1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao có những phút giây thấy mình quá yếu đuối???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cannanesta, 16/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Sao có những phút giây thấy mình quá yếu đuối???

    Những phút giây ấy, tưởng chừng có thể gục ngã ngay lập tức. Không còn định hướng được bất cứ cái gì. Không còn nghĩ được bất cứ điều gì. Chỉ nghĩ được rằng, mình đang mất thăng bằng, đang không còn sức mạnh.

    Và thế là, đã gần như ngã xuống. Đã cảm nhận được sự cay đắng của thất bại. Và sự chát chúa của cuộc đời. Đã gần như tuyệt vọng.

    Nhưng rồi không hiểu sao và từ đâu. Một luồng sinh khí mới lại vụt tới, đẩy mình dậy. Loạng choạng. Mờ mịt. Nhưng đã đứng lên được. Và mình đã vượt qua sự yếu đuối đó.

    Nhưng điều đó không có nghĩa là sự yếu đuối không có những ngày, những giờ, những phút, những giây quay trở lại.

    Và mình lại phải than thở với chính mình

    Sao có những phút giây lòng mình yếu đuối đến thế???
  2. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Đó là một trong những suy nghĩ của tớ. Viết ra nghe có vẻ buồn cười. Nhưng đó là sự thật.
    Tớ chưa bao giờ phủ nhận về mặt cảm xúc, tớ là người khá yếu đuối. Nhưng bình thường trong cuộc sống không phải vậy. Và bản thân tớ cũng có một sức mạnh bên trong khá lớn, đủ để vượt qua nhiều sóng gió và vấn đề trong cuộc sống. Nên nhiều khi không hiểu nổi thực ra thì tớ có thật sự yếu đuối hay không nữa.
    Những người bạn gặp tớ ngoài đời không ai nghĩ tớ là người đa cảm đến thế (trừ những người bạn đã biết tớ trên này ). Vì tớ cười nói vô tư, sống vui vẻ, thỉnh thoảng còn nhí nhảnh, yêu đời, lắm người còn bảo tớ trẻ con...
    Nhưng có ai biết đâu trong lòng tớ lúc nào cũng ngổn ngang nhiều suy nghĩ và trăn trở. Có vẻ chẳng khi nào nó được yên thì phải? Tớ hình như là tuýp người khó hạnh phúc. Luôn không hài lòng với những gì mình có.
    Được cannanesta sửa chữa / chuyển vào 03:04 ngày 17/08/2007
  3. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Lúc mình yếu đuối nhất là lúc mình bị ốm. Lúc mà sức khoẻ không được như ý muốn, lúc phải nằm bẹp trên giường, mình thường cảm thấy bất lực trước những việc cần làm. Tự nhiên suy nghĩ vu vơ về tương lai và cảm giác bất an. Ngay cả khi có gia đình bên cạnh còn thấy yếu ớt hơn bình thường. Nữa là những lúc chỉ có một mình.
    Những lúc đêm khuya nằm mơ thấy ác mộng cũng là lúc mình thấy yếu đuối ghê gớm. Tỉnh dậy, vẫn còn bị ám ảnh bởi những mông lung trong cơn mơ dữ dằn và bị bóng tối vây quanh, mình thấy như không thể làm gì cả. Đôi khi, mắt tự nhiên ướt ướt
    Nhiều khi nghĩ cũng nực cừơi, chả hiểu sao mình lại thế, cứ vớ vẩn và vô dụng thế nào ấy. Tớ chán nhỉ?
    Được cannanesta sửa chữa / chuyển vào 03:02 ngày 17/08/2007
  4. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Lúc bị chuột rút giữa đêm khuya cũng là lúc tớ rất yếu đuối. Nhớ có lần đi chùa Hương về, tối đang ngủ thì bị chuột rút, đau đến mức không cố ngủ lại được, nằm khóc tu tu May mà bố nghe thấy, bố dậy lấy dầu gấc bóp chân cho. Một lúc thì đỡ mới đi ngủ được.
    Bây giờ bị chuột rút chẳng có ai bôi dầu gấc cho. Mà những lúc ấy đau lắm, đau đến mức không thể ngồi im mà phải chồm dậy, ôm lấy chân, mà càng ôm thì càng đau. Nước mắt trào ra mà không làm gì được.
    Xung quanh chỉ có bóng đêm và sự im lặng.
    Ôi, thật đáng sợ
  5. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Đấy, những lúc đấy thấy thất vọng về mình kinh khủng Tại sao lại thế nhỉ? Sao có lúc mình mạnh mẽ lắm mà lại có những khi mình yếu đuối đến thế cơ chứ? Có cách nào rèn luyện để không yếu đuối nữa không?
  6. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Chả biết trúng trật trả lời đại nhé . Hiện giờ thì cậu đang thuộc dạng người yếu đuối , nhưng không sao,cũng không phải là mãi mãi như vậy .
    Yếu đuối là chuyện fình fường , chẳng ai sinh ra đã mạnh mẽ cũng như can đảm . Có yếu đuối hay không khi gặp một quyết định khó khăn sẽ thấy rõ .
    -Chọn quyết định dễ : yếu đuối
    -Chọn quyết định khó : mạnh mẽ
    -Dù chỉ có một mình vẫn chọn quyết định khó : rất mạnh mẽ .
    Dù có là người rất mạnh mẽ thì đôi lúc yếu lòng vẫn cần cho cuộc sống , giống như thả lỏng cơ thể vậy , ko chắc stress mà chết .
  7. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Cá với tự do , soi vào cái mà bạn viết ấy mà, tớ thấy chính xác đó là bản thân tớ. Cái nhiều khi đơn giản, dễ dàng, không thật sự quan trọng thì mình rõ là yếu mềm, nhưng với những cái khó khăn thì tớ không thiếu sức mạnh, thực ra trong lòng cũng sợ, nhưng vẫn bướng bỉnh, và cuối cùng không hiểu thế nào vẫn vượt qua
    Nhưng yếu đuối quá nhiều lúc sến chết đi được, muốn là một người cực kỳ bình thường, không sến, không yếu đuối
  8. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Hãy làm bạn với những người thực tế , không sến , những người lúc nào cũng có chuyện cười để kể cho cậu nghe. Tham gia box truyện cười đê.
    Cá voi tự do , ko phải cá với
  9. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời và những cuộc chạy trốn...
    Dầu sao thì ngày mai cũng là một ngày mới mà
    Được Una_maldinista sửa chữa / chuyển vào 02:07 ngày 18/08/2007
  10. hoami2585

    hoami2585 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Yếu đuối hay ko là do ý chí trong bạn thôi...Theo mình thì bạn hãy thoải mái lên mà sống tất cả sẽ khác thôi
    Chúc bạn ko còn sống trong cảm giác yếu đuối mà bạn đang đi vào

Chia sẻ trang này