Sao bây giờ box tâm sự chán thế nhờ Tôi thấy box tâm sự thường được phân ra 2 loại bài. Thứ nhất là mọi người vào đây trút những tâm sự của mình như trút vào một xó xỉnh nào đó, rồi kêu than rồi khóc lóc .v.v.v. một số ít còn lại là gửi gắm những nỗi niềm của mình qua những bài viết rất ý nghĩa, và đầy xúc cảm. Họ biết truyền vào bài viết những tâm niệm của mình những suy nghĩ của mình làm cho người đọc phải day dứt và suy nghĩ về nó. Tôi thấy những bài viết kiểu này rất hiếm, rất mong chúng ta hãy mang lại một chút không khí mới cho box Tâm sự nhé, có ai ý kiến gì không ? SASUKA
Viết tâm sự chứ phải viết tập làm văn đâu mà hay với chán. Khi thiên hạ ko vô đây viết thì có nghĩa là cuộc sống ngoài đời vui vẽ hơn http://www.VietFirm.com http://www.QuangNamDaNang.com
Box Tâm Sự bây giờ trở thành một quyển Nhật Ký công cộng - tất cả những ai có tâm sự, có hồi ức, thay vì viết Nhật Ký và nhét vào ngăn tủ. Họ viết và post lên đây. Càng ngày càng thấy sức mạnh của thời đại thông tin... Trong cuộc đời này...ai là ai..
Không phải chán mà cực kỳ chán! Đã lâu lắm rồi tôi không còn viết nữa. Nó giống như món tạp phí lù được nấu bởi những đầu bếp đại tài " tượng gỗ đẽo bằng dao cùn". Người khen có thể quên lời khen nhưng người được khen mãi giữ lời khen đó trong lòng...
Xin lỗi đi, nói thế mà cũng nói. Nếu bạn bảo rằng bạn không thích viết, hoặc không có khả năng viết thì tôi còn tin, chứ nếu bảo rằng không viết nữa vì nó tạp pí lù thì tôi chả tin. Mỗi topic là một góc cạnh riêng, topic này tất nhiên là không ảnh hưởng gì đến topic khác. Có chăng chỉ là thấy người ta viết những điều đáng đọc làm cho topic của bạn ít người đọc và rơi tít xuống dưới, nên bạn mới không viết nữa (vì có viết cũng chả ai đọc). Thế nên mới thấy chán. Nếu biết chắt lọc tìm tòi, trong Box Tâm sự này còn khối điều hay ... Trang đây !!!
Cô nhóc này! Anh không muốn một chủ để để anh và nhóc cãi nhau đâu đấy nhé. Anh là người luôn ý thức được bản thân mình và anh biết anh nên viết gì và viết như thế nào. Nhóc đừng vội "chụp mũ" anh, kẻo lai hối hận đó. Nếu bé thấy không thỏa mãn thì viết thư cho anh qua địa chỉ terry_trong@yahoo.com minh tranh luận tiếp hay điện thoại cho anh cũng được 0903206181 Người khen có thể quên lời khen nhưng người được khen mãi giữ lời khen đó trong lòng...