1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao bồ bịch là phải ôm, là phải hôn? Đó là điều bắt buộc khi yêu nhau sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi baogiophoiphai, 20/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Yêu là cho nhâu tất cả, nhưng có một số vẫn giữ lại sự tin tưởng. Tin 100% là chết! Mà tin 100% tức là cũng làm khó nhau.
  2. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Cho hết . Chết thì thôi... Chẳng sợ... 2006 chỉ sợ chết "cơ học", chết "vật lý" thôi, chứ còn chết "logic" theo kiểu "nếu thế thì chết" ấy mà, vẫn sống như thường, vẫn ăn ngủ đẩy đủ như tất cả các động vật khác. Đã tin thì không có tin nửa vời, không có chữ "nếu".
    Bác Nhatquoc à, 2006 đúng là định "làm khó" anh ấy thật. Bắt anh ấy vác cái thập tự to tướng, em biết là anh ấy mệt. Nhưng em kiên quyết không tha bác ạ
  3. Ginny

    Ginny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Ginny có đọc một bài báo thấy có nói như vậy nè : Với phụ nữ, hôn say đắm là biểu hiện của tình yêu. Người phụ nữ chỉ có thể hôn ngọt ngào khi thực sự yêu một ai đó. Nếu không yêu thì nụ hôn rất ngắn và gượng ép và thường đem đến cảm giác ghê sợ. Đây cũng là biểu hiện khi không còn yêu nữa.
  4. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Rùng mình nghĩa là sao vậy?thế chắc trong đây khối cô chú đã từng vài..chục lần rùng mình rồi nhỉ?.
  5. tuclamroai

    tuclamroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    em nên vào phần làmquen- rút ngắn khoảng cách tham khảo bài : yêu mà ko cho kiss, chắc sẽ giúp em hiểu hơn.chi nghĩ chắc em đã bị ác cảm về nụ hôn đầu tiên của em hả? thế nên mới có suy nghĩ đó( thực ra chỉ có con gái thích đc hôn thôi, con trai nó thích cái khác cơ).mà em cứ thử đi đó là điều tất yếu của tình yêu thui,cẩn thận ko mắc phải bệnh lãnh cảm đấy là nghĩ sâu xa thế thôi.

Chia sẻ trang này