1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao bồ bịch là phải ôm, là phải hôn? Đó là điều bắt buộc khi yêu nhau sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi baogiophoiphai, 20/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ga-lang-thang

    Ga-lang-thang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    1
    Tuổi nào yêu theo tuổi ấy, miễn thắc mắc!
    Bồ thời cấp 1: Bạn Tuấn học giỏi quá! Hôm trước bạn ấy còn mua kem cho mình nữa. Bạn ấy cũng biết Barbie là gì nữa, dễ thương ghê!
    Bồ thời cấp 2: Hùng đá banh hay quá! Chiều nay rảnh ra đầu hẻm chơi điện tử không?
    Bồ thời cấp 3: Thành là học sinh thanh lịch đấy chúng mày! Đẹp trai quá, ga lăng quá, mặt nhìn hơi baby, nhưng lại có ria mép nữa, đẹp quá! Tối nay tao đi dancing với hắn đấy!
    Bồ thời Đại học: Anh Hải đi làm rồi. Hôm qua tao mới đi chơi với anh ấy, dạo này ảnh ăn mặc lịch sự lắm, trông rất phong độ nhé. Chết tao rồi mày ơi! Hôm qua anh ấy tỏ tình với tao, ảnh nắm tay tao, tao run lên, chẳng biết nói gì hết. Rồi anh ấy hun tao. Tao chết đứng.
    Bồ thời mới ra trường: con Hạnh bạn mình mới cưới hôm qua. Sao mình thèm được như nó quá. Anh Bình người yêu mình cứ mải mê đi công tác xa, lâu lâu mới về nhà. Hôm qua anh ấy và mình đã .... hihihi mắc cỡ quá. Bây giờ vẫn còn thòm thèm đấy.
    Hai năm sau: Gã sếp cứ nhìn chằm chằm vào ngực mình. Cỡ như gã dê già này mình giải quyết 2 phút là "đứt bóng". Mình thật tốt số. Gã này còn lâu mới bằng người yêu mình nhé: 2 giờ liên tục, 3 lần một đêm. Tháng sau là đám cưới rồi, cuối cùng cũng chịu cưới.
    Mười năm sau nữa: "Hì hục, hì hục, hì hục"
    Cái chết của con thiên nga: Hôm nay nhân dịp giỗ vợ tui, mời chiến hữu một chầu A tới Z !
  2. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Ôi bó tay với em Béo rồi.Em thích như vậy là một chuyện,nhưng người yêu em có như vậy ko thì lại là chuyện hoàn toàn khác Béo ạ.Nếu như người yêu em mà cũng vậy( may mà em béo chưa có người yêu)thì anh đảm bảo là thần kinh của hắn có vấn đề.Thôi chào cả nhà nhé,tớ lượn đây,mọi người tha hồ mf nói chuyện ko sợ bị phá ngang( nhất là em Béo).
  3. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    thì cũng giống như bạn nói đó ...nhưng tình yêu mà thiếu đi sự gần gữi thân mật ..thì người kia lại bảo người này ko yêu mình nữa ..hoặc bạn nên xem lại tình cảm của mình như thế nào rồi hãy tính tiếp .,,nha
  4. Metalism

    Metalism Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    Bị em chop mập phản ứng mạnh quá bên GDGT, mò theo profile sang đâu. Đúng là chop U21 rồi mà ngây thơ thật, giống hệt anh hồi đó. Hỏi nhiều câu rất ngây ngô.
    Câu hỏi của tác giả này, tạm trả lời thế này. Vì trai thích thế, chả biết nói sao cả. Ngồi gần cô nào đẹp đẹp là đã muốn đụng chạm rồi, đi ngoài đường, thấy em nào đẹp, cũng liếc mắt nhìn 1 cái. Chuyện như vậy vì nó như vậy, giải thích sao giờ??
    Được Metalism sửa chữa / chuyển vào 22:31 ngày 24/10/2004
  5. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Lại béo, lại mập...thiệt tình...Hết ú, béo rùi mập...làm sao em có bf được hả mấy anh...ế mất...hê hê hê...
    Thế tại sao con trai lại thích thế??? Lại còn thấy cô nào đẹp thì muốn đụng chạm....Đụng trúng mấy cô úc khùng cho ông anh ăn dép bây giờ...Nó mà lấy thịt đè người cho chít..... Mấy ông này 35 quá đi thôi...con trai..chẹp chẹp...chẹp...
    Hồi xưa, chop còn ngạc nhiên là tại sao tây phương lại hun bằng mũi...mũi cao quá, sao mà hun...té ra là họ hun môi...trùi ui...hê hê hê...
    Đọc bài quý dzị tả về nụ hôn đầu tiên thấy rùng mình quá...Chắc ai cũng nhớ hen...

    Còn có hôn má, hôn cái má mấy baby sướng hơn...Má baby thơm...còn mấy ông cái má ...ghớm...Đùa thôi...
    To chú, bác Tvinh: Chop có người iu gùi...khổ quá à...2 năm gùi, được chưa....??? . Nên you phải buồn cho cái ông nào đã gặp Chop ý...hê hê hê....
    Không nói về chuyện chop nữa...Mấy anh cứ hùa vào ăn hiếp tui, tội nghiệp
    to chị 2006: Em đâu có tham lam...mà kệ, phải biết tận dụng chị à...hì hì hì...đùa nghen...
  6. todayma

    todayma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Vi khuẩn đó cần thiết để lên được men tìn iu. Chẳng lẽ tình yêu như cái bao gạo, chỉ mốc mà không có men thui à.
    Nghe văn thơ nói tình yêu như men rượu, tưởng bốc phét, nhưng hoá ra là thật đó các bạn. Tuy nhiên chỉ thấy được vài lần...Hôn nhau sau khi xa cách lâu ngày thì nụ hôn nóng rực
    Tóm lại không hôn là thiệt. Anh bạn nào không hôn cho tôi suất.
    PS: CHOP đừng vote 1 sao. Anh chỉ cần vào tranh luận ở các chủ đề nóng là được nhiều bác phong soái (1*) ngay, còn rình rình khoá nick nữa ấy chớ. Rất chuối.
    -----------------------------
  7. solo

    solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2003
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Hehe , thế "làm việc" chỉ là để có con thôi à , hì , thế chắc người ta cả đời chỉ "Mỗi cặp vợ chồng chỉ nên "làm 1 đến 2 việc" thôi à
  8. hoangminh_772

    hoangminh_772 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Yêu mới hôn, không yêu không hôn.
  9. biggest_bro

    biggest_bro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Hôn mới yêu, không hôn không yêu!
  10. chithanh1982

    chithanh1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này