1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao bạn yêu Hà Nội?

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi bluethorn, 29/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Co chu ,ban hay ngam hoa sua o Pho Phan dinh phung gan vuon hoa hang Dau do,dep me li.O duong Hoang dieu cho gan thanh co cung co, hay o goc re ben tay phai tu Lang bac di ra duong Ba huyen Thanh quan do ,ban thu ngam xem roi ban cung se ko hieu la tai sao minh yeu HA NOI den the
  2. Snickers

    Snickers Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Dạo này Hà Nội lạnh quá, gió và mưa nữa.Hôm nay dậy sớm đi thi, mưa ướt hết áo...Bây giờ chỉ có nằm trong chăn ấm và nghe nhạc là khoái nhất. Chẳng vui, cũng chẳng buồn. Cuộc sống tẻ nhạt thật, vẫn lang thang trên phố hàng tối nhưng không hào hứng như trước nữa, nó như một nghĩa vụ hoặc giả là một thói quen...
    Hình như tôi băng giá rồi hay sao mà chẳng cảm nhận được một chút gì cả...
  3. hnl_hn

    hnl_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước, cứ nghĩ là mình yêu HN vì mình yêu ... người HN. Cứ tin là như thế. Mỗi lần nghĩ đến HN thì chỉ nghĩ về một người "nhớ đến một người, để nhớ mọi người..."
    Bây giờ, cứ tưởng là sẽ không còn yêu, không còn nhớ HN nữa. Thế mà nỗi nhớ vẫn dai dẳng, thậm chí còn mãnh liệt hơn bao giờ hết. Nhớ đến quặn lòng những con đường thân quen, những hàng cây ven đường, những cái giọng HN thân thương, người thân và cả những người bạn. Mới chợt nhận ra, mình vẫn dành cho HN nhiều tình cảm nhất. Có quá nhiều lý do để yêu HN và để muốn trở về nơi ấy.
    HN đáng yêu ở mùa đông lạnh giá. HN đáng yêu cả ở những điều không thể nói thành tên.
  4. mammam_hihi

    mammam_hihi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    "Yêu Hà Nội vì có Tháp Rùa xinh, ........"
    Mọi người nhớ bài hát đó không? Hihi, chắc nhớ chứ hả, một đứa không đi nhà trẻ như em mà còn nhớ nữa là.....
    Yêu hà Nội nhưng em không yêu Tháp Rùa, với em, nó chỉ là căn chòi nổi trên một cái hồ nhạt nhẽo.Mỗi lần lên Hồ Gươm, nhìn vỉa hè với đầy ghế đá, thực em chỉ nghĩ tới những chuyện không hay người ta vẫn thường làm và lấy nó ra để trêu bọn bạn.
    Em vừa mới biết yêu phố cổ khi nhướn mắt lên trời và thấy được tầng hai của mấy ngôi nhà đó, có gì đó khiến em cứ phải ngước nhìn và nuối tiếc khi thấy những căn nhà mới được dựng lên.
    Đôi khi bắt gặp mấy bà cụ già mặc áo nâu gánh hàng rong, thấy cụ thật tội nghiệp nhưng nếu thiếu các cụ, Hà Nội lại thấy thiếu mất cái gì đó.
    Còn cả những gánh hàng hoa nữa chứ, rất bình thường nhưng làm sao hoa bầy trong thúng vẫn đẹp hơn hoa trong tiệm biết bao nhiêu.
    Có rất nhiều điều vụn vặt về Hà Nội khiến người ta phải yêu phải nhớ. Yêu Hà Nội là yêu những gì nó vốn có.(trừ Hồ Gươm)và vì nó đem lại cho người ta cảm giác an bình mỗi khi nghĩ về nó.
  5. ozone

