1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao box Nga dạo này buồn thế nhỉ?

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi vu_ha_new, 11/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Quả đúng như dự báo, vào hồi 0h ngày 14/3, đồng chí thân yêu của chúng ta, người chiến sĩ cách mạng quả cảm, đã kiệt sức sau nhiều hiệp vật lộn với bệnh hoạn. Ông đã mạnh dạn trút hơi thở cuối cùng trong một tư thế của một chiến binh dũng cảm luôn đấu tranh vì nền hoà bình và tự do nhân loại.
    Với số huân huy chương đáng nể, ông đã được toàn thế giới phong tặng tước hiệp sĩ danh dự để tưởng nhớ tới công lao to lớn trong những năm tháng hoạt động bí hiểm của mình. Thi hài ấm áp của ông sẽ được quàn tại lăng Victim do chính tay ông thiết kế. Kể từ nay, thế giới mất đi một tên tuổi, bạn bè mất đi một người bạn và loài người mất đi một con người. Hội đồng bảo an liên hiệp quốc cùng tổng thống Nga V.Putin quyết định lấy ngày 14/3 làm ngày thế giới tang. Tất cả mọi hoạt động vui chơi giải trí ngừng hoạt động trong ba ngày kể từ ngày ra quyết định.
  2. Ludwig65

    Ludwig65 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, không sử dụng được nữa thì để làm rì, lẽ ra phải bắn bỏ thằng Victim từ lâu rùi mới phải, để đến bi h thì xác nó bốc mùi thế lây bệnh cho anh em mất.

    Cuộc đời như giấc mộng
    Hạnh phúc được là bao
  3. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    VN ui, anh đi nhanh thế sao, tối qua còn buôn dưa cơ mà, hic hic
    Lòng tôi có đôi lần khép cửa
    Rồi bên vết thương tôi quỳ...
  4. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Với tất cả lòng thương tiếc của mình, tôi, sweet_fa xin được thay mặt box Nga và bà kon nối xóm đọc điếu văn tiễn đưa đồng chí Victim về nơi ăn ngủ cuối cùng! (phỉ phui cái mồm trước!)
    Kính thưa quý gia đình!
    Kính thưa quý bà con cô bác cùng họ hàng thân thích!
    Chúng ta đang cùng nhau đứng đây, trước một thứ gọi là Lăng, cao mười hai xăng ti, rộng một mét hai mươi này, để tưởng nhớ đến vong hồn anh.
    Vậy thế anh là ai, chúng ta đặt câu hỏi. Nào nào, ai giả lời được nào... vâng, anh - một người con của bố mẹ anh, một người em của anh chị anh, và, híc, vâng, anh- một nạn nhân nhớn của tất cả chúng ta!
    Anh đã sống một cuộc đời oanh liệt, và đã chết, híc, đã chết như một cái... xác chết! Chúng tôi nghiêng mình trước anh.
    Anh nằm xuống để lại bao tiếc thương. Cái tất của anh đi chưa kịp giặt vẫn còn kia, vẫn còn bốc mùi nồng nàn với một đống bùi nhùi gọi là quần áo...Cốc nước anh đặt trên bàn, quyển sách anh mở giữa trang, một vài sợi tóc anh vương trên chiếc lược, những đồ vật lung linh dấu vết, của dịu hiền thân thuộc ngón tay anh...(trích từ thơ Xuân Quỳnh, nên hơi bốc phét một tí, thực ra nó làm cóc gì có tóc)....Tôi vẫn thấy ông ổng đâu đây tiếng anh cười, vẫn thấy hình bóng anh dặt dẹo theo điệu nhảy và lời cô Lan đếm. Đêm đêm, nhớ về anh tôi vẫn một mình cười sằng sặc... Ấy vậy mà anh đã ra đi....
    Anh ra đi, còn ai cần mẫn đi họp offline?
    Anh ra đi, còn ai làm thằng chuyên mồm bốc phét?
    Anh ra đi, tôi mất cạ nên cháy phỏm, lấy ai để cùng tôi đưa những điệu nhảy cơ bản của cơ bản trở thành huyền thoại?
    Anh ra đi, anh ra đi.....
    Tóm lại là anh đã ra đi!
    Tình chỉ đẹp khi tình dang dở
    Đời mất vui khi đã vẹn câu thề
    Em chỉ ngọt ngào khi không bận đam mê
    Và hớn hở bắt tay cái ông Hồ Dzếnh!
  5. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng, chỉ có cái chết mới làm thổn thức cái tình người, là rung động cái lương tâm nhân bản. Nay, dưới xuối vàng, ngậm cười khi thấy chị Sweet_fa đã quay về, để một lần cuối nhìn lại khuôn mặt người ban tri kỉ, vuốt con mắt bên phải giúp bạn sớm đi vào cõi vĩnh viễn. Tôi nhìn chị bằng con mắt còn lại, chị có vẻ như đang khóc ngặt nghẽo, tiếng nấc thổn thức khiến tôi nghĩ là chị vừa nuốt vội một củ khoai lang, nếu có là hai củ thì mong chị bỏ quá cho. Tôi thực sự cảm kích trước bức điếu văn ngọt ngào của chị, cả cái lớp khiêu vũ, cả cái box Nga, cộng với một số các tổ chức phi chính phủ, không một ai, không một em bé, không một người già, chỉ có một mình chị là bày tỏ niềm thương xót bằng lời, bằng văn, văn đi thuê và cả văn tự chế... Dễ chừng người ta chỉ kiếm được có một người bạn như chị thôi và chỉ một chị là đủ. Một người chết, một thi thể nguội ngắt, lại có thể có một người bạn như thế, ấy mới là lối sống cao đẹp. Một ngày nào đó, tôi sẽ liên hệ mời chị xuống chơi với tôi. Dễ lắm, visa dài hạn luôn.
    Cho đến hôm nay, tình trạng sức khoẻ của đồng chí Mikhaiin Viktim đã tiến triển. Đọc báo lao động mới giật nảy cả người. Virus cúm lạ gây tử vong và lây truyền nhiễm nhanh !*&((*(^*%&$
    Mình bỗng nghi ngờ là mình chết thật rồi hay mình vẫn đang sống đây. Lạ lắm, ban nãy, gọi đứa bạn nhưng ko thấy nó thưa, mình nghĩ nó lâu nay vẫn nặng tai nên mình ko nghĩ ngợi gì. Nhưng biết đâu nó chữa được tai rồi thì sao? (*^)*%&^* Thôi cầu mong cho nó vẫn bị điếc. Mình tin là mình còn sống mà.
  6. Masan_1

    Masan_1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    14
    Cô em sweet_fa này về VN lâu lắm rồi mà cái nick vẫn để location là Moscow à :-). Hay là cu DA thế ???

Chia sẻ trang này