1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao các bác trai lại thích sờ và hôn vòng 1 của các bác gái???

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi atheistic, 27/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoplahop

    hoplahop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Cái này đúng là bản năng, chả thể giải thích gì được.
  2. 2006or2008

    2006or2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Ngoài vòng 1 ra thì đầy chỗ hay chẳng kém, nói chung thích ve vuốt bất cứ chỗ nào mang lại cảm giác thích thú cho người yêu mình ..
    Hôn cổ, hôn gáy, hôn tai .. này
    Người yêu tớ có cảm giác cả cánh tay, đầu vai, .. nữa.. miễn là làm cho khéo và mang tính phục vụ !!
  3. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Lý do thì ai cũng rõ, vấn đề bàn bây giờ là cách thức: nhào bột, massage hay nặn tượng?
  4. love_with_heart

    love_with_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    nhào bột hay nặn tượng gì cũng đc nhưng tạo chân không thì chắc là tuyệt lắm
  5. Hectorviet

    Hectorviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Thôi cóc bàn luận với các cậu nữa. Sợ lock nick lắm! Nhưng cũng chốt 1 câu " cái gì của phụ nữ, tớ cũng iu hít ". Hê hê
  6. spam814

    spam814 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Chả biết nữa. Thix đơn giản chỉ vì thix thế thôi
  7. smallkid

    smallkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Không sài thì chiêu đãi thằng hàng xóm àh
  8. novemberrain_2006

    novemberrain_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ, có thể hiểu là do thói quen từ bé khi còn úp mặt vào ti mẹ, gần 2 năm chứ ít à, chưa kể là còn sờ ti mẹ đến tận mấy tuổi lận.
    Nhưng ti bồ lại khác, khi đó mình biết nghĩ rồi, mình đã biết nặn tuợng, tạo hình, biết mát xa, biết hút và nút..(ặc).
    Ngẫm lại con người cũng lạ, mất bao nhiêu thời gian mới cai được thứ đó, để rồi, hik hik, lại sa vào con đuờng "nghiện ngập''!
  9. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Câu cuối của bác Mưa tháng 11 hay quá, hí hí
  10. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Đơn giản đó là đặc trưng giới tính, là người này thích cái mà người đó không có. Sao không đặt ra câu hỏi ngược lại nhỉ ? Nếu như đàn ông không thích ôm, sờ nắn cái đó thì sao ? Đàn ông không có cảm hứng với phụ nữ. Thế thì lấy vợ làm quái gì. Kết quả là nhân loại sẽ bị tuyệt diệt trong vòng 300 năm nếu đàn ông không còn một chút gì hứng thú cho truyện ấy. Nếu như nó đã cần thiết như thế thì có thể hiểu đó đơn giản là nhu cầu của tạo hóa. Là điều kiện để loài người tồn tại, là một bản năng cần thiết. he he, câu trả lời có nghiêm trọng quá không nhỉ ?

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này