1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao buồn quá!

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi immortality82, 04/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. immortality82

    immortality82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Sao buồn quá!

    Ngày cuối tuần, những 3 ngày liền ngồi lì ở nhà chẳng thấy ma nào rước đi chơi, buồn sắp chết mất. Mình mới đi làm chưa được một tháng trong một công ty nhà nước, lương ổn, môi trường cũng thoải mái tuy rằng ban đầu khi mình nộp hồ sơ vào đó đứa bạn thân cứ kêu ầm lên, đời là vậy mà mỗi người mỗi hướng đi, đã chọn thì tự chịu trách nhiệm thôi. Là biết thế thôi chứ công việc kiểu này quá tẻ nhạt, nửa buổi các anh chị em trong phòng ngồi buôn chuyện với nhau, còn mình thì .... ngáp ngủ!!! Lại thêm ấn tượng về một nhân viên còn chân ướt chân ráo đã chậm chạp uể oải, đôi khi ủ rũ như tàu lá héo, không biết mình có chôn chân ở đây được lâu không. Chỉ biết buồn, lại cô đơn và suy sụp. Ôi trời ơi tuổi trẻ của mình là thế này sao?
  2. MaiKhanh

    MaiKhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Minh cung giong ban do''..hic
  3. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Các bạn làm nghành gì, ở đâu mà than buồn. Thế bây giờ cắm cúi vào làm cả ngày lẫn đêm ko ngẩng mặt lên đc thì lại thích hơn àh ??!?!? Công việc nhàn tưởng là đỡ hơn chứ ;-)
  4. doitroinoi

    doitroinoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Nối buồn tương đối giống nhau, không biết là mình có thực sự giỏi để làm tốt các công việc không.Chứ đến ngồi đọc báo lướt web nhiều cũng chán... ngáppppp... Đến khi việc đến lại vắt chân chạy .Chịu đựng dc bao lâu nhỉ, tuổi trẻ đang tập cho mình tính nhẫn nại chăng ?
  5. nhoc_hat_tieu

    nhoc_hat_tieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Ôi, nghe các anh chị nói mà sợ quá , tưởng đi làm là sướng ,ai dè cũng gian nan ghê nhỉ . Cái khổ nhất là làm công việc mình ko thích ,dù có nhàn nhã cũng vẫn thấy ghét . Em còn đang đi học ,kobiết sau này ra đời sẽ ra sao đây ?

Chia sẻ trang này