1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao biết yêu đơn phương là khổ mà ta vẫn cứ yêu nhỉ :(

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi The_sound_of_silence, 18/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Anh vẫn đối xử tốt với nó, vẫn dịu dàng khuyên bảo và vẫn rất vui tươi khi hát cho nó nghe bài hát mà nó thích. Tại sao anh vô tình quá! Ðôi khi nó thầm trách, nhưng rồi nó lại tự mình an ủi mình. Có khi như vậy lại hay hơn. Nó muốn giữ mãi trong lòng mình một hình ảnh tốt đẹp về anh, điểm tựa vững chắc trước sóng to gió lớn của dòng đời.
    Mai này, anh sẽ ra trường, sẽ xa xôi. Tất cả sẽ trở thành kỷ niệm. Kỷ niệm nào cũng đẹp và cũng đáng trân trọng. Tình yêu nào cũng đẹp và cũng đáng nhớ...khi nó bắt nguồn từ sự rung động chân thành, chứ không từ tác động của tiền tài vật chất... Ngày tháng sẽ làm cho tất cả thành xa xăm. Nó sẽ vẫn giữ trong lòng mình hình bóng của anh cùng những lời khuyên chân thành, trìu mến.
    Vâng! ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai? Xin hát về bạn bè tôi những người sống vì mọi người. Trong số đó, những người sống vì mọi người ấy có anh - người nó luôn yêu mến, kính trọng. Chúc anh luôn thành công và hạnh phúc. Ðó là lời chúc chân thành nhất của nó. Mối tình đầu sẽ phai phôi nhưng vẫn còn trong nó ?omột chút gì để nhớ?, dù một chút ấy mong manh như gió thoảng mây bay.
    Nó sẽ nói với anh một câu ngắn ngủi: ?oCho em nhẹ lòng? để may ra anh hiểu được lòng nó. Nhưng nó vẫn chần chừ, vẫn không trao, không nói. Dẫu sao nó cũng đã yêu anh rồi. Giờ đây nó làm sao còn dối lòng được nữa. Nó yêu anh bằng tình yêu thầm kín, trong sáng. Tiếng nhạc trong quán sao mà buồn: ?oTa đi bằng nhịp điệu một, hai, ba, bốn, năm. Em đi bằng nhịp điệu sáu, bảy, tám, chín, mười...? Phải chăng nó và anh đã không đồng điệu...???
    Các bác ạ, đây là em viết cho anh bạn thân của em đấy... Yêu lắm mà không biết làm thế nào..thôi thì giữ kín trong lòng coi như là kỷ niệm đẹp trong đời thôi....Trông thía mà đơn phương đến hơn 3 năm roài đấy....

  2. fan2latulipe

    fan2latulipe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Gì mà phải làm khổ mình thế, người ta không yêu mình thì thôi đi, trên đời này đâu fải chỉ có cô ta là fụ nữ cơ chứ. Ở trên đời này thiếu gì người có camtỉnh với cậu cơ chứ, đừng mãi nghĩ về một người mà làm lỡ đi hạnh phúc của cả đời mình.
  3. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Hỏi thế gian,tình là gì....
  4. angel_of_darkness

    angel_of_darkness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    thứ nhất hãy nói thật với nàng về tình cảm của mình, nếu không thì hãy quên nàng đi và tìm một tình yêu mới. chấm hết
  5. The_sound_of_silence

    The_sound_of_silence Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Nói làm sao nếu nói ra có thể mất đi 1 người bạn .Có nên hy vọng mình sẽ có cơ hội ko.Thực sự mình chỉ cần her cho mình 1 cơ hội.Mình sẽ chứng minh cho her thấy có thể mình ko bằng bf của her but at least tỉnh cảm mình dành cho her chắc chắn cũng bằng chứ ko muốn nói là hơn bf cua her....Có phải khi yêu người ta thường mất hết lý trý??
  6. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    nếu cho thời gian quay lại... tôi vẫn chọn sự im lặng....
  7. nk35

