1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao con gái lại ko thích con trai hút thuốc nhi???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Khoa_PC, 20/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Khoa_PC

    Khoa_PC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Sao con gái lại ko thích con trai hút thuốc nhi???

    Chào pà con cô pác. Đây là lần đầu tiên đăng bài trong box TB_TY run quá. Thắc mắc lâu lắm rùi hôm nay mới dám hỏi ý kiến mọi người.
    Tại sao con gái ai cũng nói ghét con trai hút thuốc nhỉ??? Đành rằng ai cũng bít là thuốc lá có hại nhưng mà nếu ko có nó thì có đến vài tỉ người trên thế giới này chết vì buồn mất.
    Thử nghĩ mà xem( Chỉ các boy thui nha) khi bạn làm việc 1 mình vào buổi đêm xung quanh bạn chẳng có ai, đầu óc thì căng thẳng chỉ cần bạn hút 1 điếu thôi hi` hi` bảo đảm tỉnh táo liền.
    1 điều nữa nè . Bạn đến 1 nơi lạ lẫm chăng quen ai. thường thì con trai sẽ ngồi ở 1 quán nước nào đó phải ko?? (tôi bảo đảm 90% con trai sẽ làm vậy) . Nếu bạn chỉ gọi 1 chén nước hay gọi 1 cái kẹo cao su , người ta sẽ soi bạn hơi bị kĩ đấy. Cách tốt nhất 1 thuốc + 1 chè chén=1000k quá rẻ mà mọi người chẳng ai dám soi bạn cả. Có khi lại còn được bắt chuyện làm quen nữa ý chứ. Khi đó thời gian sẽ trôi rất rất nhanh ta ko còn thấy sốt ruột nữa.
    Nói vậy thui chứ tui cũng biết là thuốc lá có hại lắm. Không thể bỏ được nhưng là người đàn ông có bản lĩnh thì chúng ta có thể hút với mức độ có thể kiểm soát được phải ko? Điều này cực kì quan trọng nè: khi có mặt các bạn gái thì cố gắng hạn chế nha.
    Hỡi các cô gái có hay chưa có người yêu hãy thông cảm cho chúng tôi (và cho riêng tôi) nhé. Đừng bao giờ bắt chúng tôi phải lựa chọn EM or THUOC. nha tội nghiệp
  2. Hanthaesuk

    Hanthaesuk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Ghét nhất các cô nói là "Một là em, hai là thuốc lá".. Nghiêm túc là tôi chọn thuốc lá ngay,.. đương nhiên điếu thuốc với em chẳng đáng là cái gì nhưng vì sao mà các cô phải vì một cái chuyện hút thuốc đơn giản mà bỏ tôi, tình cảm 2 đứa chỉ bằng điếu thuốc thôi sao??
    Ngồi quán uống ly cà fê.. nghe tiếng xe đua dzề.... Ầmmm.. hết hồnnnn...
  3. LiberiFatali

    LiberiFatali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    hút thuốc => mồm hôi => lúc kissssss.......
    Be strong,Children,of the Fated day
  4. winabe

    winabe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Này các cô gái vẩn còn ngây thơ, trong trắng, hảy lắng nghe tớ nói một điều này vì nó sẽ đúng cho mọi trường hợp, bây giờ và mải mải sau này :
    Liếm cái gạt tàn còn hơn là kiss kẻ hút thuốc
    Chử ký để làm gì nhẩy ?
  5. hangkhongmai

    hangkhongmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    thực ra thì hút thuốc xong mà hun thì đúng là khó chịu cho các bạn nữ,nhưng mà chọn thuốc hoặc em thì tui chọn thuốc lá đấy. Em kô thể bên tôi những đêm khuya để giúp tôi tỉnh táo trong lúc học bài,làm việc ...còn thuốc thì có ....em có thể làm tôi buồn nhưng mà bao Parliament thì không làm tôi bùn( em chỉ hút có loại này thôi:D) ...vì thế tôi chọn thuốc lá ....
         Xót thương đời ta không thèm khóc,           Ta chỉ cười chua xót mà thôi.
         Trước đau thương ta cất tiếng cười,           Cười nức nở để rồi rơi nước mắt.
  6. myyuna2003

    myyuna2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    Điếu thuốc ko thể ở với tui, ko thể an ủi tui khi tui thất bại ! Có chăng chỉ là hút cho qua chuyện, để rồi chết sớm thôi ! Còn em thì khác, mỗi khi tui gặp thất bại, em sẽ là người động viên để tui phấn đấu, tiếp tục sống và..................còn nhiều điều khác nữa !
    Một ngày nào đó anh sẽ nói với em rằng "anh yêu em, anh muốn cưới em". 2 chúng ta sẽ có cuộc sống hạnh phúc bên nhau.......!
  7. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    "Nếu anh mà không biết hút thuốc thì em sẽ không yêu anh đâu" ===> đó lại là châm ngôn của em
    Nhưng dù anh Khoa_PC có biết hút thuốc đi nữa,thậm chí anh hút được cả thuốc phiện hay thuốc gì đi nữa thì em cũng không yêu anh đâu,hehhehe,ăn ngon mặc đẹp nó nhiễm vào máu thịt em rồi,lại thương anh phải nhịn đói cả tháng thì khổ ra.
     nguyenhamy1984@yahoo.com
  8. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    thật ra con gái ghét con trai hút thuốc vì khói thuốc thui, nếu thuốc lá mà chẳng có khói thì cho con trai hút thả ga, các bạn trai có biết khói thuốc lá rất khó chịu ko->hôi? khói thuốc quyện vào tóc, vào quần áo khiến dù có mới tắm xong đi nữa vẫn cảm thấy người đầy mùi thuốc lá. rùi khói thuốc bay vào mặt khiến chảy nước mắt, ngộp thở.v.v...
    cuối cùng, khoa học chứng minh rằng người hút thuốc lại ít hại hơn người hít phải khói thuốc-> bạn muốn bạn gái mình chết sớm hả?
    Mùa đông ra đường ngắm trai là thú nhất !!! kakaka ...
    The time goes by - No time to cry
  9. violetnoses

    violetnoses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    thế á
    thế mà anh họ em bảo
    con gái nó thích mùi thuốc lá từ mồm con trai
    he he
    anh ý còn bảo : hút thuốc làm tự tin hơn
    BẦU TRỜI TƯ CÁCH
    ta ngắt đi một chùm hoa thạch thảo
    em nhớ cho mùa thu tắt nắng rồi .....
  10. dangkhoaquan

    dangkhoaquan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    1.834
    Đã được thích:
    243
    ĐÚNG LÀ CÓ vấn đề rồi bạn ơi!
    Thiên hạ đúng là vớ vẫn ,tui là con trai còn ko thích khói thuốc nữa là,lý do đơn giản đối vì tôi nghĩ cái gì mình đã ý thức là nó có hại thì mình ko bao giờ làm,Thiên ha cũng như vậy thôi luôn có xu hướng tìm tới những cái hoàn thiện thôi

Chia sẻ trang này