên là bạn, trước mặt là rượu. Không say nhưng đủ để thật hết với lòng mình. Miền đất nào cũng vậy, nhưng những con người sẽ khác nhau. Hà Nội là Hà Nội...
  2. flatmem

    flatmem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    hihi, ko phải là bác gặp bố em và thằng em em đấy chứ?! em ăn bánh khúc xịn mãi chán ớn lên rồi!!
    Nhưng phải công nhận cái đất Hà Nội nó lạ, khi ở thì thờ ơ mà sao khi xa nhớ quá, nhớ phát điên lên được. Hè này về em nhất định phải lên Tràng Tiền ăn kem, phải rủ con bạn đi lang thang, lang thang đến cháy da mới thôi, hu hu lại nhớ quá..... Mùa này chắc dâu da nở hoa rồi đây, sẽ về mà, Hà Nội chờ tao nhé!
  3. historian

    historian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Hình như bất cứ ai sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Hà Nội đều mang trong mình một tình yêu vô bờ đối với Hà Nội.
    Có ai đã thử một buổi sáng tinh mơ mùa hè, nằm dài trên bãi cỏ xanh mướt còn đẫm sương đêm bên đầm sen xanh hút mắt, thoang thoảng hương thơm tinh khiết. Mà người ta bảo chỉ có sen Hồ Tây mới có hương thơm đặc trưng, ngọt đậm và vương vấn mãi. Có lẽ tôi yêu mùa hè Hà Nội cũng vì lý do này.
    Chỉ tiếc sen Hồ Tây càng ngày càng ít...
  4. linhtinh145

    linhtinh145 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay cứ đi ngoài đường lại nhìn lên những cây Bằng Lăng và cây Phượng ... mùa hè đến rồi ... phượng thì chưa nở ( hoặc vì tôi chứa thấy ) mặc dù học sinh các trường đều đang thi học kỳ cả rồi. Năm nay phượng nở muộn hơn mọi năm ... có thể vì là năm nhuận ... bằng lăng thì nở nhiều rồi, đường Đại Cổ Việt sắp chuyển thành màu tím rồi ... chẳng còn đi học nữa ... vậy mà vẫn bâng khuâng mỗi khi hè về.
    Nhớ thời còn đi học, cứ đến sinh nhật thường được tặng Hoa Phượng, năm nay chắc Hoa Phượng sẽ chẳng kịp nở ... một chút ... một chút ... không hiểu nổi ...
    Tôi yêu Hà Nội vì điều gì tôi cũng không rõ nữa ... nó cũng giống như khi tôi yêu một người con trai mà nếu ai hỏi vì sao tôi yêu ... tôi sẽ không trả lời được.
    Tôi không yêu hai chữ Hà Nội mà tôi yêu nơi mà tôi sinh ra, yêu mùa hè với những con đường tím Bằng Lăng, đỏ rực phượng cháy, yêu mùa thu khi cơ thể mình chìm trong hương hoa sữa nồng nàn, nhưng con phố buồn mùa đông và mùa xuân khi hoa đào nở.
    Tôi không yêu hai chữ Hà Nội mà tôi yêu những con phố buồn, những khu phố cổ chật hẹp đan xen như một bàn cờ.
    Tôi không yêu hai chữ Hà Nội mà tôi yêu những gánh hàng rong, hàng hoa, hàng cốm mới...
    Thanh thản và bình yên khi nắm tay một người bạn đi dạo trên những con đường, Hồ Gươm, Hồ Tây ... tôi không yêu hai chữ " Hà Nội " mà tôi yêu ... ùh ... yêu cái gì nhỉ ... có lẽ là điều thiêng liêng khi tôi tự hào nói rằng : Nơi tôi sinh Hà Nội, ngày tôi sinh .. một ngày hè bỏng cháy ... ngõ nhỏ ... phố nhỏ ... nhà tôi ở đó ... đêm nằm nghe trong gió ... tiếng sông Hồng thở than ...
  5. Napoleon

    Napoleon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Em có nghe thấy không
    Bài tình ca anh hát
    Hà Nội ơi xao xác
    Có phải heo may về
    Em có nghe thấy không
    Tóc ai hương lạ lắm
    Có phải hoa sữa trắng
    Mỗi chiều thu cứ rơi
    Sao trời như buông lơi
    Mình qua con ngõ nhỏ
    Có chút gì không rõ
    Nồng nàn trong mắt em
    Em có nghe thấy không
    Nước sông Hồng đang chảy
    Và trái tim anh đấy
    Thì thầm lời yêu em
    Nice Night & Good Dinner
  6. bluethorn