    nk35 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Các bác mơ mộng thật, em cũng từng mơ mộng như vậy.Em hồi học cấp ba có một cô bé để ý và yêu đơn phương ba năm học cấp ba,lúc đầu em cảm thấy bị làm phiền khi có một người hay để ý đến mình đồng thời fa một chút thích thú của thằng đàn ông được phụ nữ để ý .Thế quái nào năm 12 em lại yêu cô bé đó chỉ sau lần em nhìn thẳng vào mắt nó trong lần sinh nhật ,Mọi cái tưởng chừng sẽ tuyệt đẹp khi em và nó cùng học cùng có những đêm thức trắng để ôn thi đại học và kể cho nhau về tương lai của hai đứa.Em và nó cùng thi đổ và đỗ rất cao em hoc chất lượng cao bách khoa còn nó đỗ Á khoa một trường.Nhưng ngay khi bắt đầu những năm đại học hehe em nó đã thay đổi.Chẳng biết tại em hay tại nó ,nhưng nói tóm lại nó đã có người khác,đã sáu năm rồi kể từ đó em vẫn còn yêu nhưng có lẽ em chỉ yêu con người trong quá khứ của nó thôi .Giờ đây thì em thấy hận thù ,chẳng phải thứ tình yêu đơn phương nào cũng đẹp cả đâu có những thứ tình yêu đơn phương chỉ đem lại cho ta những nỗi đau không thể nào quên được.Thường thì qúa khứ quá đẹp cũng làm cho con người ta bị dằn vặt đó .Đối với em cuộc sống là hiện tại chứ không thể lôi quá khứ ra nhìn ngắm mà thấy đủ được.
    Em đọc mầy cái của các bác cũng thấy bức xúc có gì không phải mong các bác thông cảm
    Gã ăn mày đến từ quá khứ,kẻ sở hữu một ý chí sắt đá và một trái tim mềm yếu
  8. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Bác nk35 này, tôi nghĩ tình yêu của bác đã được 1 lần đáp lại, sao lại gọi là đơn fương???????.
    Nếu có thể quay ngược lại thời gian, tôi sẽ không im lặng........Không fải tôi nhát mà vì tôi đã mắc một sai lầm .....đến tận bây giờ tôi vẫn ko hiểu tại sao tôi lại ngu ngốc đến thế. Mọi việc đã muộn quá rồi........không cứu vãn được nữa, đành chôn chặt những gì là kỷ niệm thôi.........
    Chà, bác Sleeping_awake uhmmm, bác có vẻ rành tâm lý đấy....từ trước đến giờ mới có 2 người đi guốc vào bụng em thế này thôi Vote bác 5*
    Sáng nay có đọc một bài viết nhỏ, có đoạn "Thật dễ để "quyến rũ" một người nhưng thật khó để người ấy biết ta không hoàn hảo......" ..........đúng fết nhỉ ??????
    FF, Je t''''''''aime
    embé mua thú : chúa ghét bọn con trai lãng mạn và yếu ớt. Mong đợi 1 lời- tỏ- tình- không -lãng- mạn "AYENEVV")
    Sông vẫn trôi, cứ trôi dù thương nhớ
    Sông khóc ai, nhớ ai dòng trôi mãi
    Anh vẫn nghe tiếng em
    Từ khi vắng nhau thiếu nhau
    Còn nguyên nhung nhớ, còn nguyên nhung nhớ
    Trong giấc mơ khát khao còn thương nhớ
    Trong nỗi đau mất nhau còn đau mãi
    Ta vắng nhau thiếu nhau
    Còn nguyên nhớ nhung thiết tha
    Hỡi dòng sông không trở về sao
    !?
    Được embemuathu sửa chữa / chuyển vào 23:56 ngày 21/05/2004
  9. longdonglandan

    longdonglandan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Thật không thể chịu nổi điều này nhưng hàng ngày ta vẫn phải gặm nhấm nó. Phải chăng trong chuyện này ta là người hèn nhát. Vẫn biết <thà hối hận vì điều đã làm còn hơn đau xót vì điều chưa làm> nhưng ta vẫn không dám bước qua lằn gianh mỏnh manh của tinh bạn. Có đúng chăng tình yêu của ta chưa đủ lớn để làm tất cả?! Không đúng! Là tình bạn của ta quá lớn để đem đánh đổi.
    .........................................
    Còn quá nhiều, quá nhiều day dứt khi giữ cho mình tình yêu ấy. Nhưng em không thể không yêu. Các bác giúp em được không?
    Được longdonglandan sửa chữa / chuyển vào 10:35 ngày 22/05/2004

Chia sẻ trang này