1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao bồ bịch là phải ôm, là phải hôn? Đó là điều bắt buộc khi yêu nhau sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi baogiophoiphai, 20/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Em yêu quý, hôm nay chị ngồi nghĩ hoài mà không trả lời được câu hỏi của em. Yêu nhau rồi hôn nhau, rồi muốn gần gũi nhau như là tiên đề ấy. Bây giờ bảo chứng minh thấy khó quá. Chắc phải kết hợp Đông Tây kim cổ, lịch sử, triết học, sinh học, tâm lý học và nhiều loại kiến thức bách khoa khác mới trả lời được câu hỏi của bé hahhahah.
    Nghĩ hoài không ra, cho nên chị quyết định sẽ ... cùn. Dưới đây chị đưa ra một lý thuyết đơn giản để bé dùng tạm trong những ngày chưa phát hiện được lý do đích thực của chuyện "xác thịt" nghê gớm kia. Mọi người có cao kiến gì, xin tiếp tục sáng tạo những lý thuyết mới. Cái lý thuyết (dùng tạm) của 2006 hiển nhiên sẽ thủng lỗ chỗ. Hehe, just for fun...
    Lý thuyết của 2006 như thế này:
    Con người cảm nhận sự vật bằng giác quan. Từ cảm giác đến tri giác rồi biểu tượng, đại loại thế. 2006 dốt môn tâm lý học.
    Với đa số các sự vật, mình chỉ cần dùng kết hợp một vài giác quan, hoặc một phần chức năng của giác quan là có thể thu nạp để thông tin cho bộ não làm các công đoạn phân tích, tìm hiểu v.v..
    Chẳng hạn, thô thiển thôi, cảm nhận vị của sự vật thì cần lưỡi. hehe. Cảm nhận bề mặt sự vật thì dùng xúc giác, nhưng phần lớn chỉ cần dùng đến phần da ở tay. Hehe, ví dụ ngố quá, tự dưng buồn cười thật đấy .
    Nhưng khi mình thực sự yêu người nào đó, mình phải dùng tất cả các giác quan để cảm nhận và hiểu người ta . Mắt, tai, mũi để nhìn, để nghe, để ngửi, cái này đơn giản rồi. Hehe lưỡi để làm gì nhỉ (e hèm!), xúc giác để làm gì nhỉ (e hèm!). Bé biết không, làn da của mình có diện bao phủ lớn khủng khiếp . Thôi, chị chẳng chẳng đầu độc bé thêm .
    Đấy, đại loại là thế . 5 cái giác quan ấy nó mà kết hợp nhuần nhuyễn để mình cảm nhận về một sự vật gọi là Tình Yêu
  2. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Đùa tí cho vui. Giờ 2006 trả lời bé này.
    Bé hỏi "Có ai mà khi yêu không làm gì đụng đến xác thịt không?" thì 2006 xin trả lời là "Không". Tình yêu siêu hình, nói cách khác là tình yêu trong tư tưởng - không phải là tình yêu (theo quan niệm riêng của 2006). Tình yêu ấy chẳng khác gì cái que củi khô, còn tình yêu đích thực như là cái cây mũm mĩm và mơn mởn lá .
    Nếu bé yêu mà không cảm thấy chuyện gần gũi thầm kín là tự nhiên thì chị cũng không hiểu bé yêu kiểu gì . Thế thì chẳng khác gì mối quan hệ với thằng bạn thân nhất. Cũng nói chuyện, cũng đi chơi, cũng tâm sự, cũng khóc, cũng giận.
    Trong tình yêu, có những chuyện mà phải trải qua sự chia sẻ cảm xúc mãnh liệt và ... thầm kín, thực sự rất đặc biệt, người ta mới hiểu được nhau. Cái đó thì ông bạn có thân đến cỡ nào cũng không đảm nhiệm được.
    Chưa kể thế này nữa nhé, tình yêu là điều kiện tuyệt vời để cưới nhau. Cưới nhau là điều kiện thuận lợi để sinh con. Mà sinh con lại là điều hiển nhiên của vạn vật, hiển nhiên như sự tồn tại của chính bé con vậy. Chẳng phải ba mẹ bé đã sinh ra bé một cách xác thịt sao. Xin lỗi bé, chị dùng lại từ "xác thịt" của bé, bởi chị trân trọng từng thớ thịt và mạch máu đang chảy nóng hổi trong cơ thể tất cả những ai đang thở!
    Bé đã sinh ra trên đời như thế nào? Khi bé trả lời được câu hỏi đó, bé cũng sẽ trả lời được câu hỏi về nụ hôn và tình yêu.
    Anyway, nếu bé chưa thích hôn thì đừng hôn nhé! Khi nào thích thì làm. Chị bảo hành với bé là sẽ rất tuyệt
  3. nam_jetaime

