1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao con gái 85 khó hiểu thế nhỉ

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi halominh, 29/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chickencntt

    chickencntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Thay từ Bác bẳng từ Bạn đi bạn ơi, cùng dân 85 cả mà
    Nói chung cũng khó nói lắm, nói chuyện mà thấy hiểu nhau thì càng tốt chứ sao, lúc đó sẽ thành bạn thân ấy chứ, chủ yếu là nói chuyện hợp nhau thôi
    Còn con gái tất nhiên là thú vị rồi,ko có "bọn nó" thì buồn nắm
    Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu
    Được CucXau__CucDeu sửa chữa / chuyển vào 00:44 ngày 16/10/2006
    [/quote]
    Quan trọng gì cách xưng hô hả bác, cái quan trọng là đối với nhau như thế nào thôi
    Em nhất trí với bác ko có con gái thì bùn chít và con gái ko có con trai chắc cũng bùn chít luôn ko bít có đúng ko. Mấy chị em phụ nữ cho câu trả lời cái nèo
  2. dieulinh85

    dieulinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
  3. halominh

    halominh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    - Cam on nhung loi gop y bao gom ca khen lan che cua toan` the anh chi em sn 85.
    - em 85 nay cua to chi hoi kieu 1 teo thoi, chu'' thuc ra la co duyen lam
  4. smile99

    smile99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Con gái 85 hay đấy chứ, fải thế thì mới có thú vị trong TY.
    Tớ đang Thích và yêu mọt nàng 85 đấy.
    Tuyệt, người ta bít tớ YÊU, Bít tớ THÍCH, ... vậy mà người ta nói : ko được nói YÊU và THÍCH khi ở trưóc mặt người ta...
    CÓ khó hiểu k nhểy ...
    Ko hề khó hiểu chút nào..
    Mọi người nghĩ seo ??????????????
  5. mua_thu_hn85

    mua_thu_hn85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    ùh mình thấy rằng con gái 85 lắm tài nhưng mà nhiều tật lắm cơ thế nên nhìn con gái 85 chánh xa 20m
  6. more_than_word

    more_than_word Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Pó tay thôi bác ạ
    Cứ gọi là siêu khó hiểu
    85 85 85 Ôi giời ơi , em đi chết đây
  7. aobstudent

    aobstudent Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    đúng là khó hiểu thật, đến tui còn không hiểu chính mình nữa cơ mà...[​IMG]
  8. Chocolate_

    Chocolate_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Thay từ Bác bẳng từ Bạn đi bạn ơi, cùng dân 85 cả mà
    Nói chung cũng khó nói lắm, nói chuyện mà thấy hiểu nhau thì càng tốt chứ sao, lúc đó sẽ thành bạn thân ấy chứ, chủ yếu là nói chuyện hợp nhau thôi
    Còn con gái tất nhiên là thú vị rồi,ko có "bọn nó" thì buồn nắm
    Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu
    Được CucXau__CucDeu sửa chữa / chuyển vào 00:44 ngày 16/10/2006
    [/quote]
    Quan trọng gì cách xưng hô hả bác, cái quan trọng là đối với nhau như thế nào thôi
    Em nhất trí với bác ko có con gái thì bùn chít và con gái ko có con trai chắc cũng bùn chít luôn ko bít có đúng ko. Mấy chị em phụ nữ cho câu trả lời cái nèo
    [/quote]
    bác này gọi ai là bọn nó thể hả... vậy là ko được rồi...
    @ halominh: muốn tán muốn yêu thì được chứ để dắt mũi 1 em "trâu" thì khó lắm ;)) trừ khi đồng ý cho em ý dắt mũi thì mới đc :D
  9. yeu_que_huong

    yeu_que_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ơi, tư vấn cho mình với nhé. Trước kia mình có quen một bạn nữ sinh năm 85 trên ttvnol này . lúc đầu là gửi tin nhắn qua ttvnol, xong chuyển sang yahoo. Cuối cùng mình cũng gặp được bạn ấy và mình và bạn ấy cũng đi chơi với nhau ấy mấy lần. Các lần đi chơi đó đều rất vui. Lần cuối cùng mình gặp bạn ấy là hôm 8-3 -06 (hum đó đứng ngoài cổng chờ bạn ấy 1h tiếng đồng hồ ). Mình thấy mọi thứ đều có vẻ tiến triển tốt đẹp .
    Đột nhiên điện thoại của bạn ấy ko liên lạc được, rồi nhà trọ của bạn ấy cũng chuyển. Thế là mình ko gặp bạn ấy trực tiếp được nữa, chỉ gặp nhau qua yahoo. Thi thoảng bạn ấy có gửi cho mình một số bài hát ( ko biết có ý gì? ) như là "sao em vẫn yêu", "dường như ta đã yêu"... Nhưng khi mình hỏi địa chỉ, sđt của bạn ý đều ko được. Và dần dần đến bây h thì mình cũng đã bắt đầu thấy rõ sự lạnh lùng của bạn ấy qua nhưng câu hiếm hoi khi mình hỏi thăm qua mạng.
    Các bạn xem nhưng hành động của bạn ấy như thế là ntn? và một lời khuyên cho mình vào lúc này với.
    Cám ơn các bạn nhiều !
  10. dieulinh85

    dieulinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    lại môtj nạn nhân của offline nữa roài, khổ thân thằng bé

Chia sẻ trang này