1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao bồ bịch là phải ôm, là phải hôn? Đó là điều bắt buộc khi yêu nhau sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi baogiophoiphai, 20/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Và bạn là người mới vào box tư vấn tình yêu này phải không??? Ôi, lần đầu tiên nghe có người nói mình Khiếp và táo bạo...Cool...!!! Ông Wildman mà nghe ai "la" mình kiểu này chắc thích thú lắm đây...
    Bạn à...có người quote lại bài viết của Chop...Họ biết rõ Chop đùa giởn ý...Bạn không biết thì bây giờ biết hen...Bộ phát ngôn như dzị là táo bạo là không tốt huh??? Với mấy người không biết đùa hoặc không thích thì thông cảm nghen . Mod miếc gì cũng là người, Chop chả bao giờ cho mình khác người, mặc dù mod miếc 2,3 box.... Mod chả qua với Chop chỉ là công cụ để gần mọi người,nói chuyện trong box, giữ box cho gọn gàng hơn thôi...Mod không đùa không phát ngôn dzị được huh???
    Trở lại vấn đề trên kia...Ai mà không biết thế...Chop hỏi không phải chứ, nếu mấy cô đó không đồng ý thì làm sao mấy you có thể bày tỏ tình củm như thế huh??? Chẹp chẹp ai mà không biết dzị...
    Hừm....Nhưng thường người ta nói la đàn ông 35, chứ chửa có ai nói đàn bà 35 nghen...Nghe chửa...????
    Và mod còn một công cụ nữa là set title cho you đó...
  2. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Chả lẽ con gái là kô đc nói như thế à?Chời đất ơi...yêu mà kô dám bày tỏ hả chời?chuyện gì kì cục vậy?lần đầu tui mới đc nghe đó..con gái hay con trai gì cũng là con người..ai cũng có uyền đc bày tỏ mọi thứ với nhau,nhất là những ng yêu nhau.hehhe...đọc bài bác này,thực sự tui chả hỉu bác í nói cái gì...tự nói rùi tự biện minh...bác cứ tưởng ai cũng sâu bọ như bác à
  3. Ci_Ci

    Ci_Ci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Ci_Ci có máu buồn nên anh của tớ ôm vào người là tớ bùn cười 0 chịu được , nên anh cũng hạn chế ôm vào eo , ôm ngang vai thì được , 0 cười ầm lên .
    Tớ thấy đấy là biểu hiện bình thường thui mà , nếu mà mình yêu người ta thì thấy thoải mái , nếu 0 thì cảm thấy 0 thích . Anh mà đi xa 1 ngày nhớ bỏ xừ ý . Nhưng mà giới hạn ôm hôn thui nha , 0 có ý gì hơn đâu đấy , mấy bác nam trong này đừng có nghĩ linh tinh
  4. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Ừ mình cũng không khoái mấy chuyện đó lắm, ôm thì được, hôn cũng không sao nhưng mà bọn họ làm rùi cứ muốn làm nữa ,đâm ra mình khó chịu hay là mình vô cảm ??????????? Dưng mà mấy đứa bạn tui cũng có ôm nhau đâu , không bít con nhỏ nói thế nào mà thằng người yêu nó đố dám đụng vào người, vậy mà cũng yêu hơn 2 năm rùi đấy. Thấy tụi nó hạnh phúc lắm mà.
    Theo mình thì đó không là hành động bắt buộc, cũng tuỳ ngưòi, có thể do bạn chưa muốn chứ không hẳn là không muốn. Chưa muốn thì nói với người ta là chưa muốn ......... rùi sẽ có lúc muốn.
  5. maryhappy