    nam_jetaime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Một câu hỏi thú vị của một người chưa yêu???Vì khi yêu hình như sẽ ko ai thắc mắc tại sao lại phải như vậy. Bạn 2006 trả lời cùng rất hay và thú vị lắm.
    Khi yêu rồi,ai chẳng muốn đem lại những cảm giác hạnh phúc cho nhau,cảm giác gần gũi bên nhau với những vòng tay xiết chặt,với nụ hôn nồng nàn thật tuyệt vời phải ko.Bé ơi yêu đi,lúc đó nếu người ta ko ôm bé có khi bé sẽ dỗi nữa đấy chứ.
  4. Unreal

    Unreal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Em thiếu nụ cười, anh gửi nụ cười trên môi em
    Em thiếu người trợ giúp, anh gửi một đôi tay để em cậy nhờ.
    ...
    Em lạnh, anh gửi em sự ấp ủ yêu thương...
    Em cần hơi thở,.... anh sẵn sàng dâng tặng cả ***g ngực đang cháy bỏng...
  5. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Điêu!
  6. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Trùi ui, thía hả...Dzị là boy không dê à, uh...chop nói oan uổng quá hen...
    Nè, lần sao có quote câu của Chop thì làm post lại cho đúng nghen...Cái gì mà chị không thèm...hê hê hê..nghe ghê quá...
    Có lẽ chưa yêu thì thắc mắc thía thôi, đến lúc yêu gùi thì khoái được gần người iu í chớ...Không phải Chop à, nói trên cơ sở chuyện người khác thôi á....
  7. Unreal

    Unreal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Khi em cần một người bạn chia sẻ, anh luôn ở bên em để trò chuyện cùng em.
    Khi em cần một người bạn rủ em đi chơi, đi ăn uống, hát hò, anh luôn là người mà em nhớ và rủ anh đi.
    .................
    .....Khi em cần sự che chở, bờ vai anh tựa một bức tường kiên cố và vững chãi sẽ giúp em mạnh mẽ hơn nhiều...
    .... Khi trái tim em thổn thức với những tâm hồn đồng điệu hay những tâm sự của cuộc đời, tâm hồn anh, trái tim anh... cùng nhịp đập với em ......
  8. Beckham_ngay_nay

    Beckham_ngay_nay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    18
    Bài này của 2006 có thể dùng để bổ sung vào phần "lời nói đầu" của mấy quyển sách viết về tâm sinh lý lứa tuổi dậy thì. Bé baogiophoiphai muốn tìm hiểu thêm thì đọc mấy quyển sách như thế của các BS Trương Ngọc Hơn, Nguyễn Thị Ngọc Toản, ... ấy. Đọc xong rồi thì bé hãy đổi nick thành Bay_gio_em_da_hieu_ve_su_can_thiet_cua_xac_thit_trong_tinh_yeu rồi lại lên đây cho vui nhé
  9. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Không phải là phải mà là tự nhiên nó thế Let it be mà
  10. iertkiev

    iertkiev Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Sao khi đói thì lại phải ăn? Khi yêu nhau cũng vậy, tay chân nó cựa quậy, môi nó rung rung cũng là chuyện bình thường. Khi yêu nhau tim đập nhanh hơn, máu lưu thông nhiều, huyết áp cao, phải ...hoạt động mới trở nên...cân bằng sinh thái được !!!

Chia sẻ trang này