1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao con gái lại ko thích con trai hút thuốc nhi???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Khoa_PC, 20/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Khoa_PC

    Khoa_PC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Mọi người có nhiều ý kiến đóng góp quá. Trong đó có nhiều bạn đồng ý với tôi, có cả girl mới khoái khẩu chứ. Giá mà người yêu tôi cũng nghĩ được như bạn thì có lẽ bây giờ chúng tôi đã rất hạnh phúc rồi. Nhưng mà con trai đã quyết là làm mà đã làm thì không nên ân hận.
    Hoàn toàn thông cảm với những ý kiến phản đối vì các bạn nói không hề sai. Tất cả mọi người hút thuốc đều biết là nó rất có hại . Nhưng tôi cũng nhắc lại : Nếu thế giới mà không có thuốc lá thì chắc chắn có đến vài tỷ người trên trái đất này chết vì buồn mất.


     Nho em ngay ca khi ben em!
  2. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Hút thuốc nếu không có hại thì chẳng ai là khó chịu rồi. Khi yêu thì thấy thuốc làm người mình yêu giảm sức khoẻ, ai chẳng lo, ai chẳng ghét nó chứ. Còn lý do nữa là mùi thuốc ..... ặc ặc, ko ngửi được.
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  3. undersnowing

    undersnowing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Hãy bỏ thuốc lá các bạn ạ, trông nó chẳng điệu nghệ tí nào, hãy chuyển sang thuốc Lào. " Làm điếu thuốc Lào nâng cao sỹ diện "
  4. dangkhoaquan

    dangkhoaquan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    1.834
    Đã được thích:
    243
    đúng là điên hết rồi.
    Đang là người tự do lại trở thành nô lệ của điếu thuốc,lúc đi chơi với bồ hun thì lại phải nhai kẹo cao su,lại còn phải tránh né nưa chứ!
    Ko biết mấy bác có ai đi du lịch trung qquôcs chưa? Đi tàu hoả ko đuợc hut thuốc nếu muốn hút phải ra chỗ đầu toa ,gió thổi lạnh buốt lúc đó tôi thấy thật là nhục nhã ,còn ở Tquốc thì đi đâu hụt thuốc cũng phải đi tìm chỗ dành riêng cho người hút thuốc lá hết! Tư nhiên lại cực khổ vì điếu thuốc có đáng ko?
    TTốt nhất là bỏ quách mấy ông anh ạ!
  5. dpqhung

    dpqhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Thuốc đắng giã tật thuốc lá giã cơn nghiền
    Em ơi đừng có buồn phiền
    Anh đây sẽ bỏ khi em bên mình
    Cuộc đời trôi dần trôi qua mãi
    Nhưng khói thuốc sẽ đọng lại trong phổi anh
    Cũng như hình bóng em trong trái tim anh .
    + + = tôi
  6. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là tôi không thích con trai hút thuốc nhưng mờ chiện đó là không thể cấm được, thế nên nếu ngừi iu tôi mờ hút thuốc tôi chỉ có thể nói ngừi ta ít hút hơn thôi, còn nói cho ngừi ta không hút thì.....chậc chậc, khó lém.
    3L means we love each other
    WELCOME TO VIMARU
  7. girlHUFA

    girlHUFA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Thuốc lá có hại cho sức khoẻ- Ai cũng biết thế nhưng vẫn hút. Tôi chưa từng ngậm điếu thuốc trên môi nên không hiểu được lí do vì sao các bạn trai thích hút. Nhiều lúc ở trong phòng kín mà các guys phì phèo mãi, làm cho mọi người ngạt thở mà không biết- Lúc đấy thì thành bất lịch sự mất rồi. Về cơ bản tôi ko thích con trai hút thuốc, thế nhưng....chả hiểu sao nhiều khi nhìn một người vừa ngồi làm việc vừa hút thuốc lại thấy hay hay. Trong đêm lạnh ngồi cạnh một boy với điếu thuốc cháy đỏ trên môi cũng có cảm giác ấm áp hơn. Và nụ hôn... vị ngọt trộn lẫn với mùi vị của thuốc thành một cái gì đấy rất khó quên Mà đúng là khó quên thật- Đến giờ vẫn chưa quên được.
    Nhưng nói thế thôi, dù sao cũng khuyến khích không hút thuốc, nhé các boys.
    ...Hương hoa sao yếu đuối mong manh...Mà sao gai đâm tim ta nhỏ máu....... 
  8. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Thấy đủ tiêu chuẩn của anh chưa cưng?Nếu em muốn thì chắc gì đã không được nào ( muốn mượn bằng và hộ khẩu đi đăng ký xe không ,mượn là khéo em lấy mất cả xe cả người đấy)
     nguyenhamy1984@yahoo.com
  9. hoangbeo

    hoangbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cũng được đấy chứ
    Hút thuốc hay không hút thuốc thì cũng chả ảnh hưởng gì nhiều lắm, chỉ có đừng phả khói vào mặt người khác là được, chẳng qua các em nhiều khi muốn tỏ quyền uy của mình nên hay ra điều kiện "thuốc hay em" , tất nhiên là anh chọn cả hai em ạ, khi có em thì không thuốc, khi có thuốc thì không em, .
    theo ý kiến của chuyên gia ngày làm khoảng chục điếu thì không hại lắm, cách hay nhất để hút ít thuốc là hiện tại em đang chơi ba số, vừa thơm miệng vừa đủ độ phê mà lại không hút nhiều được, giá cao thế hút theo kiểu ống khói nhà máy thì phá sản mất.....
  10. xi_xon_chanh_che

    xi_xon_chanh_che Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Ôi, ghét làm gì cho mất công, thế nào rồi bọn con trai cũng chọn thuốc lá thôi, lúc đó tha hồ mà đau khổ, chẳng dại gì. Còn nếu không muốn chuyện đó xảy ra thì cứ việc chọn bạn trai không biết hút thuốc (like me ) ...
    Mà hình như con trai rất ghét con gái hút thuốc, nhỉ?
    Don't stop till you reach the top !

Chia sẻ trang này