    ozone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Ừ, Cũng lạ. Tại sao mình yêu Hà Nội?!?
    11-1-2004: Đứng chen chân trong chiêc xe bus, muốn ngột thở. PHÙ!!! Lóp ngóp mãi mới mò ra khỏi được cái "thùng sắt di động", ôi giời ơi BỤI! Híc, toét hết cả mắt. Ờ, thế mà lon ton đi được một đoạn thì hít lấy hít để... Còn có hai ngày nữa thôi...
    12-1-2004: Thứ hai đầu tuần. Trưa lắm rồi mà vẫn còn nằm dài trên giường, không phải đi làm nữa mà... Chẳng thấy u mắng mỏ gì cả. Cứ nằm! Ngó lên trần nhà, mấy vệt nước mưa vẫn còn đấy. Híc, nhà có bao nhiêu phòng, chẳng phòng nào dột, trừ phòng này. Sợ nhất là Hà Nội mùa hè nhiều mưa...thế là ướt...Nằm trong nhà rồi mà vẫn ướt. Bực! Ơ thế mà lúc đấy, giá có cơn mưa lớn, nước hắt qua cửa sổ, nước tràn vào sân thượng, nước rớt từ trần nhà... Chắc thích lắm! Còn một ngày nữa thôi...
    13-1-2004: Ặc ặc! Không hiểu con bạn thân nó khóc vì cái gì!?!? Nó biết là mình ghét nước mắt. Thế mà nó khóc! Lúc đấy sao mà ghét nó thế. Ghét nó quá !!!! Thế mà rồi dở hơi thế nào lại khóc theo nó. Cánh cửa ôtô khép lại... Nó và bao nhiêu đứa khác nữa, cứ xa dần...xa dần...Ra tới sân bay rồi...Nước mắt khô rồi. Rõ là tại con bạn, chứ không thì đời nào mình khóc!!!! Ối giời! Cái gì thế này nữa???? Ông anh tôi! Làm cái gì mà mắt mũi đỏ chót thế không biết! Thôi, bước cho nó nhanh, không có thì... Tới đây thì chẳng nhớ gì nữa rồi. Sao chưa già mà đã mụ mẫm thế không biết. Chẳng nhớ gì cả, chẳng nghĩ gì cả. Nhắm mắt, rồi mở mắt... Rồi thấy lạnh....
    14-1-2004: Cái gì cũng một mầu xám ngắt xám ngơ! Lạnh! Lạnh buốt...Xa Hà Nội thật rồi. Nơi này không phải Hà Nội nữa rồi...
    ...Xuân rồi... Hoa hoét ở đấy thế nào ấy nhỉ! Trông cứng chết được! Đúng là cái nơi khí hậu khắc nghiệt. Mình đã khô như ngói rồi... thế mà...
    ...Hè này...Hu hu. Mình tưởng phải mát hơn ở nhà mình chứ nhỉ! Nắng gì mà nắng dã man! Hỏng hết cả "làn da châu Á mỏng manh" của mình rồi... Ô! hoá ra bên này cũng có hoa sen đấy nhá. Có hôm mình được dẫn đến một cái hồ sen. Hoa đâu ra mà lắm thế không biết! Đỏ chót, to sù (hi hi, bên này cái gì cũng to hay sao ấy). Nhưng mình hít lên hít xuống mà chăng thấy có cái mùi gì cả... Tự dưng nhớ cái hôm cùng bọn bạn đi câu cá, cả cái hồ rộng chỉ lưa thưa vài bông, nhưng mỗi lần có gió thoảng qua, hương sen đã thơm nức rồi... Nhớ chúng nó quá!
    ...Mùa thu... Ai cũng khen thu nơi này đẹp. Ừ, đúng là đẹp thật. Lá vàng, lá đỏ... và nắng... Nhưng sao vẫn thấy thiếu cái gì đó. Mùa thu ở nhà mình...Mình thích nhất mùa thu nhà mình...
    ...Hồi còn đi học, vẫn hay nhìn ra ngoài sân trường xem lá thu rơi. Thầy giảng gì cũng chẳng nhớ. Chỉ nhớ lá rơi sao mà đẹp... Ờ đấy, lại lỡ hẹn nữa rồi, lỡ hẹn với hoa lộc vừng. Những ngày thu nắng đẹp, cấm có khi nào con bạn thân nó để cho mình được ngủ nướng! Thể nào nó cũng dụ dỗ mình đi xem lộc vừng nở với nó. Mà cái con bé này, nó chẳng biết cái gì cả, toàn đi vào lúc lộc vừng đã tàn. Thế mà vẫn vui nhé! Tại xuân xít thế nào rất hay được gặp cụ Rùa. Hi hi, Người ta bảo thế là may lắm đấy...
    ...Có hôm, đọc offline, nó bảo "Thu về rồi, Ngày xưa mình đạp xe lên Hồ Gươm... giá bây giờ được ngồi ở bờ Hồ..." Ghét quá! Lại thấy ghét nó nữa rồi. Nó chẳng biết cái gì cả. Mình đang ngồi chỗ đông người thế này...mà nó làm mắt mình cay quá...
    ...Tuyết! Trắng xoá toàn tuyết. Ngày xưa, ở nhà nghĩ đến tuyết sao mà ham thế không biết! Lúc nào cũng gân cổ lên kêu với bố là tuyết đẹp hơn mưa mùa đông nhà mình... Giờ thì tin lời bố nói rồi. Mưa nhà mình vẫn thích hơn...
    ...Híc híc, lần thứ mấy rồi, ngồi trên xe ôtô khật khừ thế này. Ngày xưa, hồi còn ở nhà ấy, có biết say xe là cái gì đâu nhỉ!?!?! Rõ là mình không hợp với mấy cái loại xe "xịn" ở đây rồi! Sao mà nhớ Hà Nội thế không biết!
    ...1 giờ chiều rồi! Thế mà chẳng có ai gọi mình dậy nhỉ. Nếu ở nhà thì "chít" với U. Con gái ai lại ngủ trưa thế bao giờ!
    .................................
    Giờ thì biết tại sao mình yêu Hà Nội rồi...
  6. Chip13

