1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao chó lại ăn lá cây, lợn ăn gạch ngói nhỉ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi thuyhang182, 06/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Sao chó lại ăn lá cây, lợn ăn gạch ngói nhỉ?

    Tớ đã quan sát lâu năm rồi, từ thời Thầy Bu tớ còn nghèo túng fải nuôi lợn gà trong nhà tập thể cơ. Thỉnh thoảng thấy Bu vứt vài cục gạch cho lợn nhai rau ráu í (tất nhiên là có đập nhỏ gạch ra). Còn con chó nhà tớ thì thỉnh thoảng ăn lá cây cỏ. Hỏi thì Bu bảo là cho lợn ăn để thêm chất vôi (k biết tớ nhớ có chính xác là chất vôi k, vì hồi đấy còn bé quá, cách đây mười mấy năm cơ mà). Còn vụ chó ăn lá thì Bu bảo là nó sắp ốm nên ăn lá giống như người chữa bệnh bằng thuốc Nam í. Chả biết lúc ấy tớ còn bé nên Bu giải thích cho qua chuyện hay thực sự là vậy. Mà giờ tớ cũng thấy chó vẫn ăn lá và lợn vẫn ăn gạch. Bác nào biết lý do giải thích hộ em cái. Thanh sờ kiu các bác trước ạ!

    Mấy hôm trước con chó nhà tớ vặt hết lá cây hoa nguyệt quế của em ăn. Tức điên người! Hôm nay hắn lăn quay ra ốm rồi. Hờhờ...


    Được kankuli sửa chữa / chuyển vào 16:22 ngày 06/02/2007
  2. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Tại vì chó có nhiều lông nên ăn lá cây cho lông mượt đẹp.
    Còn vì sao heo ăn ngói thì mình không biết!
  3. anhtrai22

    anhtrai22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    1.907
    Đã được thích:
    0
    kiến thức này buồn cười quá.
    Tớ mới nghe chó ăn đá gà ăn sỏi thôi.
  4. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Thế mà con chó nhà hàng xóm tớ thấy hắn cũng ăn lá cây mà mình mẩy xì mâu trông kinh. Ứ fải như bạn nói rồi.
    Được kankuli sửa chữa / chuyển vào 16:23 ngày 06/02/2007
  5. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Đấy là ấy mới nghe chứ chưa thấy. Còn tớ thì chửa bao giờ thấy chó ăn đá, gà thì tớ thấy ăn sỏi rồi. Làm thịt gà mổ mề ra thì thấy thôi, toàn cát sỏi.
    Được kankuli sửa chữa / chuyển vào 16:23 ngày 06/02/2007
  6. Mr_Black

    Mr_Black Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.797
    Đã được thích:
    0
    Theo kinh nghiệm của em thì cứ khi nào con chó ở nhà vặt lá cây ăn là nó đang khó chịu ( sắp ốm ), nên ăn lá cho nó nôn ra ( giống như người ốm móc họng nôn ra ) để dễ chịu ý mà
  7. hideip

    hideip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    1.215
    Đã được thích:
    0
  8. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Ờ... Đúng đúng. Lần nào con chó nhà tớ ăn lá xong cũng nôn ra. Lần này cũng nôn nhưng lại lăn ra ốm. Còn lợn ăn gạch thì sao nhỉ? Nhà bác nào đang nuôi lợn có cho nó ăn gạch k?
  9. anhtrai22

    anhtrai22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    1.907
    Đã được thích:
    0
    Gà ăn sỏi thì tớ biết tại sao.
    Chó ăn lá nghe các bạn giải thích nó ăn để cho nôn ra nghe cũng hơi hơi có lý ... mặc dù khi chó có vấn đề gì nó co bóp cơ bụng 1 lúc rùi cũng tự nôn ra đc.
    - Còn lợn ăn gạch thì ...pó tay ...chửa thấy bao giờ, toàn thấy nó ăn cám, rau, bèo ..các đồ dễ tiêu chứ gạch thì chưa thấy.
  10. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Tiện đây bạn cho tớ hỏi tại sao gà lại ăn sỏi?
    Còn lợn ăn gạch thì tớ quả quyết là ngày xưa lợn nhà tớ nhai gạch rau ráu. Giờ chả biết chứng minh thế nào để mọi ng tin.

Chia sẻ trang này