1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"SAO BIỂN" biểu tượng của tình yêu chung thuỷ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi truongquanbao, 05/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. truongquanbao

    truongquanbao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    "SAO BIỂN" biểu tượng của tình yêu chung thuỷ

    Text Trong cuộc sống có rất nhiều những biểu tượng cho một tình yêu chung thuỷ nhưng các bạn co biết SAO BIỂN cũng là một biểu tượng cho một tình yêu thuỷ chung không ? chuyện kể rằng :
    << ngày sửa ngày xưa đã lâu lắm rồi tôi cũng không biết nữa ,có một nàng tiên áo trắng rất yêu biển ;cứ mỗi chiều nàng lại xin vua cha được xuống hạ giới để ngắm cảnh hoàng hôn và tắm mình trong làn nước biếc .Bỗng một hôm biển trở lên đẹp và quyến rũ lạ thường .Mải mê với biển nàng quên mất giờ qui định của vua cha ; đẻ khỏi bị cha trách mắng nàng vội vàng bay về trời mà không hay ,mình đã bỏ quên một cành trâm định mệnh .Nàng rất lo lắng nhưng không thể nào quay về hạ giới ngay được ,đành phải chờ đến hôm sau. Nàng có biết đâu rằng ,dưới hạ giới có một chàng trai nghèo xóm chài đã nhặt được cũng đang ngơ ngác tìm người trả lại ...Chiều hôm sau họ gặp nhau,nàng tiên áo trắng vui mừng vì tìm lại được báu vật,còn chàng trai vô cùng hạnh phúc ,bởi lần đầu tiên trong đời chàng gặp một người con gái nhan sắc tuyện trần . Họ bối rối nhìn nhau và yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên ấy . Thế rồi cuộc tình của họ kéo dài chưa được bao lâu thì vua cha biết chuyện . Ông nổi giận lôi đình và cấm không cho nàng trở lại trần gian nữa . Nàng buồn bã và đau khổ vô cùng ,nhiều đem trên trời caonàng vẫn nghe tiếng hát của chàng trai vang lên từ trùng khơi mênh mông , lời bài hát vùa nhớ nhung vừa thầm trách khiến nàng cảm thấy như mình có lỗi . hiểu được nỗi lòng của nàng , nữ thần tình yêu đã bí mật đưa nàng trở lại trần gian bất chấp sự ngăn cấm của vua cha . Họ gặp lại nhau chẳng khác nào "đát khô lâu ngày gặp nước" , ngọn nửa tình yêu lại thổi bùng lên và họ đắm chìm trong hạnh phúc . vua cha biết con gái mình dám vượt qua cả " lễ giáo " để đến với tình yêu thì tức giận vô cùng , ngài cho lính bắt nàng về và giam vào ngục tối . Dù thương con nhưng để giữ nghiêm luật trời và để giáo dục các nàng tiên khác , vua cha bắt nàng phải chết . Trước khi chết vua cha cho nàng một đặc ân cuối cùng ,đó là được ước một điều trước khi trở thành người thiên cổ . Nàng xin vua cha cho rằng : " thưa cha ! con chỉ có một mong ước là khi về thế giới bên kia ,con muốn mình biến thành một ngôi sao xanh lặn dưới dòng nước mênh mông của biển cả để ngày ngày được sống gần người mà con yêu dấu ". Vua cha bằng lòng và từ đó nàng biến thành ngôi sao xanh của biển .
    biết tin này chàng trai xóm trài vô cùng đau khổ . Chàng khóc , khóc thật nhiều , xót thương cho nàg và cho tình yêu của chàng . Nước mắt của người trai trẻ ngấm sâu vào lòng đại dương tạo thành vị mặn mòi của biển . Chàng trai buồn bã lang thang hoài trên biển . Một ngày kia người dân xóm chài không thấy chàng đâu nữa ; chỉ thấy xuất hiện xa xa những dải cát mịn màng như tấm ngực trần của chàng đang ôm trọn lấy biển , ở đó có những con sao biển nhẹ nhàng toả sáng . Họ lại được hạnh phúc bên nhau và bây giờ thì không còn một trở lực ngăn cản nổi >>
    Text Hỡi các chàng trai hãy tặng cho người mình yêu một ngôi SAO BIỂN đó cũng là một biểu tượng của tình yêu chung thuỷ đo
    mong các bạn đọc bài này và cho một lời đóng góp
  2. ngoc_anh0211

    ngoc_anh0211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện tình yêu này quá quen thuộc,chỉ có hình ảnh sao biển thì mới mẻ và 1 cái kết cũng khá hay và đẹp
    "Nước mắt của người trai trẻ ngấm sâu vào lòng đại dương tạo thành vị mặn mòi của biển . Chàng trai buồn bã lang thang hoài trên biển . Một ngày kia người dân xóm chài không thấy chàng đâu nữa ; chỉ thấy xuất hiện xa xa những dải cát mịn màng như tấm ngực trần của chàng đang ôm trọn lấy biển , ở đó có những con sao biển nhẹ nhàng toả sáng . Họ lại được hạnh phúc bên nhau và bây giờ thì không còn một trở lực ngăn cản nổi "
    GIá như cũng được tặng 1 ngôi sao biển! hi`hi`

Chia sẻ trang này