1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao các ngành nghề sáng tạo như thiết kế chẳng hạn, ở VN nó bạc bẽo thế?!!!

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi CRANBERRIES81, 21/11/2011.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. CRANBERRIES81

    CRANBERRIES81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Tiền công thì rẻ mạt, đến khi thanh lý hợp đồng còn bị bùng nữa. Mà rõ ràng họ sử dụng sản phẩm mình thiết kế nhé. Chắc người VN mình nghĩ, làm cái đấy có tốn tí vốn nào đâu, hik...Bao nhiêu chất xám mới ra được một thiết kế đẹp, chất lượng....Thật là bạc bẽo!!!
  2. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Chắc bạn đang bất mãn nên mới viết vào đây cho vui chứ có ý hỏi đáp gì đâu.

    Mềnh thấy ngành sáng tạo giờ cũng đc coi trọng đấy chứ!
  3. CRANBERRIES81

    CRANBERRIES81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Uh quên nhỉ, hì hì... Tớ đang bức xúc cho ông anh tớ. Ông ý mở cty mà cứ bị khách hàng xù hoài. Phá sản rồi. Ông ý cũng chinh chiến rất nhiều công ty rồi mới mở riêng, chuyên môn giỏi, chém gió cũng ác mà mấy cái dự án ông ý ấp ủ đều xịt hết, có lẽ quan hệ chưa tới...Giờ ổng mệt mỏi rồi, đang tính xin nhà nước làm, có điều ông ý 35 tuổi rồi, lại kháy tính, học mỹ thuật ra nhưng ko thèm lấy bằng, các bác tư vấn giúp giờ nên xin vào đâu? mất tiền cũng được...Bố mẹ mình lo cho ông ý muoons tìm hiểu xem có giúp được gì cho ông ý không...
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ông anh mình mở cty truyền thông: quảng cáo, thiết kế, sự kiến, làm phim....chứ không riêng gì thiết kế.
  4. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Đi làm nhà nước mà không có bằng cấp thì làm kiểu gì hả bạn ơi :D

    Mấy bác nghệ sĩ này là mệt nhắm, phong cách nhắm ^^
  5. Pagan

    Pagan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    3.118
    Đã được thích:
    1
    Chia buồn với anh của bác. Câu hỏi của bác đúng với toàn thể các ngành nghè tư nhân trong xã hội, không phải chỉ thiết kế. Trong thời buổi kinh tế lụn bại như hiện nay thì tất cả các công ty đều phải áp dụng chính sách thắt lưng buộc bụng (hoặc chơi bẩn) nếu muốn tồn tại thôi, chỉ tiếc là anh của bác không gặp may trong chuyện này, và đằng sau anh ấy không có ai đỡ đòn hộ (làm riêng là như vậy). Nếu anh của bác khá tiếng Anh thì bác thử nói anh ấy làm freelancer/chuyên viên dự án cho các công ty nước ngoài xem? Theo em là làm kiểu này thì thu nhập cũng khá và đảm bảo hơn là làm cho người Việt nhiều.
  6. nouveau

    nouveau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Làm ngành này tuyệt đối không dây vào dự án nhà nước.
    Trước em có làm cho một cty chuyên e-catalogue làm đủ clip quảng cáo, website cho một ngân hàng nhà nước mà xong việc gần 2 năm vẫn thấy ông sếp cũ phải đi lên đi xuống đòi tiền.
  7. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    đời nó còn nhiều cái bạc lắm bác à
  8. xmen02q1

    xmen02q1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    1
    Chưa có bằng mà còn bạc - mình bằng xâu làm chiều khoá rồi mà còn chả ra sao đây - cũng thiết kế mà giờ vẫn long đong, chỗ ngon trong nhà nươc thì con cháu các bố lão thành chiếm cả rồi - có ai quan tâm đến việc dùng người đúng khả năng ở cái xã hội này đâu zzz
  9. CRANBERRIES81

    CRANBERRIES81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Vì cái tiếng Anh mà ông anh tớ ko lấy được bằng đấy, làm freelance ông ý tính đến rồi nhưng TA ậm ẹ quá, đã từng kết hợp với vài chú TA tốt để làm nhưng toàn bị các chú ý chơi bẩn. Dân nghệ hâm dở như ông ý nào có quan tâm đến ngoại ngữ, tự tin mình có tài, không quan tâm đến các định kiến XH, giờ hối không kịp. Cơ mà ông anh tớ "trong sáng" lắm cơ, ông ý không thiếu cách chơi bẩn, chơi với nhiều loại người nhưng không làm việc bẩn được, người tốt trong Xh này khó sống quá. Có lẽ một là tiếp tục duy trì cái công ty ốm đói, nằm vùng chờ thời; hai là đi làm cho mấy ông bạn gặp thời (cái này khó với ông ý, vì trước giờ ngang hàng, ngang cơ nhau...); ba là đổ thêm vốn qua TQ tìm cái gì về buôn thôi...
    Cám ơn các bác an ủi!
  10. ao2daybenho

    ao2daybenho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    1.641
    Đã được thích:
    0

    Làm cái nghề ... "bùng bản quyền", "ăn cắp sáng tác" ở Việt Nam ổn đấy chứ.
    Mình không làm nghệ thuật nhưng cũng khéo tay, thích sáng tạo, trước đây mình thiết kế mẫu rèm cửa nhưng rồi bị ăn cắp mẫu hết. Chán k muốn làm.

    Giờ mình thích mỗi nghề "bùng lên trẹo" thôi.

Chia sẻ trang này