1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao chẳng có thằng nào nghe Marilyn Manson vậy nhỉ

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi marilynmansonvn, 25/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. marilynmansonvn

    marilynmansonvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Sao chẳng có thằng nào nghe Marilyn Manson vậy nhỉ

    Tìm mãi, tìm hoài mà chẳng có thằng nào đề cập đến thì phải. Có gì hay ho thi cho tao biết với nhá

    Hôm qua ỏ November
    Lang thang anh bước gặp nàng thẩn thơ
    Nghĩ tình nàng vẫn bơ vơ
    Anh liền chạy tới hờ hờ Yêu anh không
  2. khotangtrithuc

    khotangtrithuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0

    Chào Marilynmansonvn,
    Trời ơi,sao mà huynh viết văn vẽ gì lạ hoắc vậy ,không lịch sự 1 tí nào,nhưng mà không sao.Huynh có biết tại sao người ta ít nghe k?Vì 1 lý do rất đơn giãn,nhạc của Marilyn-manson cũng "bệnh hoạn" như chính anh ta dzậy,bạn đã từng nghe Marilyn-manson chắc bạn cũng biết mà,nhìn thấy posters của Marilyn Manson thì cũng... "oải" rồi,với lại trào lưu âm nhạc bây giờ là chạy thôi số đông mà..nên ít nghe là phải rồi chứ còn gì nữa
    Phần lớn,chỉ nghe,hâm mộ và tìm hiểu những band nổi tiếng thôi,do nhiều lý do khác nhau,nhưng mà đơn giản là được những người bạn giới thiệu qua ,lại với nhau những band nổi tiếng,những bài dễ nghe,những bài được gọi là hay,vì thế mà những dòng nhạc như của Marilyn Manson khó mà được lòng của các fan..Byeeee
    THAI A
  3. Alexander_James_new

    Alexander_James_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Hả??? Đúng là kho tàng trí thức có khác, cái đek gì cũng biết nhỉ. Chỉ tội biết nhiều nhưng biết đủ thì chưa, còn biết đúng chắc cũng chưa đạt tới.
    Thế nào là bệnh hoạn??? Một con người dám sống như mình muốn, hát như mình muốn mặc dù nhiều người coi đó là 1 hình ảnh xấu. Tôi không nói về con người anh, cái cách anh sống,( thực ra có biết dek gì đâu mà nói ) . Tôi thích cách anh hát, cách anh chửi bới, cách anh bày tỏ thái độ của mình.
    Hãy nghe và hiểu những gì anh hát đi, trước khi hùa theo người khác...... Thanks!
    I was me, but now... he´s gone
  4. call_me

    call_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    hic nhạc của Marilyn Manson bệnh hoạn ấy hả??? Đừng nói như thế, nhạc của Marilyn chỉ ko dễ được chấp nhận vì ko mấy ai hiểu thôi. Mấy cái poster thì đúng là oải thật, hic mua cd của Marilyn Manson về tui toàn phải quay cái bìa vào trong

    love is the killer
  5. gib119

    gib119 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Đâu có, MM có chất nhạc cũng đưọc lắm mà, chưa nói tới phần lời. Cái hồi xem Matrix1 có phải "Rock is dead" không nhỉ, hay ra phết. Tớ nghĩ khi nào bị stress thì nghe nhạc này cũng... hay hay.
    Women give and forgive.
    Men get and forget.

  6. TDCT

    TDCT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2001
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    Nhạc của MM (nghe giống kẹo chocolate quá :-p) tui thấy ko có gì là bệnh hoạn hay ghê tởm cả... Có thể nhìn vào thì vẻ bề ngoài của MM bệnh hoạn thật, nhưng những cái tưởng chừng bệnh hoạn như vậy đôi khi lại chứa chứa đựng những thứ tốt đẹp bên trong, trong khi những thứ nhìn vào tưởng chừng như tốt đẹp lại mục nát, thối rữa từ bên trong kìa...
    Khi nào buồn ngồi rên rỉ theo MM xong thấy dễ chịu, nhẹ nhõm và "đã" lắm :-D
    .:: If you can understand the me than I can understand the you ::.
  7. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    rãnh quá, không có gì làm hay sao mà đi tìm hiểu kỹ cái sự chửi bới tưỏng như bệnh hoạn?
    chữ ký không hợp lệ lần thứ 1001, sao mà lì quá vậy FloraAtDawn?
  8. goal79

    goal79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/01/2002
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Đây chính là lý do khiến những người thật sự thích Marylin Manson chẳng buồn "bàn luận" gì về anh ta cho thêm phiền <tôi là một trong số đó> không những chuốc lấy sự phiền phức mà còn khiến ta đâm ra ngán ngẩm khi ta đã phung phí nhầm chỗ cảm xúc của mình ...
    ROCK IS DEAD
    BORN TO WALK AGAINST THE WIND.
  9. BrainWash

    BrainWash Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Có tao nghe đây!!!

    Spread yours wings and fly ..
  10. UglyKid

    UglyKid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Vui quá ta, Mar1lyn Man5on mà cũng được hâm mộ ghê ta. Lâu lâu lên mạng thấy anh em tiến bộ quá, lần trước vào diễn đàn Rock hỏi chả thằng củ chuối nào quan tâm MM hết. Thằng bạn mình cũng kêu nghe MM phê load lời về lại thấy bách nhục, vừa nghe vừa đọc lời vừa..tra từ điển, hehe.. Ai có cả đĩa hình (album hay tuyển) của MM thì liên hệ UglyKid nhé, sẵn sàng mua lại với giá cả thoả thuận "vui lòng người đến vừa lòng người đi" nhé. Mà mấy chú gì phê phán MM thì cần hiểu là không chỉ có nó là bệnh hoạn đâu nhé, Rock nói chung là thế mà (nổi loạn, phê phán mặt trái, những cái bệnh hoạn của xã hội, nói lên tâm trạng của con người..) nên nếu phê phán MM thì hãy thử xem lại mình và các band mà mình yêu thích đi nhé. Mà nếu khong thấy thích những khía cạnh bệnh hoạn của nó thì chỉ nghe nhạc thôi chứ đừng xem hình, poster hay đọc lời nữa (mà mẹ kiếp bây giờ lời Rock band đe'o nào chẳng bị ghi warning ở bìa đĩa, hehe..). Mọi vấn đề đều có khía cạnh tích cực và tiêu cực, không có gì hoàn hảo cả, tích cực hay tiêu cực thì cũng là ở mình thôi mà. Tóm lại, "không có những câu chuyện bậy, chỉ có những cái đầu nghĩ bậy".
    I don't want to change the world, I don't want the world to change me

Chia sẻ trang này