    maryhappy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Đúng là yêu rồi muốn ở bên nhau.. ở bên nhau mãi mà ko hun... thì... thấy... làm sao í... nhưng mà chỉ nên ôm hun thui nhé.. Tớ là tớ đả đảo mấy tay con trai... học nhau, học film ảnh.. cứ ôm là tay mó moáy linh tinh.. tớ mà có con dao ở đấy là tớ cho nhát luôn.. lần sau sợ ko dám nữa... ...Mà ko có dao thì cho hắn cái tát... nhẹ nặng tuỳ mức độ phạm tội.. cứ tát đi cho bọn hắn chừa dần đi.... Con gái chúng mình là phải thế chứ ko nên nghe hội con trai rủ rỉ nịnh nọt... được voi lại đòi tiên... nhất quyết cho ăn trưởng ngay từ đầu... là sợ liền hà
  6. soncom1310

    soncom1310 Moderator

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    3.806
    Đã được thích:
    0
    hô hô ! Sao maryhappy biết "cứ ôm là tay mó moáy linh tinh" chắc là ........RÙNG mình vài lần roài nhỉ
  7. datbeo_abc

    datbeo_abc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    đã yêu nhau tức là cho nhau tất cả, vậy thì sao lại nói là bắt buộc phải hôn, phải ôm nhau ? mà đây là tự nguyện ôm, tự nguyện hôn chứ
  8. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Trên đời này có ai yêu nhau mà không ôm hôn này nọ thì chỉ tui với
  9. Meeko

    Meeko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Hic, ai bảo "yêu tức là cho nhau tất cả" vậy? Đúng là chỉ mấy ông con trai dùng lời đường mật dụ dỗ người khác để đạt mục tiêu đen tối của mình
    Dạo trước, M cũng đặt câu hỏi như baogiophoipha vậy. Tại hồi đó mê truyện Nguyễn Nhật Ánh lắm, thấy mấy mối tình dễ thương như vậy mà đâu cần phải nắm tay, hôn hít gì Sang đây lại thấy tụi nó dung dăng dung dẻ ngoài đường ngứa mắt. Cũng có 1,2 người nắm tay trước, M ko rút ra cũng chẳng nắm lại vì chả thấy xao xuyến gì. Tay cũng chỉ là tay Càng ngày càng thấy tâm đắc kiểu "yêu tinh thần" cho đến 1 lần.....
    Hôm đó đi với 1 người M thích. Bị hắn chọc quê, M quay lưng lại, cóc thèm nhìn mặt cho dù hắn gọi. Hắn bèn nắm tay kéo, M theo đà quay lại đối diện. Ai có ngờ hắn đứng ngay sát sau lưng, M vừa quay lại đụng 1 phát thì tự nhiên ôm chầm lấy hắn. Lúc đó chưa kịp hiểu mình đang làm cái gì nữa, chỉ thấy tay mình cứ ôm cứng ngắc, y như bị hút chặt vậy. Con bạn M bảo chắc là phản xạ tự vệ của cơ thể trước tình huống bất ngờ thôi, còn M nghĩ lúc đó chắc bị ma ám. Ai đời M tâm tâm niệm niệm ko đụng chạm gì hết mà lại đi ôm con trai trước có chuối ko cơ chứ?
    Bây giờ M nghĩ mỗi tuổi sẽ cảm nhận 1 kiểu, cứ để cảm xúc xảy ra tự nhiên. Với lại mỗi người quan niệm 1 kiểu nữa, bạn nào ko hợp cách biểu hiện tình cảm của người kia thì thẳng thắn trao đổi để cả 2 đều thoải mái. Như các bạn khác đã nói, bạn baogiophoipha cứ take time cho đến khi bạn gặp 1 người làm bạn cảm thấy muốn quấn quít với họ.
  10. usah

    usah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Hi..hi..hi Em này bao tuổi rồi mà hỏi câu kì cục thế nhỉ? .Ôm, hôn là cách biểu lộ tình cảm . Chẳng lẽ yêu nhau không nhất thiết phải thể hiện tình cảm với đối tượng kiểu như thế ? hay là phải đứng cách xa nhau mấy mét để nói rằng " anh(em) nhớ em(anh)???

Chia sẻ trang này