1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao chẳng thấy thanh thản gì cả?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hot_temptation, 23/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hot_temptation

    hot_temptation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Sao chẳng thấy thanh thản gì cả?

    Anh yêu quý,
    Lạ thật đấy, đã dành bao nhiêu nỗ lực để biến cái emotion anh dành cho em chỉ là friendship thôi, đến khi thành công rồi, anh đóng vai trò một thằng đàn ông lạnh lùng, cố gắng quên em để tẩy chay cảm giác không thể thiếu em một ngày, thì chính là em cảm thấy... Em cảm thấy thế nào nhỉ? Chẳng hiểu nổi nữa!
    Hình như nó là một món phức hợp của nuối tiếc, buồn bã, áy náy... Không phải em không thích anh đâu! Chỉ vì em không thể yêu anh, nếu yêu anh, một đứa con gái mạnh mẽ và tự do như em sẽ khiến anh vulnerable.
    Anh cũng đã từng rồi, em chẳng muốn anh quay lại để enjoy cảm giác đoạ đày đấy.
    Thôi em đi làm đây. Chúc anh một ngày tốt lành nhé, my best friend!

    I LIKE TO RUN AWAY FROM YOU, BUT IF I WERE TO LEAVE YOU, I WOULD DIE...
  2. tiki

    tiki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Cai gi vay????
  3. verycutehoney

    verycutehoney Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Well, no comment!
    Được verycutehoney sửa chữa / chuyển vào 11:06 ngày 24/12/2002

Chia sẻ trang này