1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao bồ bịch là phải ôm, là phải hôn? Đó là điều bắt buộc khi yêu nhau sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi baogiophoiphai, 20/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quocnhat

    quocnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    To: TVinh
    Đâu đâu, Nhật Quốc vẫn ở Thảo luận đấy chứ. Chỗ này chỉ đi lang thang ghé thăm thôi. Thấy topic hay làm một câu, còn ví dụ thì lấy từ kinh nghiệm bản thân, cây nhà lá vườn.
    To: Mèo 82
    Ảnh của bác bé quá. Bác cho cái ảnh to hơn di.
    Vì môi mọng nhưng mềm.
    Vì môi ướt nhưng ấm
    Vì môi sát răng nhưng gần lưỡi.
    Vì ở môi không có trứng cá.
    Được quocnhat sửa chữa / chuyển vào 18:43 ngày 23/10/2004
  2. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Hiz...hiz...không có mụn trứng cá nhưng toàn vi khuẩn á .
    Đề nghị các anh các chị tập trung trả lời câu hỏi của em baogiophoiphai nghen...hổng chat chit nữa á...Ai chat chit chop vote cho xuống sao đó .
    Sao không hun má,mà lại hun môi. Chop nghĩ là do bắt chước tây phương. Chứ ông bà hồi xưa làm gì hun như bây giờ chứ...
    Mà mọi chuyện là do các ông cả, các ông làm chị em gái hư...You''ve created "monsters"...đùa thôi..nghe câu này ở đâu thì phải...
    Vậy là bồ bịch, hun nhau là do tự nhiên con người nó muốn thế hả? Còn hun môi, thì mất vệ sinh quá....
  3. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Thế hôn vào đâu hả Chóp? Không lẽ "Trăng hôm nay cao tít . . .?" Còn "trăng hôm nay cao quá, anh hôn em vào má" thì cũng được nhưng không công bằng em ạ. Hôn vào mà thì một người hôn còn một người nhìn trông cái xe máy à? Hôn môi là công bằng nhất. Khi đó cả hai đều có cùng một cảm giác thăng hoa . . . hí hí hí!
    Tập trung vào chủ đề chính! Anh thấy phải hôn là vì tại mấy nàng thích hôn nên các chàng trai phải chiều thôi, anh cũng vậy đấy! Béo bổ gì cái chuyên hôn nhau đau thế mà các nàng cứ thích. Tại sao thế nhỉ?
  4. oishi_girl_83

    oishi_girl_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Khi iu ôm hôn nhau là chuyện tự nhiên nó fải thế, cũng giống như chuyện lấy chồng lấy vợ thì fải "làm việc" để có con Vậy thui !!!
  5. soncom1310

    soncom1310 Moderator

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    3.806
    Đã được thích:
    0
    Trên môi có rất nhiều tế bào thần kinh ====> Hôn vào môi phê hơn hôn vào má. hi hi mà nó lại gần cái lưỡi nữa chứ
  6. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    oif trời ơi, hỏi gì mà khó thế nhỉ, hehhee chắc tại môi nhỏ hơn má nên dễ hôn hơn chăng, má to vậy hôn lâu mỏi mồn chết
  7. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Thực tình là nếu anh chàng người yêu nhìn dễ thương quá thì nụ hôn đầu tiên mà mình sẽ dành cho là hôn vào má.......
  8. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0

