1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao cho cô ấy biết mi??nh thích cô ấy nhi?? ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi langdangngayqua, 19/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    thật thi? nên tặng gi? nhi? , ma? cufng co?n lâu mới tới
  2. f3ja

    f3ja Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    pác phải tim hiểu xem cô ấy thích gì , còn cách gì thì em chịu :D
  3. anhyeuemlam

    anhyeuemlam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    khổ quá
    Cứ phải dịp gì mới đc tặng à?
    Bác xác định chính xác số nhà cho em
    Rồi đặt bó hoa không đề tên chuyển đến nhà em ý
    Ra E-time flower đặt cho đẹp. Tầm 500k là okie ;)
  4. truong_chi_buon

    truong_chi_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    751
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên phải làm cho em í thích mình trước. Rồi lúc đó thì làm thế nào cũng được. Còn giờ mà để nàng biết trước, coi chừng xôi hỏng bỏng không
  5. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    lâu rồi , hôm nay em lại có dịp chở cô ấy về , dự định hỏi này hỏi kia , mà toàn cô ây hỏi ... nhà em gần công ty , đường về quá ngắn cho những dự định
  6. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    pác cứ tình iu câm nín kiểu nài roài lại lấy rượu quên đi là ko ổn. gái đã chịu cho pác đèo rồi lại còn đèo pác về nhà là có tín hiệu khả quan. Giờ cho đỡ lằng nhằng pác oánh một đòn nài cho em. Nhân hôm nào đẹp giời pác được làm ca, pác mua một bó hoa + thiếp để sẵn trong nhà. Vì pác chắc ngại ko dám nói trực tiếp nên trên thiếp pác viết hết những rì mà pác muốn nói nhé. Đèo gái về tới cổng nhà pác nói với gái rằng: "Đã lâu rồi kể từ khi mình quen nhau, hôm nay anh có cái nài rất muốn cho em xem, em đợi tí nhá." Pác chạy vù vào lấy hoa + thiếp đưa cho gái. Hôm sau dù có ca kíp hay ko thì pác cũng phải mời em í đi cafe rồi nói chuyện về những rì pác đã vít trong thiếp nhé. Chúc pác thành công
  7. GoiDau

    GoiDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    nhà gần thì lấy lý do chở đi chỗ này chỗ kia có việc chút
  8. toeflvn

    toeflvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2009
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    vãi chưởng thật, sao lại có sự trùng hợp đến thế nhỉ
  9. maturegirl_2910

    maturegirl_2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Công nhận, mình cũng thấy lạ là tại sao 2 bác ấy không nhảy bổ vào tay bắt mặt mừng um hum nhau thắm thiết nhỉ?
    Chúc bác langdang sớm hẹn hò được với em cáo. Cứ tự nhiên mời em ý cafe, bác biết nhiều thứ thì lo gì câu chuyện tẻ nhạt! Mạnh dạn lên bác!
  10. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    cái này hồi còn đi làm ca em cũng đã dùng rồi nhưng lần đó em đi mua rượu để chiến với bạn bè nên chỉ dám đưa cô ấy đến gần chỗ đó thôi , rồi em nói cô ấy về trước đi , lát anh đi bộ về , cũng gần nhà mà
    hic , lúc đó thật nhiều cơ hội ... giờ không còn làm cùng giờ với nhau nữa em mới nhớ những tháng ngày ngắn ngủi đã qua ... mấy hôm trước em mơ thấy bị sếp bắt đi làm ca lại , acac , ôi giấc mơ
    thứ 7 là em có thể gài để lại được về cùng , mai chắc cũng thế ... em nên tiếp tục như thế nào nhỉ , không thể cứ như thế mãi được ... có cách nào để cô ấy chủ động rủ mình đi đâu đó không ta

Chia sẻ trang này