1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao bạn yêu Hà Nội?

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi bluethorn, 29/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Yêu mà cũng cần phải có lý do cơ à???
  2. hungnet

    hungnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    3.445
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản...! Mình yêu HN vì là thấy yêu HN, thích ở HN hơn bất kì 1 nơi nào khác. Sẽ cảm thấy buồn chán và rất nhớ nếu phải xa HN.!
  3. Shingo

    Shingo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu những con đường Hà Nội, yêu những cơn mưa Hà Nội rả rích, và hơn cả là mùa đông se lạnh mà ấm lòng. Nơi này có bạn bè tôi, người thân và cả những gì là kỷ niệm.
  4. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Vì nhà em ở đấy em mà té đi chỗ khác không có chỗ ngủ thì cũng teo.
    Vì ở nhà em có chăn có màn, em có cái đắp cho đỡ lạnh.
    Vì ở đấy có gia đình em. Gia đình em mà ở chỗ khác em cũng theo luôn. Ở đâu quen đấy mà
  5. hungnet

    hungnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    3.445
    Đã được thích:
    0

  6. socola_dang_01

    socola_dang_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Nơi tôi sinh Hà Nội... ngõ nhỏ, phố nhỏ Nhà Tôi ở đó, Tôi cảm thấy yêu Hà Nội hơn bao giờ hết là lúc tôi xa Hà Nội, chỉ có xa Hà Nội vài ba ngày thôi tôi đã cảm thấy nhớ Hà Nội da diết.
    Nhớ những buổi sáng tinh mơ của mùa Đông Hà Nội, có những hôm sương mù dầy đặc phủ kín cả con đường. Nhớ những buổi sáng mùa hè trên Lăng Bác, người dân Hà Nội ra dó để tập thể dục. Rồi đến buổi tối có thể ra đó để hưởng thụ những cơn gió mát dịu. Ai ai cũng phải cố chờ để được xem đổi gác, mọi người đứng nghiêm trang làm lễ hạ cờ, một cử chỉ tôn nghiêm, dường như đó cũng là tình cảm của người dân Hà Nội dành cho người Bác kính yêu của chúng ta.
    Rồi nhớ những buổi trưa hè nắng gắt, cùng bạn bè dạo quanh con đường Hoàng Diệu, Phan Đình Phùng, rồi kiểu gì thì kiểu cũng phải làm một vòng trên con đường Thanh Niên.
    Buổi tối ở Hà Nội thật tuyệt, cùng bạn bè đi ăn chân gà nướng, hay lượn lờ qua các dãy phố Cổ, nhất là ăn kem Đứng ở Tràng Tiền, những hôm nắng nóng thì xếp hàng thật khổ sở, vậy mà ai cũng phải cố chen vào mua bằng được.
    Bấy nhiêu thôi cũng chẳng thể nói hết đuợc những điều tuyệt vời của Hà Nội, chỉ có thể nói rằng Tôi thật tự hào khi được lớn lên cùng Hà Nội.
    Dù có đi bốn phương trời... Lòng vẫn nhớ về Hà Nội, Hà Nội của ta ... Thủ Đô yêu dấu....
  7. kemlengkeng

    kemlengkeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    HN cũng như 1 cái làng nhỏ nếu so sánh với các TP lớn khác. HN đào đường mãi ko xong, HN giờ tan tầm bụi và khói mù mịt. HN kẹt xe bất cứ lúc nào đông xe, HN quy hoạch lung tung từ tầm nhìn máy bay... HN ko sạch, quy hoạch chỉnh chu, ko ngõ ko ngách như Sing, và HN đã lâu lắm rồi vẫn thế ...
    HN có những quán cafe bé bé (tớ thích cái Tonkin trên Lý Thường Kiệt), những cái lớn nhất cũng ko xập xình bằng nơi khác. HN có những quán ăn xinh xinh. HN có những đêm chạy cuống cuồng tìm nhà thuốc sau 10h đêm mà ko còn cái nào mở. HN có những quán xôi, gà tần leo lét đèn mùa đông sau 11h tối. HN bình lặng và dịu dàng...
    HN có những con đường vắng nhiều cây, nghe tiếng chân mình gõ nhịp khi bất chợt trốn đi chơi về khuya. HN có ánh đèn đường ngay dưới chân cầu thang khu tập thể, đủ để soi bóng 1 đôi bạn hôn tạm biệt nhau. HN lãng mạn đến đau lòng ...
    Yêu HN chỉ bởi vì đó là HN. HN hiện diện ngay từ khi đặt chân xuống Nội Bài. HN trong dòng xe cộ, trong cách ăn mặc, trong giọng nói và tiếng cười. HN hiện hữu trong từng khối thịt người ở xa. Lần nào trời trở lạnh cũng nhớ HN vô cùng, nhớ ứa nước mắt. Nhớ HN lạnh mưa và nhớ 1 người HN giờ đã xa, xa lắm ...
    Được kemlengkeng sửa chữa / chuyển vào 00:56 ngày 17/07/2004
  8. oceanqueen

    oceanqueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu Hà Nội vì những con đường, những hàng cây sấu, nhiều hồ. Và tôi yêu những con người Hà Nội.
    " Hà Nội đó bạn bè tôi chân thành, tình yêu tôi ban đầu......."
  9. blackeyed

    blackeyed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Hà nội ư, tôi yêu Hn lắm cũng chẳng biết vì lý do gi nữa nhưng nếu để tôi lựa chọn thì tôi sẽ là người hà nội. tôi yêu hà nội có lẽ mùi thơm đặc trưng của từng mùa ở HN. có thể tôi hâm nhưng ở 1 góc fố nào đó tôi cũng có thể cảm nhận đcj nó.và cả người HN nữa, họ mang đậm fong cách truyền thống nhưng vẫn có thể hoà nhập đcj với xã hội hiện đại
    chỉ ở hà nội tôi mới cảm thấy thoải mái khi đi tắm mưa, khi lượn lờ quanh các fố, ngồi hóng gió bên hồ......... lần trước khi xa HN tôi đã khóc như một đứa trẻ chỉ vì nghĩ rằng mình sẽ ko trở lại đó nữa.
    thực sự thi tôi tự hào vì tôi la người HN
  10. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Toi yeu Ha noi vo cung.
    Ha noi la noi nho den chay long moi khi xa,la nhung buoi toi ngoi DBP dua le voi ban be ,ngam duong pho ,ngam nguoi qua lai .La nhung chieu Ho tay long gio ,dao long vong cung ban be.Ha noi co gia dinh ,co tuoi tho ,co ban be co nhung gi than quen.
    Ha noi voi nhung ngoi nha co,nhung duong cay rop bong ,nhung mui huong that dac biet.La sac tim den nao long cua cay bang lang rat co tren duong Thanh nien ,la vi thanh cua hoa Dau gia,vi ngot mat cua hoa sau ,mui thom rat dac trung cua hoa sua moi do Thu ve.La mui thom cua hoa hoang lan doc duong Thanh nien,vi thanh mat cua hoa ngoc lan tren pho Phan dinh phung ,roi mui thom cua cay ,mau tim nhan nhat cua hoa "mong ***" o Vuon hong .,nhung hang cay com nguoi trui tro la tren duong Yen phu, nhung rang lieu lo tho ben Ho truc bach ...... Va con nhieu nua nhung cai de tao nen 1 Ha noi rat rieng ma khi den ban ko the nao quen ve Hanoi ,con khi xa Ha noi ban se nho Ha noi den nao long.

Chia sẻ trang này