    Hiz...hiz...không có mụn trứng cá nhưng toàn vi khuẩn á .
    Đề nghị các anh các chị tập trung trả lời câu hỏi của em baogiophoiphai nghen...hổng chat chit nữa á...Ai chat chit chop vote cho xuống sao đó .
    Sao không hun má,mà lại hun môi. Chop nghĩ là do bắt chước tây phương. Chứ ông bà hồi xưa làm gì hun như bây giờ chứ...
    Mà mọi chuyện là do các ông cả, các ông làm chị em gái hư...You''''ve created "monsters"...đùa thôi..nghe câu này ở đâu thì phải...
    Vậy là bồ bịch, hun nhau là do tự nhiên con người nó muốn thế hả? Còn hun môi, thì mất vệ sinh quá....
    [/quote]
    Bọn anh trả lời rõ ràng vậy còn gì nữa hả em Béo,cũng định ko nhẩy vào topic này nữa nhưng đọc bài của em thấy em ..ngây thơ cụ zêquá nên vào post một bài.
    Béo này anh hỏi thật em nhé: em năm nay bao nhiêu tuổi rồi hả Béo?Em là dân SG cái chuyện này em còn rành hơn dân Bắc bọn anh chứ,em có người yêu chưa vậy mà dám khuyên..vớ vỉn,nếu em là trẻ con thì thôi chấp nhận dc nhưng anh nghĩ em cũng...to lém rồi(Béo thế cơ mà),khi đi chơi với người yêu em thì nó không hôn vậy nó..làm gì em hả.Thôi có gì ko phải thì em Béo bỏ qua cho ông anh nhé
  9. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Nè đồng chí TVinh, sao lại nổi nóng vô duyên thía...Ai bảo you quote và đọc bài Chop làm chi....???. Stop không gọi là em béo, ai béo gì ở đây...Hừm...
    Năm nay nàng Chop vừa tròn 21, đã có người yêu từ thuở lên ba...Như vậy là chắc không ngây thơ chứ huh???? Đùa thôi. Thật tình so với bạn bè, thì Chop thuộc dạng ngây thơ đấy. Vì từ nhỏ đến lớn sống trong bảo bọc gia đình, mấy cái đó không biết...Hơn nữa có người yêu thì cũng là lúc quá ư mature rùi....
    Còn cái gì em là dân Sài Gòn thì rành hơn dân bắc, sai bét...Cũng là con người cả...Dân sài gòn có người này người nọ...Tuy sinh ra và lớn lên ở đất SG nhưng chop cũng như một số bạn...Người ta là con ngoan trò giỏi đấy anh hai
    Ah, còn cho lời khuyên cho mấy bạn. Thật ra mà nói chop rất là flexible...Ăn nói có thể không bằng mấy anh chị lớn tuổi hay những người viết hay...Nhưng Chop biết phân biệt được, topic nào là nơi mình có thể viết đùa chơi, topic nào là nghiêm túc đàng hoàng cho lời khuyên...
    Topic này nếu không viết theo kiểu hài hước , vậy thì cho lời khuyên cái kiểu nào hả????
    Bộ Chop có nói là Chop không hôn khi nào à??? Chop chỉ thấy câu hỏi của baogiophoiphai cũng chính là câu hỏi hồi xưa Chop cũng từng thắc mắc, nên sẵn cũng thấy ngộ ngộ gợi lại. Mà đúng là như vậy...Cho dù tới nay cũng không hiểu tại sao người vn mình lại hôn môi....mà rõ ràng là do tiếp xúc với phương tây chứ bộ...
    Còn hun má hả??? Xin thưa với you, Chop thích hôn má người yêu chop đó....có sao không???? Hôn má cũng là sự thể hiện tình cảm thân thương vậy...Đâu phải lúc nào cũng chỉ hôn môi...Hừm....
    Còn về hôn môi, đúng là mất vs mà....có người chả phải nói mỗi lần hôn là cho một đống vk vào miệng đấy thôi...Nhưng họ vẫn hun...vì sao? vì nó tự nhiên gùi....không giải thích được....
    Không có quote lại bài viết của Chop....
    Sorry quý dzị...chúng ta quay lại chủ đề chính hen...
  10. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Haha, Chop ơi, thế tình hình tóm lại là chop vừa thích hôn môi, vừa thích hôn má đúng không . Tham thế không biết. Chưa kể là biết là vi khuẩn rồi mà vẫn đâm đầu vào. Hư quá!
    Việt Nam bắt đầu bị Âu hoá vào cuối thế kỷ 19 đúng không nào? Oài, thế bây giờ 2006 phải bảo mấy đứa bạn bên khoa Sử làm cái đề tài: "Vài nhận định bước đầu về mối quan hệ giữa thói quen hôn khi yêu của người VN với quá trình Âu hoá". Quả này làm thành cái tiến sĩ hẳn hoi được ấy chứ. Ai biết được ngày xưa Thị Mầu có biết hôn không hay nhất định chỉ hôn má thôi? Chẳng hiểu sao, 2006 tin là các cụ chẳng hôn ... ác ấy chứ!
    Nhiều người giải thích rằng chuyện con người hôn nhau liên quan đến chuyện ngày xưa mình bú mẹ. Chuyện bú mẹ thì là bản năng, sinh ra là biết liền rồi mà. Đối với con nít, bú mẹ đem lại cảm giác rất sung sướng và ... phê . Nhìn các bé bú tí mẹ mà xem, dễ thương lắm! Hình như ông Freud cũng nói nhiều về chuyện con nít cũng biết ... phê phải không? Đấy, từ bé mình đã thế rồi mà. Đôi môi từ bé đã có trách nhiệm rất đặc biệt là làm cho bé hạnh phúc và no nê. Cho nên lớn lên mình chỉ phát huy sáng tạo thêm thôi!

Chia sẻ trang này