1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao con gái lại ko thích con trai hút thuốc nhi???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Khoa_PC, 20/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giot_nang_dem

    giot_nang_dem Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    0
    Nếu cần thuốc để học tập nghiên cứu về đêm, thì các bạn hút về đêm thôi, các em í biết thế nào được. Đằng này các bạn ôm ấp nhau mà vẫn phì phì như cái ống bơ dầu(để buộc vào đuôi chuột cho nó chạy ấy) thì các em ấy chả khó chịu.
    My girl, my girl. Don't lie to me
  2. xuandong34

    xuandong34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    hút thuốc => mồm hôi
    hút thuốc => mồm hôi
    hút thuốc => mồm hôi
    hút thuốc => mồm hôi hút thuốc => mồhút thuốc => mồm hôi m hôi
    i love this game NBA
  3. DuongWa

    DuongWa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Hi, hút thuốc thì sao nhỉ?Có vấn đề gì ở đây đâu nhỉ?Bao giờ muốn hun thì nhai kẹo cao su, có sao đâu nè?
    .............Xin một lần thôi
    Châm lên điếu thuốc
    Nhìn đời phía trước
    Qua làn khói cay...............
         Forever and one I Will Miss U ............
  4. Khoa_PC

    Khoa_PC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô Hamy anh cảm ơn em nhiều lắm. Nhưng mà anh chỉ hút thuốc lá thui còn thuốc phiện hả hi` hi` anh chưa đủ tuổi để sài. Còn nếu em bảo là em ko yêu anh thì cũng đúng thui vì TA KHÔNG YÊU NHAU mà. Em có muốn yêu anh chắc gì đã được cơ chứ. Anh nghèo nhưng mà tiêu chuẩn chọn người yêu của anh cao lắm em có đáp ứng được ko???
    Hangkhongmai a?? tôi rất đồng ý với ông vì tôi đã 1 lần chọn thuốc(Thực ra cũng rất ân hận vì nếu như mình khéo 1 chút thì chắc là người ta cũng chấp nhận thui) cho dù cô bạn của tôi rất tuyệt nhưng lại tự tin quá cho rằng khi cô ấy muốn gì là tôi sẽ làm theo. Nói các bạn nữ đừng giận nha . Con trai mà cái gì cũng nghe lời con gái là hèn lắm. yêu thì yêu nhưng mà mỗi người cũng phải có cái gì đó riêng tư chứ.
    Bbkty nói rất hay bạn là người biết thông cảm cho người khác . Cám ơn bạn tất nhiên khi bạn nói đúng chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm mà.
    Tất cả phụ nữ đều đáng yêu................
  5. Mutilator

    Mutilator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Lúc thất tình, ta hút thuốc để bới đi đâu khổ
    Lúc thi trượt, ta hút thuốc để cho đỡ buồn
    Lúc thức đêm học bài, lái xe xuyên rừng ta hút thuốc cho tỉnh táo.
    Lúc đang đợi bạn hay trồng cây si đợi em ta hút cho thời gian trôi mau.
    Lúc căng thẳng hay lúc tức giận ta hút cho hạ hoả.
    Lúc say rượu hút cho hết cơn men
    Lúc đánh bạc hút để tỉnh, tỉnh để biết mà ù
    Giờ đang post bài này tôi cũng đang hút thuốc , co gái bên cạnh khó chịu lắm nhưng việc mình mình cứ hút
    KHI NGƯỜI TA CẦN ĐÀN BÀ THÌ MÌNH LÀ ĐÀN ÔNG
    KHI NGƯỜI TA CẦN CÔNG NÔNG THÌ MÌNH LÀ TRÍ THỨC
    KHI NGƯỜI TA CẦN CÓ ĐỨC THÌ MÌNH CHỈ CÓ TÀI
    KHI CẦN NGƯỜI TRẺ TRAI THÌ MÌNH ĐÃ THÀNH RA ÔNG LÃO
  6. violetnoses

    violetnoses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    hehe
    em thì ko thích hút thuốc
    cũng ko thích mùi khói thuốc luôn
    nhớ hum ngùi chơi điện tử qua trưa
    đã đói, nhức đầu
    thằng ôn ngùi cạnh lại cứ phun khói vào mặt
    ức chế quá, suýt đánh nhau
    hic
    sau hum đó về nhà suýt ốm
    mà hehe
    có ai biết ngày 31- 5 là ngày gì ko
    BẦU TRỜI TƯ CÁCH
    ta ngắt đi một chùm hoa thạch thảo
    em nhớ cho mùa thu tắt nắng rồi .....
  7. kinkin_melody

    kinkin_melody Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.044
    Đã được thích:
    0
    ui, xin lỗi cả nhà,mình cũng là B , nhưng mà tui phản đối việc hút thuốc, đọc từ đầu bì này tối giờ chả thấy ai nói tới chuyện ko hút thuốc cả?
    còn việc một cô gái từ chối một tình yêu chỉ vì thuốc lá là quá thiểu số,cô gái yêu chàng trai là bởi vì cái chất " đàn ông" trong người anh ta chứ ko phải vì anh ta hút hay là ko hút thuốc!
    nói tóm lại chỉ là:
    lí do to hơn mục đích
    vẽ hình em lên cát
    anh hôn lên môi em
    trao ôi, tình chua chát
    miệng anh dính toàn cát
  8. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Trên bao thuốc nó ghi lù lù "Hút thuốc có hại cho sức khoẻ" rồi không phải bàn nữa. Nhưng không hiểu tại sao mọi người vẫn hút nhỉ (trong đó có tui)? À mà biết nó độc hại rồi sao không phá luôn mấy nhà máy thuốc đi? sao vẫn cho nó có những chương trình khuyến mại đầy hấp dẫn? => chắc chưa đến mức nghiêm trọng lắm. Nhưng tốt nhất là bỏ, không thì hút ít thôi. Còn chuyện con gái thích hay không thì để họ nói vậy...
    Yêu anh nhé em???
  9. thedifference

    thedifference Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
  10. hateub

    hateub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Nói gì thì nói, việc hút thuốc rất có hại cho sức khoẻ, không chỉ ảnh hưởng đến người hút mà còn ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến những người xung quanh - những người hút thuốc bị động .
    Tuy nhiên, tôi rất thích nhìn người yêu của tôi hút thuốc... nhất là những lúc hai đứa giận nhau.... nhìn anh ấy ngồi hút thuốc... đôi mắt nhìn xa xăm.... khuôn mặt cương nghị.... làn khói bay lên.... nhìn đàn ông lắm lắm, nhìn muốn hôn lắm cơ . Đặc biệt là những buổi chiều mưa lạnh, đốm lửa trên môi anh như sưởi ấm cho cả hai chúng tôi....
    Đôi khi tôi rất thích hôn anh khi anh đang hút thuốc.... vị ngọt của nụ hôn cộng với mùi khói thuốc tạo ra một vị rất đặc biệt.... dù sau đó tôi sẽ ho sặc sụa & anh sẽ lo đến cuống quít cả lên, nhưng tôi vẫn rất thích
    Thế nên, tôi chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ bắt bạn trai tôi phải chọn lựa giữa tôi và thuốc lá... bởi tôi biết rằng... trong lòng anh, tôi quan trọng hơn những làn khói trắng ấy rất nhiều

Chia sẻ trang này