1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao các bạn lại thi vào HH ???

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi Meo_ngungoc, 06/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngotaulai

    ngotaulai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    Thằng nào chê HH thì chê,anh chẳng có ý kiến gì cả,nhưng mà thằng Cambodia đừng có nói linh tinh nhé,đọc bài của mày ngứa thật đấy.
    Còn chuyện yêu nghề,yêu trường thì có ai dám khẳng định trước là chỉ yêu trường này,chỉ học trường này ko.Chắc là chẳng có mấy.Học trường HH với 1 số khoa đi biển hiện nay quan trọng nhất là ra trường không sợ khi ra trường rồi thất nghiệp,trong thời buổi này nhiều thằng ngu vẫn cứ cho rằng trường này không ra gì,học trường khác để rồi tốt nghiệp thì đói như dog.
    Mỗi ngành nghề hợp với 1 người khác nhau,chẳng ai biết là mình thích đến mức nào chỉ khi vào nghề rồi thì mới hiểu được và mới biết được thôi.Chứ bây giờ ngồi đây mà nói thì có mà nói cả ngày.Thằng này thích mấy thằng không đủ điểm để học trường khác vào học trường HH đấy.xem được không.
  2. MinhDiehard

    MinhDiehard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Hồi mới nhập trường tôi cũng có cái cảm giác thất vọng với chính mình. Nhưng cảm giác đó đi qua nhanh thôi, thay vào đó là cảm giác thấy môi trường học tập ở đây sẽ rèn luyện mình lên người. Và thực sự vậy, sau những năm học hành, tôi thật sự cảm thấy yêu mái trường này và biết ơn đã tạo cho tôi nền tảng kiến thức + nghề nghiệp vững chắc.
    Đúng là trường HH điểm đầu vào thấp hơn 1 số trường khác, nhưng cái giá của nó cũng là mơ ước của biết bao người. Những người thi vào được nhưng tiếc vì không đủ điểm vào trường khác, quay ra nói linh tinh là những người không biết quý trọng những thành quả mà sức lực mình cũng chỉ làm được đến thế mà thôi.
    Còn kỷ luật trong trường nghiêm thật đấy, có nhiều luật oái oăm tôi cũng không hề thích. Nhưng sống trong môi trườn tập thể thì phải nghiêm túc thực hiện những điều luật chung, nếu không chấp nhận được thì chuyển sang môi trường khác mà sống, đừng vì thái độ vô kỷ luật của riêng mình mà nói toáng lên.
    Chủ đề này đang bị xoay theo chiều hướng xấu, yêu cầu các mod kiểm duyệt lại và nếu có thể thì khoá lại.
  3. marco_vanbasten

    marco_vanbasten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.583
    Đã được thích:
    0
    THử hỏi các bạn cả VIệt Nam này có trường nào đào tạo thủy thủ bằng Hàng Hải không?? Rõ ràng là HH lấy điểm thấp hơn các trường khác nhưng không thể nói ràng HH là trường không ra gì. Không ra gì mà được quốc tế công nhận. Còn các khoa khác trường HH đào tạo quả thật không bằng các trường khác trên Hà Nội. Nhưng đừng vì thế mà tỏ ra chê bai người khác. Những người đỗ HH còn hơn hàng chục nghìn người khác đó.
    Yêu cầu các thành viên đóng góp những ý kiến tích cực chứ không nên dùng những từ ngữ hơi quá. Xin cảm ơn.
    /uploaded/marco_vanbasten/123.gif
  4. GirlsnRoses

    GirlsnRoses Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    Em thích ra trường ngay - thích nghề hàng hải chứ không thick học ở trường HH tí nào ....
    I love U đã từ lâu lắmTrái tim này dành trọn cho UI need U thực tình là vậyWithout U , thà chết còn hơn <B
  5. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Tiếc quá tiếc quá , mẹ tôi vẫn nói nếu tôi là con trai cho thi và học Hàng Hải ngay . Mèo ngu cũng tiếc
    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Meo_ngungoc is me ! <A href="http://images.google.com/imgres?imgurl=www.petsandpatios.com/scat-cat/images/cat.gif&amp;imgrefurl=http://www.petsandpatios.com/&amp;h=190&amp;w=143&amp;pr
  6. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Tớ chỉ cú là cú 1 số người trong trường thôi , chứ có ai nói là ghét trường đâu , thỉnh thoảng hơi bất mãn nên nói thế thôi
    L&nbsp;ID : anh_tannhan_lam&nbsp;&nbsp; J</S
  7. Stars_South

