1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SAO CÓ NGƯỜI YÊU VẪN KHỔ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi asari_lovely, 20/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. asari_lovely

    asari_lovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    SAO CÓ NGƯỜI YÊU VẪN KHỔ

    trùi ui ko có người yêu cũng khổ mà có rùi tui cũng thấy khổ nè,người yêu gì tối ngày nhậu nhẹt vứt bồ lăn lóc như con cá lóc đã vậy còn hút thuốc nũa chứ,thứ gì chịu nổi chứ.Mỗi lần bồ giận lại khóc lóc van xin bây giờ tôi đã wa mĩ rùi nhưng lúc nào anh cũng bắt fải mail hoặc chat với anh nếu ko anh tự tử cho xem bây giờ fải sao đây?
  2. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Đó là của nợ chứ yêu đương cái qué gì
  3. Toilahatbui

    Toilahatbui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Có một chàng trai đã ra tối hậu thư cho người yêu như thế này: Nếu em mà không yêu anh nữa thì anh sẽ chết. Quả nhiên sau đó cô gái chia tay chàng trai đó để đi theo tiếng gọi mới của trái tim và chàng trai thì chết thật .....sau 60 năm.
    Được Toilahatbui sửa chữa / chuyển vào 12:37 ngày 20/05/2004
  4. vuathegioi

    vuathegioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm của bạn bị lợi dụng, bạn quá yêu người đó. Khi yêu con trai là người vất vả nhất. Nhưng trong hoàn cảnh của bạn thì ngược lại. Xin chia buồn! Đừng để ai xem thường mình.
  5. bibo_bong

    bibo_bong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    yêu đương rì mà vứt bồ lăn lóc, vậy có là yêu không, kiểu như là lúc cần thì tới ko cần thì mặc bay... mà đàn ông con trai mà mở miện ra doạ tử tử thì chả đáng mặt... nếu mà co gan tự tử chỉ vì những llỳ do vặt vãnh như thế thì chắc con trai trên đời này chết nhiều rồi.. tôi cũng từng nghe những lới hứa hẹn đó nhàm lắm rồi nhưng rôi sao, hắn ta vẫn sống sờ sờ và còn có người khác nữa chứ... dog thật....nêu thực sự có tình cảm thì mail và chat thậm chí gọi điện là một phần tất yếu của tình yêu (khi 2 người xa nhau) nhưng mà ko đến nỗi fải bắt buộc... hờ hờ...
  6. angel_of_darkness

    angel_of_darkness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    quên hắn ta đi , bỏ hắn ta đi, bye hắn ta đi, thế là xong

Chia sẻ trang này