    Chip13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết tại sao yêu nữa. Một cảm xúc tự nhiên thôi. Có lẽ vì Chip đã được sinh ra ở đó, lớn lên ở đó, những người thân yêu và bạn bè ở đó và bây giờ thì mình đang phải rời xa nó. Thế nên Chế Lan Viên mới viết

    " Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
    Khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn "
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Tớ không sinh ra và lớn lên ở HN nhưng từ khi tớ học lớp 2 tớ đã được tới đó sau mỗi kỳ nghỉ hè..gần như năm nào tớ cũng đi nhưng khoảng 3 năm tớ chưa tới và vừa rồi tớ lại tới đó cùng bạn bè tớ...có những cái không hề thay đổi sau mấy năm liền không tới....HN có nét rất riêng , rất đsặc trưng.,,thậm chí tớ biết HN nhiều hơn quê của tớ nữa ấy..tớ đi những nơi ở HN nhiều hơn hẳn quê mình...
  8. giangnam_hynb

    giangnam_hynb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Thế cho hỏi ấy những cái gì là không hề thay đổi vậy??Đó có phải là những cái rất đặc trưng của HN không???
  9. Chip13

    Chip13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Là những cái hồ, những con đường, hàng cây, những con phố cổ, cơn mưa, ngọn gió mùa Đông Bắc , kem Tràng Tiền, có khi còn cả tắc đường, khói bụi... Và nhiều nhiều lằm. Tất cả những nét thân thương ấy hoà quện tạo nên nét đặc trưng về Hà Nội, bạn ạ, Hãy khám phá đi, biết đâu bạn lại thấy một nét đặc trưng nữa về HN mà có khi chỉ mình bạn nhận ra.
  10. NgUyeNc0nu0nG

    NgUyeNc0nu0nG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng yêu Hà nội lắm cơ ... Nhưng mà tại vì là tớ chả biết ở đâu khác ngoài hà nội.. hic hic

Chia sẻ trang này