1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

sao bay gio...

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi GOGO, 16/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. UMBRO_ManUtd

    UMBRO_ManUtd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    à...thế à....hoàn toàn đồng ý với bạn hiền, Man United làm gì là đội bóng lớn hồi nào, cái sân Old Traford nhỏ xíu à, chứ được chỉ khoảng 68.000 chỗ ngồi.
    Ai ai cũng ghét MU nên trận nào khán giả đến xem cũng đông ngẹt, không có đến dư lấy 1 chỗ, chật nít!!! chán thiệt!!!
    Đội hình MU yếu xìu, mới có đoạt cúp Treble gần đây và vào bán kết, tứ kết giải Champions League gần đây. Nếu nhìn vào Juventus thi đấu ở giải Champions League vài năm gần đây thì cũng thấy quá rõ là Juventus mạnh, rất mạnh!!, còn Ajax nữa thì miễn bàn, quá mạnh!!!
    Đội tuyển Hà Lan World Cup vừa rồi đá cũng quá tuyệt!!!
  2. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Ha ha đúng là bạn không thừa nhận cũng phải thôi nhưng đó là sự thật mà . Lịch sử không đứng về phía các bạn còn nói thẳng nhé năm 94 Hà Lan đã loại đội tuyển Anh không được tham gia mùa hè USA đấy.
    Còn Man thì sẽ mãi chẳng bao giờ được xếp vào hạng ngũ đại gia của bóng đá đâu !!!!
  3. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    ÔI tớ viết có phần hơi kích động quá xin lỗi bên Man nhé tớ chỉ nói ra quan điểm thôi , tớ đã từng thích Man nhưng hiện nay thì không nên tớ hiều cũng tương đối rõ đội bóng này.
  4. Boy_Chelsea

    Boy_Chelsea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Có hơi qúa ko nhỉ đồng hương Aja ui...
    Một buổi sáng mùa đông...
    Một chú bé yên nằm
    Bờ môi dường thầm hỏi:
    ''Có thiên đường hay không?''

  5. UMBRO_ManUtd

    UMBRO_ManUtd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    đâu có gì đâu bạn hiền, bàn luận chọc ghẹo chơi chút xíu vậy mà..hehe...Thanks!!!
    Van Nistelrooy của MU là tiền đạo của Hà Lan mà!!
    To Chelsea: chào bác!!! khoẻ hông hè??? :-)
  6. terrorist

    terrorist Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    à, bác gì gì tên là gì gì đó ơi, còn nhớ Euro 96 ko? Anh đập chết ăn thịt Hà Lan trên thánh địa Wembley có 4-1 :D. No offence hahaha. Bóng đá là bóng đá, ko thể chỉ nhìn vào một hay vài trận đấu, cần nhìn vào cả một chặng đường. hahaha


    terrorist

  7. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Hề tôi rất nhớ trận đấu đó mà tất nhiên trong lịch sử số trận Anh thắng Hà Lan thì quả là hiếm hoi nên Anh cũng nên tự hào với trận thắng đậm đó mà. Có gì đâu !!!!
    Tất nhiên tôi hiểu bóng đá là thế nào mà có thịng có suy theo vòng tuần hoàn nhưng tôi chỉ muốn khẳng định rằng Man không phải là một đội bóng thuộc top các đội mà tôi đã nói thôi.
    Thứ bóng đá của Man không có nền tảng. That's all.
    Còn Man đá rất cống hiến mà !!!! Bóng đá của thể lực vá sức mạnh
  8. UMBRO_ManUtd

