1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao bây giờ giết người tội nhẹ thế nhỉ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi anghenlenin, 09/12/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Sao bây giờ giết người tội nhẹ thế nhỉ?

    Mâu thuẫn nhỏ, chặn ôtô đâm chết người
    (24h) - Chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ lúc ngồi xem bài, Thắng đã chặn xe của anh Huynh và đâm nạn nhân chết tại chỗ.
    Ngày 8/12, TAND TP Hà Nội đã đưa ra xét xử vụ án Nguyễn Văn Thắng (26 tuổi, trú tại thôn Liên Đàm, xã Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội) giết người. Bị cáo bị tuyên phạt 16 năm tù giam về tội giết người có tính chất côn đồ.
    Vụ án xuất phát từ một mâu thuẫn rất nhỏ. Ngày 20/11/2008, Thắng đến nhà anh Nguyễn Đức Thúy ở cùng thôn chơi. Thấy một số người đang ngồi chơi tá lả, Thắng vào xem, lúc này cả anh Thúy và anh Nguyễn Văn Huynh cũng đang ngồi xem. Trong lúc xem đánh bài, Thắng và anh Huynh xảy ra xô xát cãi chửi nhau. Anh Huynh có đạp và tát vào má Thắng một cái.
    Được mọi người can ngăn, Thắng bỏ đi ra ngoài nhưng không về nhà mà đi đến nhà chú lấy một chiếc dùi đục rồi quay lại nhà anh Thúy để đánh trả thù anh Huynh. Tuy nhiên, anh Huynh đã đi về nên Thắng mang chiếc dùi đục về gần nhà giấu rồi đi ngủ.
    Sáng sớm hôm sau, Thắng đi ăn sáng thì nhìn thấy anh Huynh đang điều khiển ô tô chở vợ con từ nhà đi ra. Thắng lấy sẵn chiếc dùi đục giấu từ hôm trước rồi chạy ra đứng giữa đường chặn xe ô tô của anh Huynh lại. Anh Huynh dừng xe theo yêu cầu của Thắng, sau đó hai bên tiếp tục lời qua tiếng lại.
    Thắng nhặt hòn gạch vỡ ném vào cửa kính làm vỡ kính sau nên anh Huynh mở cửa xe bước xuống. Lập tức Thắng xông tới dùng dùi đục đập vào trán anh Huynh rồi rút dao đâm vào ngực nạn nhân. Anh Huynh bị ngã xuống đường nhưng Thắng vẫn không buông tha mà ngồi đè lên người và đâm liên tiếp nhiều nhát vào người anh Huynh. Nạn nhân tử vong ngay sau đó, còn Thắng bị bắt về tội giết người.

    và đây nữa

    Tức giận vì bị Thạch Lan nói xấu với đồng nghiệp, Trương Việt Dũng đã gọi 3 "chiến hữu" đến đánh "hội đồng" nhưng cuối cùng bạn mình lại bị thiệt mạng.

    Hôm nay, TAND TP HCM đã tuyên phạt Thạch Lan (25 tuổi) mức án 10 năm tù về tội "giết người", Trương Việt Dũng (51 tuổi) mức án 2 năm tù về tội "gây rối trật tự công cộng". Liên quan đến vụ án, 2 "chiến hữu" của Dũng cũng phải nhận 1 năm tù (nhưng cho hưởng án treo) về tội trên.

    và đây nữa
  2. langnt

    langnt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    0
    Khoá Topic với lý do : F69 không phải là chỗ xả bức xúc
  3. cafe_nau

    cafe_nau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2.385
    Đã được thích:
    1
    bít chết lìn à
  4. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    Hầy dà ... ngày xưa ... zai làng này sang tán gái làng khác ... còn bị zai làng khác đấy đánh đến chết là chuyện thường ... xưa và nay đâu có hơn gì nhau
  5. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Khoá topic với lý do: ko phù hợp F69
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này