    Stars_South Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Mọi người nói đều có khía cạnh đúng cả
    Những chúng ta lên nhìn nhận vấn đề theo hướng tích cực hơn
    Chứ đừng ăn nói kiểu du côn,ngứa tai quá là anh chửi cả họ chú nào ăn nói láo xược đó
    ĐH Hàng Hải VN chỉ có 1
    Có những nghành mà không một trường ĐH nào ở VN đào tạo nổi (mấy chú ăn nói láo xược có cần anh chỉ dẫn không)
    Các chú non dại,sống chưa được vài tuổi đã nói nghe láo quá
    Hàng hải đã có những năm tháng hoàng kim ,mà ở đó nghành hàng hải nói chung ,hay trường ĐH Hàng hải nói riêng rất được trọng vọng (khoảng hơn chục năm về trước) Hồi đó thi vào trường điểm cao như ĐH Xây Dựng Chú nào nhỏ tuổi không tin hỏi bố mẹ chú xem ,anh nói sai hay đúng ?Ai nghe đến thuỷ thủ tàu Vosco là đã sợ vãi đái (vừa giàu có vừa cao lớn)
    Nhưng do chính sách và đường nối phát triển của quốc gia nói chung,và của trường nói riêng có sự thay đổi lên trường có chiều hường đi xuống về sự phát triển giáo dục đào tạo
    Có nhưng lúc trường số người thi vào trường còn ít hơn chỉ tiêu
    (đâm ra ai thi là đỗ )
    Nhưng mấy năm gần đây,đặc biệt là từ hồi trường Hàng Hải có tên trong dánh sách trắng (danh sách Hàng hải quốc tế chứng nhận trường Hàng Hải có chất lượng đào tạo quốc tế) thì trường có những biến đổi mạnh mẽ trong khâu chọn thí sinh đầu vào và nâng cao chất lượng giảng dạy trên trường ĐH .
    Chung ta hãy nhìn lên phía trước về xu hướng phát triển tất yêu của trường mà hy vọng vào một tương lai tươi sáng của nghành Hàng hải VN .Kẻ nào coi thường cái nôi đào tạo những người lính biển tương lai kẻ đó chẳng hiểu gì hết
    Bên cạnh những mặt mạnh thì có những mặt yêu,cái đó tôi không hề phủ nhận .Nhưng trường ĐH hàng hải VN đang từng ngày khắc phục những nhược điểm để từng bước đưa trường Hàng hải VN trở về vị thế của một trường ĐH lớn của VN và duy nhất của VN về Hàng Hải (một tương lai chẳng xa chút nào ,nếu là một bảng thống kê so sánh mức độ phát triển mấy năm gần đây của trường)
    Nhưng Sinh viên của trường Hàng Hải VN,dù gì cũng là sinh viên có quyền tự hào và hãnh diện về trường mình với tất cả các trường khác .Nếu chú nào cần chứng minh cụ thể anh sẽ lấy VD ngay
    Nghành đi biển kiếm tiền thì cỡ 10 thằng sinh viên Bách Khoa ra trường cũng chẳng nhằm nhò gì đâu Chỉ mỗi tội rất vất và và phải xa nhà thôi
    Về sức khoẻ của sinh viên các khoa đi biển mà nói thì có thể bóp chết tất cả sinh viên của các trường dân sự khác (còn bơi thì khói nói,vô địch sinh viên toàn quốc liên tục)
    Mà thui anh cũng chẳng thèm nói với các chú trẻ người non dạ nữa ,các chú sống được ít quá lên chẳng hiểu chi
    Cái thú của người đi biển thiết nghĩ người ngoài cuộc chẳng thể thấu chi ,có đi biển mới yêu biển và thấy nó tuyệt vời đến thế
    Còn tiền thì USD tiêu tẹt (những phải đi tàu lớn 1 chút )
    Bye
    Amenđạphật
    Chú nào không phục có thể PM cho anh
    Anh sẽ trả lời cặn kẽ những thắc mắc của các chú về điều anh viết

    Beethoven
  8. svhp

    svhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Thôi miễn bàn về trường tốt hay xấu nữa nhé.
    Thích thì học không thích thì nghỉ ! thế thôi. Nói nhiều Hỏi một cái ở đây có bác nào học khoa CNTT không ? tui nhờ chút việc.
    [​IMG]
    Hãy vào&nbsp;http://svhp.net và nói những gì bạn biết về Tin học
  9. Bin_hp

    Bin_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    bác lày ăn lói....léo quá....mỗi tội chính xác....
    bác làm tan tành giấc mơ tỷ phú của em roài.....héc
  10. boy_Cambodia

    boy_Cambodia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.219
    Đã được thích:
    0
    Troài...troài...anh ngố nóng tính quá rồi.Anh ngứa thì anh cứ gãi ai cấm anh đâu nhỉ.Còn đâu chê trường chê lớp là của riêng em....tất nhiên là những ngành đi biển thì không sợ thất ngiệp rồi nhưng mà nghe chừng...chẹp...chẹp......mọc sừng ..he...he....

    Live for making love

Chia sẻ trang này