    UMBRO_ManUtd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    bạn có thể nói thêm xíu xíu về "Man United bóng đá không có nền tảng" ??? Thiện muốn biết thêm tại sao bạn lại nói như vậy? có ý nghĩa gì?
    Thân.
    Man United đá đâu có dùng lắm thể lực và sức mạnh đâu, Bóng Đá Anh thì có, Man United dùng lối chơi đồng đội, 1 chạm, đi rơ, có bài bản, thậm chí nhiều lúc Thiện nghĩ rằng Sir Alex bắt các cầu thủ "học thuộc lòng" những bài đi rơ...hehe...coi MU đá đẹp mắt lắm, đó là lý do Thiện là fan của MU...cống hiến hết mình, tinh thần đồng đội, đi rơ đẹp mắt, 1 chạm, và các cầu thủ có những kỹ năng phi thường, họp lại thành 1 đội mạnh.
    Roy Keane : linh hồn của đội, nóng tính nhưng chính sự nóng tính này tạo hưng phấn cho đội, thu hồi bóng, tổ chức tấn công, tóm lại là tá lả kỹ năng luôn.
    Ryan Giggs: lừa banh tốc độ ( cái này thì miễn bàn, đến cả người ghét MU nhất đều phải vỗ tay khen ngợi Giggs ), chuyền bóng, dứt điểm ghi bàn!!!
    Paul Scholes : sút xa sấm sét, thử chuyền banh cho anh vào trước vòng 16m50 trực diện với khung thành coi sẽ thấy quả bóng nó đi làm sao liền à., tranh cướp bóng quết liệt!!!
    David Beckham: miễn bàn!!! chuyền banh, sút phạt!!!
    Michael Silvestry: đi banh tốc độ, dốc banh vào giữa.
    Gary Neville và Philip Neville : châm banh bổng tấn công nhanh, tổ chức phản công.
    Rio Ferdinand : miễn bàn!!! vô địch.
    Laurent Blanc và Ferdinand : ăn rơ trong hàng phòng thủ!!! càng ngày càng vững chắc.
    West Brown : phá hoại!!!
    haha....:-)
  9. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì tôi đã từng nói rất kỹ về Man trong bài post đầu tiên ở box của các bạn rồi.
    Tóm lại nhé tổng cộng trong đội hình bạn vừa kể của Man thì có đến 8 cầu thủ quốc tịch UK , 3 Pháp đúng chưa ?
    Sir Alex Ferguson tại sao tôi lại tự nhiên ghét ông ta nhỉ từ cái hồi mà Eric Cantona ra đi và cũng là cái hồi Becks có những cú chuyền bóng thần sầu.
    Thực ra trước kia Man đá không theo bài như bạn nói đâu. Thực sự thì họ đá quyến rũ hơn nhiều tôi không biết bạn có coi lối đá hiện nay của Man có phải là quyến rũ không còn tôi thì cho là không .
    Thực sự tôi đã từng ngưỡng mộ hàng tiền vệ của Man những năm mà tiền vệ tấn công là Eric Cantona, tiền vệ trái là Ryan Giggs và có cả tiền vệ gốc Nga Kanchelskiv và tiền vệ trụ Paul Ince.
    Man thi đấu lúc nào cũng khoan thai với sự khoan sâu vào 2 cánh của 2 tiền vệ có tốc độ tốt nhất nước Anh như tôi đã nói rồi đấy . Cộng với sự tinh tế vốn có của cầu thủ người Pháp thì lối đá của Man có hồn hơn nhiều chứ không như mấy ông hiện nay như Veron anh ta bị ảnh hưởng bởi phong cách Italia chứ không còn là Argentina thuần khiết.
    Paul Ince đá hay hơn Kean, phải nói sự nghiệp của anh gắn liền với những năm tháng thành công của Man. Ince đá bao quát hơn rất nhiều anh làm rất tốt việc thu hồi bóng. Chỉ sau vài mùa bóng thi đấu thành công cho Man anh sang thi đấu cho Inter đó tuy không phải do trình độ không đáp ứng được mà vì do các tifosi của Italia quá gay gắt và thường xuyên phân biệt chủng tộc với người da màu nên Paul Ince mới phải trở lại nước Anh chứ.
    Còn hiện nay thì quá chán một thứ bóng đá tuy rằng có nhiều đột biến nhưng việc dựa dẫm quá nhiều vào Becks mà anh ta lại không phải là một cầu thủ toàn diện . Anh ta không có khả năng đi bóng và dê bóng . Anh ta cũng không tính tế gì cả do đó việc Becks xa sút phong độ thi đấu sẽ ảnh hưởng đến cánh phải của Man khi anh được giao nhiệm vụ phân phối bóng sang bên cánh trái hoạc vảo trung lộ . Nói chung Becks chỉ có tài tạt bóng và sút phạt thôi. Chuyền bóng ở tầm thấp và trung bình cũng dở.
    Ông Roy Kean thì có tinh thần thi đấu rất cao như kiểu Paul Ince nhưng lại quá muốn chứng tỏ mình là đàn anh trên sân nên hay được cái gây gổ còn kỹ thuật cá nhân thì cũng chẳng phải là xuất chúng lắm để làm tiền vệ trụ . Tôi cũng chẳng thấy anh ta đá hay gi kể cả trong trận HàLan thua Ireland cả nói chung là càng ngày Roy Kean đá càng chán.
    Có gì thắc mắc bạn cứ post lên vì chúng ta bàn luận trên quan điểm fair trên phương diện của những fan hâm mộ đá bóng .
    Đó là một phần khi tôi nói Man hôm nay là một đội bóng không có nền tảng. Bóng đá không có kỹ thuật , khả năng xử lý bóng chỉ ở mức độ khá để tạo thành một tập thể tốt rất khó khi có các cá nhân mới hào nhập bạn thử xem Veron vẫn chưa chứng tỏ được mình ở tuyến giữa của Man
    (to be continued)

