1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao biết yêu đơn phương là khổ mà ta vẫn cứ yêu nhỉ :(

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi The_sound_of_silence, 18/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. The_sound_of_silence

    The_sound_of_silence Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Sao biết yêu đơn phương là khổ mà ta vẫn cứ yêu nhỉ :(

    Mình và 1 người bạn rất thân nhau.Thậm chí là her có thể ngủ luôn ở phòng mình mà 2 người....no pro.....Vấn đề là mình very like her but she always nói về darling của her ở Vn dù theo mình biết thì hắn cũng chẳng yêu thương her gì cho lắm...Mình phải làm nếu cứ tiếp tục tình yêu đơn phương này để mỗi khi nói chuyện her đều nói về BF của her.I''m so confuse now........
  2. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    cũng thú vị nhì, có lẽ 1 phần nghe ng` ta nói về ng` yêu nên cũng thích ng` ta đó . Với cả con gái mà yêu rồi thì chẳng nghĩ đến ai đâu cho dù ng` họ yêu tệ thế nào hay chẳng yêu thương gì lắm như bạn nói. Nói ra thì mình lại phá vỡ 1 mối tình xa cách nhưng nếu thích thì bày tỏ cho ng` ta hiểu. Nhất cự ly, nhì tốc độ mà. Bạn có lợi thế thì tận dụng thôi còn người ta không change thì chịu vậy. Good luck !!!
  3. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của tớ ban đầu ko fải là yêu đơn fương dưng bi h chắc là đơn phương thật.Nhưng tớ chẳng bít làm thế nào.Co lẽ tớ giống loài thiên nga.Cả đời nó chỉ có 1 ******** thôi.Khi 1 con chết đi thì con kia cũng ko thể sống tiếp.Có lẽ vì thế nên tớ ko thể yêu ai khác ngoài him.Ko biết như thế có fải là dại ko?
  4. Sleeping_awake

    Sleeping_awake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Thật ra thì yêu 1 người mà ko bao giờ thổ lộ cũng thú vị đấy chứ ! Làm việc gì cũng nghĩ đến người ấy , luôn cảm thấy vui khi thấy người ấy vui , đôi khi được nhìn thấy người ấy mỗi ngày đã là niềm hạnh phúc ....
  5. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Theo bác có giữ kín được suốt đời ko chứ??????. Bác nói ra câu này làm em tưởng bác đang nói em đấy. Vui cũng nghĩ đến, buồn cũng đến, ngày lễ nhận được e-card chúc mừng cho dù kiểu gửi 1 lô cũng vui....được hỏi "ăn cơm chưa hả,?" hoặc "sao h này vẫn thức" hoặc," oái oái, tớ thích xem phim lắm" hoặc "Chơi cờ với tớ ko?". Thế thôi là em có thể vui cả tuần.. Em có thể ngồi cả tiếng để nghe him than thở vì chuyện thằng hàng xóm hay mở nhạc ồn ào, khu phố lúc nào cũng ầm ĩ, kể lể về những đứa bạn cấp 1, cấp 2, cấp 3........., về những bài hát him thích , tranh luận nảy lửa về chuyện này chuyện kia........Mỗi khi ở gần him emđều cảm giác an tâm, thoải mái, cổ thể kể lể mọi thứ, thậm chí cả việc "dạo này tớ tăng cân cậu ạ, ôi, chết mất thôi"
    EM YÊU ANH NHƯ EM VẪN VẬY
  6. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà ko yêu dưọc thì còn gọi gì lá dau khổ lúc dó thì suơng roài còn dâu.... cái dầu ko thể diều khiển dưọc trái tim dẫn  dén cái tình trạng này doá... hehe
  7. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu - dù là yêu đơn phương - thì cũng đều xuất phát từ trái tim. Thế nên các câu hỏi trong tình yêu chỉ có thể nhờ tim mách bảo mà thôi.
    Không có câu trả lời cụ thể nào cho mỗi câu hỏi trong tình yêu cả, vì trái tim của mỗi người đều có những mách bảo khác nhau.
  8. Sleeping_awake

    Sleeping_awake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    To embemuathu : Tại sao lại ko giữ kín được ? Khi yêu đơn phương thì người mình yêu luôn luôn là hoàn hảo , ko thể với tới được , có thể nói là niềm mơ ước . Điều đó thì yêu song phương khó mà có được . Thế nên theo tớ , yêu ko nhất thiết là phải để cho người đó biết .
  9. hoangnguyen305

    hoangnguyen305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    TextText Vi` sao chúng ta biết khồ nhưng vẩn cứ yêu ư ? Vi` chúng ta đã rung động , đã biết yêu , biết thương , biết giận , biết hờn , chúng ta không thể điều khiển được trái tim của mình bằng lí trí và chúng ta không muốn mất những cảm xúc mà chúng ta dang có .
    Yêu là chết trong lòng một ít nhưng ta vẫn cứ yêu
  10. godfatherhp

    godfatherhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Thằng nào yêu đơn phương là thằng ngu.Gái thế giới này thiếu gì

Chia sẻ trang này