1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao bây giờ nhiều người có súng vậy nhỉ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi thanhhaic7, 23/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kimdung89

    kimdung89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    2.994
    Đã được thích:
    0
    http://news.zing.vn/news/hinh-su/vi-cho-ban-nuoc-mia-hai-nguoi-thiet-mang/a58000.html
    Chả cần súng, dao cũng chém đứt đầu người đc .
  2. fek

    fek Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Có khi em cũng phải sắm 1 khẩu
    Găm vào cốp xe đi đâu có va chạm gì còn có cái mà tự vệ.
    Lục mà 1,5 củ thì cũng rẻ nhể!
  3. vitchetduoi2987

    vitchetduoi2987 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    1.481
    Đã được thích:
    0
    Hô,các bác hứng chí mua đi,có ngày ko vào tù vì giết người thì cũng vào khám vì cố ý gây thương tích.
    Nói chung là mua mấy cái đấy,nhỡ có lúc say say hay hứng quá rồi hối ko kịp ấy ạ.Mấy lần em điên lên,giá có khẩu súng thì em chắc cũng xong rồi =))
  4. lymit0927

    lymit0927 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2008
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Chắc là các bạn thanh niên sợ có chiến tranh xảy ra, nên phải luyện tập dần dần, đặng có thể "chắc tay súng"...
    Ra đường bjờ bị đâm xe mà em cũng vừa khóc vừa xin lỗi rối rít.. Sợ lắm.. Bao lạc thú cuộc đời chưa đc hưởng thụ, nhỡ bị bắn vỡ sọ, phọt óc ra thì phí lắm... Các bác cũng bảo trọng!
  5. bodoi2006

    bodoi2006 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    679
    Đã được thích:
    0
    Hihi, em cẩn thận như vậy là chuẩn rồi đấy. Nhưng bị đâm xe mà còn khóc lóc xin lỗi rối rít là còn may. Sợ là bị đâm xong nằm thẳng cẳng mới dở. Hay cẩn thận nhất là ở nhà ko ra đường nữa cho lành nhỉ
  6. 2000tuoi

    2000tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    2.757
    Đã được thích:
    1
    Cách đây vài năm, tớ lên Lạng Sơn chơi. Vào chợ Tân Thanh,có ngay một chú đến gạ tớ mua vũ khí quân dụng. Cậu ta khoe cái gì cũng có từ k 59, k54, AK 47 đến lựu đạn và nhiều loại khác. Tớ hỏi cách thức thì cậu ta bảo sẽ dẫn tớ đến chỗ xem hàng. Sau đó hẹn cở chỗ khác giao súng lĩnh tiền. Tất nhiên là tớ chả mua làm gì. Bây giờ, Tớ không nhớ giá lắm. Nhưng khá dễ mua. Hài thật. Mặt mũi tớ thì tử tế chứ đâu phải đầu trâu mặt ngựa.
  7. chapterfirst

    chapterfirst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Chắc nó nhìn Avatar của bác, nên mời chào
    Đúng là lên Lạng Sơn thì mời chào, níu kéo ghê thật. Chỉ sợ mình cần súng phát, Police chụp ngay thôi
  8. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    đố bác kiếm được K54 với giá 1.5 mil đấy???
    giá bét là 3.5 mil ạ đấy là cũ và kém. giá thường khoảng 5 triệu. em ko rõ lắm . thường thì mua được tặng 1 băng đạn luôn
    AK47 giá 3 triệu mỗi khẩu. đạn 11k 1 viên
    để tham khảo giá xin gọi cho CA tại địa phương hoặc 113 để được giải đáp
  9. kbk194

    kbk194 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.693
    Đã được thích:
    0
    AK với K54/59 làm gì mệt người. Cứ Pen gun mà chiến. Gọn nhẹ dễ sử dụng cất giấu.
    http://www.google.com.vn/search?hl=vi&q=pen+gun&btnG=T%C3%ACm+v%E1%BB%9Bi+Google&meta=&aq=f&oq=
    HS thì Pen gun cũng chết.
    Mà mod dạo này hiền nhỉ ? Khóa đê.
  10. kindinlove12

    kindinlove12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2014
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này