  10. UMBRO_ManUtd

    UMBRO_ManUtd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    bạn thiệt là nhìn sâu vào MU quá đi mất, bạn hiền à, giải ngoại hạng Anh bây giờ đâu còn như hồi xưa nữa bạn. Thiện chắc chắn với bạn là bạn đã từng là 1 fan yêu MU nhiệt tình, nhưng do thất vọng vì lối đá MU thay đổi hoặc do Cantona giải nghệ, bạn không thích MU nữa, quay lưng lại và ........chê MU, thật buồn thay !!! :-(
    Thiện nói thật những gì mình suy nghĩ, mong bạn đừng giận. Thiện xin lỗi.
    Chắc bạn không thích lối đá bài bản đi rơ, nhưng tại sao hàng triệu người trên hành tinh này tại sao lại cuốn hút bởi lối đá của MU hề? England, Wales, Ireland, Norway, New Zeland, Australia, South Africa, US, China, Vietnam, Singapore, Malaysia, Japan, Korea...v...v.....
    Bạn ghét Becks "vì những cú chuyền thần sầu" của anh ta, thế thì Thiện mong bạn tiếp tục ghét tiếp..hihi....tại vì dạo này anh ta chắc tại lo việc gia đình hay sao ấy , anh chuyền tầm bậy hoài!! hihi
    Hoàn toàn đồng ý với bạn hiền về cái anh chàng Veron này, lối đá anh này hợp với Lazio hơn, bên Anh họ đá nhanh như điện. Ai mà biết được, Sir Alex cao tay nhìn thấy khác hơn 2 thằng mình thì sao!!! , Sir Alex nổi tiếng là mua cầu thủ trẻ rồi từ từ xây dựng cho tương lai mà!!!. Nhưng đây vẫn chưa đủ thuyết phục để bạn ghét MU.
    Về Roy Keane, bạn đã xem trận MU gặp Sunderland mới đây chưa, đó là bằng chứng cho bạn thấy MU không thể thiếu Keane, tiền vệ trụ quá tốt, thu hồi bóng tuyệt vời, năng nổ thu hồi bóng, và anh chạy nhanh kinh khủng, nhỏ con nhưng chạy như là 1 con thoi. Bạn nói Keane đá càng chán chỉ là ý kiến cá nhân bạn thôi, chứ ai ai cũng công nhận anh là 1 nhân tố không thể thiếu tại MU.
    Trong 1 trận đấu gần đây tại sân nhà, các fan đã làm 1 băng rôn lớn trên khán đài "Roy Keane, Adored at Manchester United " ( Roy Keane, được yêu mến tại Man United ). Roy Keane không có chán đâu bạn hiền à, nếu bạn không tin thì bạn hãy chờ xem anh ta bình phục và thi đấu lại nhé, sớm thội.
    Keane chỉ có cái khuyết điểm là nóng nảy quá, khiến đối thủ lợi dụng khai thác, chọc giận anh nổi cáu và...đánh lộn..hehe..thẻ đỏ...( Jason Mc Ateer, Sunderland là 1 ví dụ ...hahaha....anh hùng rơm, bây giờ Sunderland đá đâu thua đó âu cũng là đáng)
    vậy bạn giải thích từ "nền tảng" là lối đá "không có kỹ thuật" và "khả năng xử lý bóng chỉ ở mức độ khá để tạo thành một tập thể tốt rất khó khi có các cá nhân mới hào nhập bạn thử xem Veron vẫn chưa chứng tỏ được mình ở tuyến giữa".
    Nếu không có kỹ thuật mà làm sao đi rơ làm cho các CLB khác chóng mặt đến thế hả bạn hiền!!!. Và nếu các cầu thủ mới từ từ hội nhập được thì coi bộ các CLB khác sẽ "mệt" à nha!! Từ từ và hãy để MU định hình lại!!!
    Cảm ơn bạn đã đóng góp những bài Loạn thật chất lượng!! tuyệt vời!!

    Glory Glory Man United
    -
    As The Reds go marching ON ON ON!!!

Chia sẻ trang này