    bluethorn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Vì Hà Nội có hơi ấm của một bàn tay, có gió xào xạc lá thì thầm nói chuyện trên đường Thanh Niên, có bờ vai ai rất ấm và che chở...Bởi vì Hà Nội là những gì gắn bó tận đáy sâu của trái tim, không ồn ào, kiểu cách, cuồng khấu nhưng sâu sắc và lan toả...
  7. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Họ hỏi kìa sao em yêu Hà nội
    Hà nội kể đi chuyện của tụi mình
    Từ thủa ngày xưa em nguồn cội
    Bước vào đời, Hà nội mỉm cười tươi
    Hà nội ừ, còn nhớ ngày xưa
    Mẹ sinh em vào một ngày mưa
    Tiếng em khóc khẽ như xấu hổ
    Mắt còn nhắm tịt, giả hững hờ
    Hà nội nghe mẹ đặt tên em
    Trông bà bế cháu ở ngoài hiên
    Theo ba trộm giấu cơn gió nhỏ
    Bởi ngại lạnh em, thóp còn mềm
    Từ bấy đến nay đã một thời
    Em thành cô gái tuổi đôi mươi
    Vẫn nhà em ở lòng Hà nội
    Hà nội cùng em dệt chuyện đời
    Và một ngày kia em biết yêu
    Yêu anh khác phố yêu rất nhiều
    Hà nội thấy em yêu mà nhủ:
    Thêm một tình duyên giữa lòng mình
    Chuyện tình Hà nội đến hôm nay
    Ươm lòng con gái mộng mơ say
    Ngày đi gửi nhớ cho Hà nội
    Hứa hẹn tình yêu một sớm chiều
    Và em yêu lắm Hà nội ơi
    Yêu thủa ấu thơ yêu tình tôi
    Yêu đời tôi cái nguồn Hà nội
    Yêu ước mơ tôi ấp ủ lâu rồi
    Sau này...Hà nội...chuyện tình tôi...

  8. Napoleon

    Napoleon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Chuyện chiếc xe đạp
    Anh chở em đi bằng xe đạp
    Thấy phổi hôm nay sạch lạ thường
    Hà Thành khói một trăm chiếc "cúp"
    Không làm hơi thở bị dơ hơn
    Anh chở tình anh trên xe đạp
    Mặc ai kia ngó, mặc ai dòm
    Dễ gì mang một cô công chúa
    Ðặt vào xe, rồi khẽ cúi hôn
    Anh chở em đi bằng xe đạp
    Mồ hôi ra đẫm hết vai gầy
    Thương ghê ngọn gió sau lưng đó
    Thổi mát đời anh trong cánh tay
    Cám ơn em dám ngồi xe đạp
    Ðể cho anh quên mất mình nghèo
    Cám ơn em đã không đánh phấn
    Nhìn anh bằng con mắt trong veo.
  9. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1
    Tại sao bạn yêu Hà Nội.Tôi chưa bao giờ nghe bất cứ ai hỏi mình câu đó..Có lẽ bởi vì với tất cả mọi người,điều đó là một điều không cần bàn cãi,là một điều hiển nhiên vẫn luôn tồn tại,như Hà Nội vẫn mãi là tình yêu của rất nhiều người Hà Nội.
    Tình yêu Hà Nội...giống như tình yêu đối với một điều gì đó.Tình yêu chẳng bao giờ hiểu tại sao....với một số người như vậy,nhưng cũng có những tìn yêu biết rất rõ tại sao.Nghe như rành mạch quá,rõ ràng quá,bởi tình yêu thì thật khó định nghĩa-có biết nó là gì đâu mà biết được tại sao.Nhưng...nếu như ...Hãy cứ biết bạn đang yêu đi đã...nhìn mãi nhìn mãi...bạn sẽ hiểu được tại sao.Một lý do rất đơn giản-bạn yêu tại vì yêu-thế thôi cũng vẫn là một lý do.Nghe buồn cười nhỉ
    Hà Nội hôm nay có rất nhiều thay đổi.Nghĩ về những điều đã qua...từ lúc mình chập chững biết đi đến tận bây giờ.Tôi yêu những người bạn mà tôi có 20 năm qua,tôi yêu những con đường nhỏ -đường đất với những bụi găng ,dẻ đầy tơ hồng 2 bên đường đi về những ngày tôi học mẫu giáo.Tôi yêu những câu chuyện,những câu nói đã khắc vào tâm trí non nớt của tôi lòng nhân ái và tình yêu mọi thứ xung quanh.Tôi yêu những dãy nhà cao tầng,những lá mài bút,những cánh đồng vàng óng hay xanh mơn mởn ngút mắt ngày tôi còn bé.Tôi yêu tất cả mọi thứ trong ký ức của tôi...và yêu cả những gì sẽ đến.Đó là Hà Nội-với rất nhiều điều tốt đẹp và không ít những điều còn chưa được.Bởi vì-Hà Nội vẫn là Hà Nội...
  10. muangoclan

    muangoclan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0

    Tôi yêu " mùi" Hà Nội, mùi của những cơn mưa rào tháng 7 sau những trận nắng nóng, một mùi hương khó tả, có lẽ, đó là mùi của đất trời Hà Nội. Rồi mùi hương Ngọc Lan thoảng nhẹ trên khu Hồ Tây, mùi hoa sữa nhức nhối trên những con đường rậm bóng cây. Mùi nước tanh tanh bốc lên trong những ngày hè nóng nực từ hồ Trúc Bạch, sao lại làm ta nhớ , nhớ đến vậy?????

Chia sẻ trang này