1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao chị lại bỏ em đi??

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dedegod, 24/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dedegod

    dedegod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Sao chị lại bỏ em đi??

    Sao chị lại bỏ em khi mà gia đình ta găp khó khăn nhất??Sao chị để lại cho em tất cả những trách nhiệm nặng nề này? Chị ra nước ngoài sống, chị lấy chồng rồi có con, chị có cuộc sống của riêng chị. Còn em ở nhà suốt ngày phải lo cái trách nhiệm với gia đình, bố mẹ đã như thế, bây giờ em trai cũng đối xử với em đúng như cái cách bố mẹ đối xử với em. Em cũng là con trong gia đình. Sao mọi người lại đối xử với em như vây?Em đã rất cố gắng mà? Em học hành tử tế, không ăn chơi đàn đúm, ko yêu đương lăng nhăng. Những lúc gia đình tưởng như tan rã hết thì một mình em đứng lên làm trụ cột cho cả gia đình. Bố mẹ nuông chiều em trai chỉ có em cố gắng kèm cặp nó. Nhưng rồi bố thì luôn tìm đủ lí do để mắng chửi em, mẹ thì luôn xa cách em, cả 2 người đều đùn đẩy trách nhiệm dậy dỗ em trai cho em. Em mệt mỏi lắm. Chị nói chị ở xa, mỗi khi buồn ko có gia đình làm chỗ dựa. Sao em cũng ở trong gia đình nhưng lại chẳng thể dựa vào ai? Em ko có người để nói chuyện, em biết làm sao đây. Em muốn đi thật xa, muốn rời bỏ tất cả, nhưng lại cái trách nhiệm không để em đi. Em ghét trách nhiệm, ghét tất cả, em ghét cả chính mình vì không thể từ bỏ tất cả

Chia sẻ trang này